Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Nghị lực của cậu học trò trường làng

Thứ năm, 25/04/2024 06:00 (GMT+7)

Hoàn cảnh khó khăn là động lực để Lê Sơn Giang, gương mặt nhận Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024, phấn đấu mỗi ngày.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Nghị lực của cậu học trò trường làng- Ảnh 1.

Lê Sơn Giang là gương mặt nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024- Ảnh: TRỌNG ANH

Lê Sơn Giang hiện là học sinh lớp 12D, Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước. Bạn là 1 trong 40 học trò Bình Phước nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024 của ấn phẩm Mực Tím (báo Tuổi Trẻ) ngày 19-4 vừa qua tại TP. Đồng Xoài.

Cậu học trò nghèo và giấc mơ mang tên "chuyên Quang Trung"

Lê Sơn Giang sinh ra và lớn lên ở xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng) - một trong những xã có điều kiện kinh tế khó khăn nhất tỉnh Bình Phước. Về vị trí, Đồng Nai gần như cô lập với các xã xung quanh. Người dân xã Đồng Nai đa phần làm rẫy, cơ sở vật chất thiếu thốn.

Bố mẹ Giang lớn lên trong nghèo khó, phải nghỉ học ngay khi tốt nghiệp tiểu học. Chính sự dang dở, nuối tiếc đó khiến bố mẹ Giang quyết tâm đầu tư cho việc học của các con.

Trong gia đình Giang, bố là trụ cột kinh tế. Bạn biết rõ gánh nặng cơm áo gạo tiền đã bào mòn sức khỏe bố như thế nào. Hai năm trước, mẹ Giang qua đời. Bố bạn vừa đi làm, vừa phải chăm lo cho 3 đứa con đang độ tuổi ăn học.

"Thời điểm đó, mình chỉ ước bản thân có thể trưởng thành thật nhanh để đỡ đần bố, dìu dắt các em" - Giang tâm sự.

Giang theo học Trường TH-THCS Đoàn Đức Thái - ngôi trường chỉ có vỏn vẹn 2 lớp mỗi khối. Dù hiểu rõ điều kiện học hành của mình không bằng các bạn ở trung tâm, nhưng Giang vẫn nhen nhóm ý định thi vào Trường THPT chuyên Quang Trung.

Không nhiều người ủng hộ quyết định ấy, vì sợ Giang không... đủ lực. Nhưng với bạn, chỉ khi dám thay đổi bản thân, dám đương đầu với thử thách thì mới mong chạm được vinh quang.

Những người có xuất phát điểm khiêm tốn đúng là sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng đó chính là động lực để mình cố gắng.
Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Nghị lực của cậu học trò trường làng- Ảnh 3.Lê Sơn Giang

Bằng sự quyết tâm, kiên định, Giang trở thành học sinh đầu tiên của Trường TH-THCS Đoàn Đức Thái đậu vào Trường THPT chuyên Quang Trung. Bạn tự hào và càng tin tưởng bản thân hơn.

Câu chuyện về "xuất phát điểm" trên sân khấu học bổng Vì tương lai Việt Nam

Đậu vào trường chuyên chỉ mới là khởi đầu. Sau khi nhập học, Giang nhận ra mình thiếu sót quá nhiều, từ kỹ năng tin học, ngoại ngữ đến những kỹ năng mềm khác. Bạn nhớ mãi tiết học tiếng Anh đầu tiên. Thầy yêu cầu Giang đọc một đoạn văn bản nhưng bạn đọc mãi không được.

Nhập học chưa lâu thì mẹ mất, Giang gần như mất phương hướng. Mất mẹ, sống xa nhà, cảm thấy bản thân thua thiệt mọi thứ, bạn gần như rơi vào bế tắc.

Nhưng một lần nữa, Giang quyết tâm thay đổi. Bạn dồn sức học hành, mạnh dạn giao tiếp, trải nghiệm nhiều hơn. Dần dần, Giang thích ứng và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn địa lý.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024: Nghị lực của cậu học trò trường làng- Ảnh 4.

Giang đang ở trọ gần trường cùng hai người bạn - Ảnh: NVCC

Hiện tại, Giang đang là một trong những học sinh nổi bật nhất của trường cả về học lực và kỹ năng. Bạn xuất sắc đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi địa lý cấp tỉnh và giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn địa lý cấp quốc gia.

Trên sân khấu chương trình trao học bổng Vì tương lai Việt Nam, Giang chia sẻ: "Những người có xuất phát điểm khiêm tốn đúng là sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng đó chính là động lực để mình cố gắng".

Bạn rất tâm đắc câu nói của danh nhân Ấn Độ: "Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở khả năng cải tạo thế giới, mà nằm ở khả năng cải tạo chính mình".

Lê Sơn Giang cùng 39 học trò Bình Phước nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam 2024 vào ngày 19-4.

Đợt này, ấn phẩm Mực Tím (báo Tuổi Trẻ) trao tổng cộng 40 suất, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Những suất học bổng này do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tài trợ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: