Tựa bài “cuốn” thế này, nhìn vào chỉ muốn học ngay

avatar DUY DƯƠNG

Thứ tư, 01/11/2023 21:29 (GMT+7)

Thay vì ghi tựa bài theo kiểu truyền thống, nhiều teen biến tựa bài thành những tác phẩm nghệ thuật, nhìn vào là thấy cuốn ngay.

Bạn Phạm Ngọc Phương Nghi (lớp 9A7, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) có sở thích trang trí tựa bài từ hai năm nay. Nghi cho biết khi nhìn những dòng tựa bài siêu "art" này, bạn có hứng thú học tập hơn.

Để những tựa bài đẹp và độc, Phương Nghi tập tành viết chữ calligraphy trên mạng. Những ngày đầu, bạn học có chút khó khăn. Tuy nhiên khi đã quen tay rồi thì mọi thứ dễ dàng hơn.

Dựa theo nội dung của mỗi bài, bạn sẽ sáng tạo ra ý tưởng trang trí. Ví dụ như bài Chuyện người con gái Nam Xương, Nghi chọn tông màu nâu thể hiện sự giản dị, dùng nét chữ uốn lượn mềm mại biểu trưng cho nét đẹp và tính cách của nhân vật Vũ Nương.

Những chiếc tựa bài này thật "cuốn" - Ảnh 2.

Phương Nghi chọn tông nâu cho bài Chuyện người con gái Nam Xương - Ảnh: NVCC

Những chiếc tựa bài này thật "cuốn" - Ảnh 1.

Tựa bài Mùa xuân nho nhỏ - Ảnh: NVCC

Theo Nghi, để trang trí tập đẹp cần hạn chế viết sai, lem nhiều. Cô bạn sử dụng dạng sổ còng, nếu sai có thể bỏ trang ấy để viết lại. Ngoài ra, bạn chỉ đổi khi sai tiêu đề, còn nội dung bài học sai bạn sẽ dùng viết xóa.

Những chiếc tựa bài này thật "cuốn" - Ảnh 7.

Bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga được Phương Nghi trang trí bằng tông xanh - tím bắt mắt - Ảnh: NVCC

Hai năm nay, bạn Lê Trần Thảo Linh (lớp 11A5, Trường THPT Bình Khánh, huyện Cần Giờ) thích chăm chút cho tựa bài. Linh thích vẽ từ nhỏ, cô bạn muốn tập học của mình sinh động hơn, đồng thời cũng thể hiện cá tính của bản thân.

Những chiếc tựa bài này thật "cuốn" - Ảnh 3.

Đoàn thuyền đánh cá là tựa bài khiến Thảo Linh chỉnh sửa nhiều lần nhất - Ảnh: NVCC

Những chiếc tựa bài này thật "cuốn" - Ảnh 4.

Tựa bài Kiều ở lầu Ngưng Bích - Ảnh: NVCC

Linh dùng giấy cason và màu nước dạng nén để trang trí. Tuy sử dụng cùng chất liệu và phương thức, nhưng màu sắc, font chữ và nền Linh sử dụng sẽ khác nhau theo từng bài.

Linh đọc qua nội dung văn bản vài lần, nhắm mắt và tái hiện nội dung thành hình ảnh, màu sắc. 

Chẳng hạn khi đọc Mùa xuân nho nhỏ của tác giả Thanh Hải, Linh nghĩ đến màu hồng, bươm bướm; khi đọc Tạo lập thế giới, Linh nghĩ đến màu xanh của bầu trời và vũ trụ.

Những chiếc tựa bài này thật "cuốn" - Ảnh 5.

Tựa bài Tạo lập thế giới - Ảnh: NVCC

Từ những màu sắc cơ bản, Linh tận dụng khả năng phối màu để chọn ra những màu sắc phù hợp và làm nổi bật tiêu đề. Linh sẽ vẽ riêng từng chữ, mảng nền, cuối cùng chỉnh sửa và ghép lại thành tiêu đề hoàn chỉnh.

Những chiếc tựa bài này thật "cuốn" - Ảnh 6.

Bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình với tông màu xanh - Ảnh: NVCC

Năm lớp 9, Linh dành nhiều thời gian để trang trí tiêu đề nhằm giải tỏa áp lực thi cử, lâu dần thành thói quen khó bỏ.

“Có người nghĩ việc trang trí tựa bài là không cần thiết, nhưng với mình đây không chỉ là những chiếc tiêu đề mà còn là quá trình rèn luyện kỹ năng tưởng tượng, vận dụng màu sắc và thể hiện chất riêng của mình”, Linh chia sẻ.

Bạn Lương Mỹ Hằng (lớp 11, Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Tháp) cho biết: “Giáo viên khuyến khích tụi mình trang trí vở cho sinh động hơn nhằm mục đích dễ nhớ bài. Khi tìm ý tưởng trang trí cũng giúp mình rèn luyện tính sáng tạo và khả năng tư duy”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: