Hoa hậu H'hen Niê: “Tôi được các anh chị tình nguyện viên truyền cảm hứng”

avatar YÊN NGỌC

Thứ tư, 06/09/2023 10:13 (GMT+7)

Khi tham gia các hoạt động tình nguyện, Hen không nghĩ đến việc mình sẽ được gì. Hen chỉ biết làm hết sức trong khả năng của mình.

Cảm hứng từ các "anh chị sinh viên tình nguyện"

H'hen Niê bắt đầu có khái niệm "tình nguyện" từ những năm cấp 2. Khi ấy, có một nhóm sinh viên của Trường đại học Kinh tế về tình nguyện tại trường của cô. Tại đây, các anh chị phụ các thầy cô dạy học, vệ sinh trường lớp….

Với cô bé Hen, các anh chị tình nguyện viên là thần tượng. Hen ước sau này mình sẽ như các anh chị, có thể đi đến nhiều vùng quê để giúp đỡ bà con.

"Ngày chia tay, Hen được một chị tặng lại chiếc áo đồng phục trường. Hen rất quý chiếc áo ấy. Lâu lâu Hen lại lấy ra mặc để khoe "tui cũng là sinh viên tình nguyện nè"– Hen nhớ về kỷ niệm của mình.

Hoa hậu H'hen Niê: “Làm tình nguyện bằng tất cả trái tim” - Ảnh 1.

H'hen Niê là công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2021 - Ảnh: THIÊN AN

Khi vào TP.HCM, Hen bắt đầu tham gia các đội, nhóm tình nguyện của trường. Sau đó, khi làm người mẫu, Hen vẫn được các anh chị trong đội rủ tham gia các hoạt động tình nguyện.

"Thời điểm đó mình không có điều kiện nên chỉ góp sức thôi. Sau này, khi đăng quang hoa hậu, Hen có điều kiện để tình nguyện hơn. Nhờ sự ảnh hưởng của mình, Hen có thể kêu gọi sự đồng hành của các mạnh thường quân, nhà tài trợ".

Nàng hậu xông xáo trong hoạt động tình nguyện

H'hen Niê có lẽ là một trong những nàng hậu tham gia tình nguyện tích cực nhất. 

Tính đến nay, Hen đã xây được 6 thư viện thân thiện Room To Read. Cô cũng hỗ trợ hệ thống nước sạch cho một số trường học ở các tỉnh thành cũng như quê nhà của mình.

Mới đây, nhân ngày khai giảng, Hen đã đến trường tiểu học Mù Sang (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để khánh thành hệ thống giếng, bơm cung cấp nước. Năm trước, Hen cũng từng đến điểm trường này để trao thư viện thân thiện. Trong năm 2023, Hen đã trồng được 5 ha rừng tại Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hoá.

Hoa hậu H'hen Niê: “Làm tình nguyện bằng tất cả trái tim” - Ảnh 3.

H'hen Niê trong chuyến tình nguyện tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang (Lai Châu) nhân ngày lễ khai giảng 5-9- Ảnh: NVCC

Đặc biệt, nhiều năm nay, cô rất tích cực đồng hành cùng các hoạt động Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ… Hen cho biết cô rất thích các hoạt động này.

"Từ nhỏ Hen đã nghe về các chương trình này, thấy rất ý nghĩa. Thế nên khi có cơ hội là Hen tham gia ngay. Chỉ sợ mình "quá tuổi" thôi chứ còn sức là Hen còn tham gia. Khi mình làm một điều gì đó giúp người khác vui thì mình cũng đang nhận được niềm vui" – Hen cho biết.

Hoa hậu H'hen Niê: “Làm tình nguyện bằng tất cả trái tim” - Ảnh 4.

Nàng hậu ân cần hỏi thăm các em nhỏ - Ảnh: NVCC

Kể về chuyến tình nguyện mà mình nhớ nhất, Hen cho biết đó là chuyến đi Long An trao quà Tết cho bà con. Thời điểm đó là năm 2018, khi cô vừa đăng quang. Một năm sau khi Hen quay lại, các cụ nắm tay cô hỏi: "Cô hoa hậu tóc ngắn có khoẻ không?". Lúc đó Hen rất bất ngờ, không nghĩ các cụ sẽ nhớ mình.

Hen cũng cho biết có lẽ do cô sinh ra và lớn lên ở buôn làng - nơi mọi người sống quây quần nên từ nhỏ Hen đã quen với việc sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Gia đình cũng thường dạy cô phải biết quan tâm người khác.

"Khi tham gia các hoạt động tình nguyện, Hen không có suy nghĩ là mình làm để được gì. Hen tập trung làm để mang lại kết quả thực tế cho đối tượng mình hướng đến. Bản thân từ "tình nguyện" đã là không bắt buộc rồi. Không ai bắt ép bạn phải tham gia nhưng một khi đã tham gia, hãy làm bằng tất cả trái tim" – Hen đúc kết.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: