Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Những 'từ khóa' của Minh Thuận

Thứ ba, 16/04/2024 21:10 (GMT+7)

“Dạ em đây nè, ngay phía rừng cao su nè”. Tôi nhìn theo hướng bìa rừng, thấy một cậu bạn nhỏ nhắn vẫy vẫy tay. Đó là bạn Trần Minh Thuận (lớp 12A3, Trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Những 'từ khóa' của Minh Thuận- Ảnh 1.

Minh Thuận và mẹ - Ảnh: VIỆT HÙNG

Men theo lối đường mòn khoảng 50 mét, Thuận dắt chúng tôi vào nhà, căn nhà nằm lẻ loi giữa cánh rừng cao su bạt ngàn. Câu chuyện của Thuận cứ thế được “tái hiện” qua từng từ khóa…

Ba mẹ

Ba của Thuận bị bệnh tim, cuộc sống khó khăn nên chú phải đi làm thêm, sau này mắc thêm bệnh lao phổi. Bao nhiêu tiền dành dụm trong nhà đều dồn hết để chữa bệnh cho ba Thuận.

Năm Thuận học lớp 8, đến phiên mẹ bạn trở nên lú lẫn, trí nhớ sa sút nhưng vì không có tiền nên gia đình cứ để mẹ như vậy, ưu tiên trị bệnh cho ba.

Học kỳ II năm Thuận học lớp 9, ba bạn qua đời vì không thể chạy chữa. Lúc này, bệnh của mẹ cũng trở nặng, gần như mất trí hoàn toàn.

Năm Thuận học lớp 11 thì phát hiện thêm mẹ có một khối u lớn trong màng não, cần phẫu thuật gấp nếu không mẹ bạn sẽ sống đời sống thực vật. Những tài sản cuối cùng trong nhà đem đi cầm cố, Thuận phải vay mượn thêm người thân để đủ tiền phẫu thuật cho mẹ.

Ca phẫu thuật thành công, nhưng do di chứng chèn ép của khối u nên mẹ Thuận phải nằm cách li 3 tháng, tập vật lý trị liệu thêm 6 tháng.

“Đến giờ mẹ mình vẫn phải thở qua ống, đi lại khó khăn nhưng với mình, còn mẹ là còn tất cả, vậy là mình vui lắm rồi” - Thuận cho biết.

Cậu Hà

Cậu Hà là em trai của mẹ Thuận, nếu không có cậu Hà, bây giờ không biết cuộc sống của Thuận sẽ rẽ sang hướng nào nữa.

“Lúc ba mất, mẹ trở bệnh nặng chính là lúc mình tuyệt vọng nhất, chỉ muốn nghỉ học đi kiếm tiền lo cho mẹ. Cậu Hà đã nói với mình: “Bây giờ nếu con nghỉ học, đi làm thì chỉ giải quyết được phần trước mắt thôi, chỉ có đi học, có kiến thức mới giúp con kiếm tiền ổn định, lo cho gia đình lâu dài được”.

Lời khuyên của cậu Hà đã giúp Thuận vỡ ra được nhiều điều, thế là từ một học sinh trung bình - khá năm lớp 9, Thuận đã phấn đấu đậu vào lớp 10 với điểm số khá cao và đạt thành tích học sinh giỏi năm đó.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Những 'từ khóa' của Minh Thuận- Ảnh 2.

Phòng khách cũng là góc học tập của Thuận - Ảnh: VIỆT HÙNG

Giải trí

Thú vui giải trí duy nhất của Thuận là chiếc tivi trong phòng, nhìn ra ô cửa có rừng cao su xa xa. Lúc trước chiếc tivi này còn coi được, nhưng gần đây thì hư luôn, gần như chỉ để... làm kiểng.

Với chiếc điện thoại duy nhất (được chị gái cho cách đây vài năm), những khi rảnh, Thuận sẽ đi bộ ra khu nhà gần chợ, xin xài ké wifi để lên mạng lướt Facebook, YouTube.

“Có những kiến thức nào trên YouTube hay hay, mình ra đó xin wifi, tải mấy clip đó về rồi xem lại” - Thuận cho biết. Có những bài giải trên mạng cậu cũng học từ mạng wifi “xin nhờ” đó.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Những 'từ khóa' của Minh Thuận- Ảnh 3.

Góc giải trí của Thuận - Ảnh: VIỆT HÙNG

“Vậy thời gian rảnh Thuận làm gì?” - tôi hỏi Thuận. “Nếu không làm bài tập ở nhà thì mình giúp mẹ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, làm hết công việc nhà vì mẹ mình yếu lắm, không làm nổi đâu. Chủ nhật rảnh thì mình sẽ đi tưới cây cao su cho chủ đất, vừa vận động, vừa kiếm thêm được mấy chục ngàn đồng lận đó” - anh chàng “bật mí”.

Ước mơ

Trở thành thầy giáo là ước mơ lớn nhất của Thuận. “Mình mong muốn thi đậu vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM, sau này trở thành thầy giáo để dạy lại kiến thức cho các em nhỏ quê mình.

Ngoài những bài giảng trên lớp, mình sẽ dạy thêm cho các em những bài học về nghị lực sống, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, phải có suy nghĩ tích cực, vượt qua nghịch cảnh để học cho tốt.

À, mình còn có một ước mơ nữa là trở thành bác sĩ thú y để có thể chữa trị cho các vật nuôi, có điều kiện sống gần mẹ mình, khỏi phải đi đâu xa” - Thuận tâm sự, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Những 'từ khóa' của Minh Thuận- Ảnh 4.

Minh Thuận và căn nhà giữa rừng cao su - Ảnh: VIỆT HÙNG

Minh Thuận được ca sĩ Phạm Thanh Thảo tiếp sức

Từ một dòng chia sẻ trên mạng xã hội của phóng viên Mực Tím về hoàn cảnh của Thuận, ca sĩ Phạm Thanh Thảo (hiện ở Mỹ) đã quyết định tặng 10 triệu đồng cho Minh Thuận.

Mực Tím sẽ thay mặt ca sĩ Phạm Thanh Thảo chuyển số tiền này đến gia đình Minh Thuận trong buổi trao học bổng Vì tương lai Việt Nam diễn ra tại Thành phố Đồng Xoài vào ngày 19-4-2024.

Khởi động hành trình học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024

Hành trình học bổng Vì tương lai Việt Nam được khởi động từ năm 1995. Năm 2024, quỹ trao tặng 200 suất cho học sinh vượt khó học tốt ở 5 tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Phước, An Giang, Kiên Giang. Mỗi suất học bổng được trao trị giá 5 triệu đồng.

Ngày 19- 4-2024, lễ trao học bổng dành tặng 40 học sinh tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Đồng Xoài.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Những 'từ khóa' của Minh Thuận- Ảnh 5.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: