avatar NGUYỄN TÚ

Chủ nhật, 06/08/2023 22:01 (GMT+7)

Năm 12 tuổi, có một cậu bé lần đầu được làm quen với chiến sĩ Mùa hè xanh. Từ đó tình yêu tình nguyện bừng sáng trong cậu.

Cậu bé ấy là anh Huỳnh Vĩnh Lộc - hiện là phó trưởng ban Dân vận huyện Củ Chi, nguyên bí thư Huyện Đoàn Củ Chi. Anh Lộc đã có 16 năm gắn bó với các chiến dịch tình nguyện hè.

Cảm ơn chiến dịch tình nguyện hè năm ấy

Anh Lộc nhớ lại, năm 2002, khi đang học lớp 6 trường Tân Trung (huyện Củ Chi), anh gặp chiến sĩ Mùa hè xanh trường Đại học Văn Lang về tình nguyện tại địa phương. Một số chị chiến sĩ ở nhờ nhà anh.

Chiến dịch tình nguyện hè ươm mầm những yêu thương - Ảnh 1.

Anh Lộc chụp hình kỉ niệm cùng thiếu nhi vào Mùa hè xanh năm 2010. (Ảnh: NVCC)

Các anh chị thường dẫn anh đi sinh hoạt thiếu nhi. Ban đầu, anh còn ngại ngùng. Nhưng các anh chị quản trò vui quá khiến một cậu bé như anh không thể ngồi yên. Lúc rảnh rỗi, anh chị còn dạy anh hát. Đến giờ, anh vẫn còn nhớ mãi như Mùa hè sinh viên, Mùa hè tình nguyện

12 tuổi, nhờ anh chị động viên, anh Lộc lần đầu tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn. Khi đã thân thiết hơn, các anh chị bắt đầu kể chuyện đi tình nguyện. Càng nghe, anh bị cuốn hút bởi cuộc sống màu sắc của các sinh viên tình nguyện.

Những ấn tượng đẹp về chiến sĩ tình nguyện hè năm ấy khiến một cậu bé 12 tuổi như anh muốn làm gì đó cống hiến cho cộng đồng khi lớn lên.

Vào năm 2007, anh học lớp 11 và là bí thư Đoàn Trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi). Anh và cậu bạn thân Trung Hiếu đăng ký tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ. Hai anh cùng trong ban chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ của trường.

Nhờ những kỹ năng, kinh nghiệm học được từ các anh chị, anh mạnh dạn tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, tổ chức phong trào Sử ca, thăm các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng…

Những bài học về tình nguyện

Trong các chuyến đi năm lớp 11, anh không sao quên được chuyến thăm các em có hoàn cảnh khó khăn ở mái ấm Thiên Phước. Khi vừa đến mái ấm, một em nhỏ chạy ra cắn tay khiến lúc đó anh cáu giận.

Nhưng rồi lát sau, những bạn nhỏ khác chạy đến gối đầu lên đùi, lên vai, ôm cổ anh ríu rít nói cười. Các em mồ côi thèm được yêu thương, anh thầm trách mình đã cáu giận vô cớ...

Thấy mình có lỗi nên anh quyết định quay lại lần 2 để hỗ trợ. Lúc này người phụ trách cho biết một em bại não lần trước cậu giúp đỡ đã ra đi.

Anh nghe tim mình quặn thắt và tự dặn lòng: "Tình nguyện muốn là phải làm liền. Trong lúc mình tính tới tính lui thì người khác có thể không cần nữa. Lúc đó, việc tình nguyện sẽ mất đi ý nghĩa".

Chiến dịch tình nguyện hè ươm mầm những yêu thương - Ảnh 2.

Anh Lộc và anh Trung Hiếu (thứ 2, thứ 3 từ phải sang) cùng các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ thăm Cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiên Phước - Ảnh: NVCC.

Chiến dịch tình nguyện hè ươm mầm những yêu thương - Ảnh 3.

Anh cùng các chiến sĩ Mùa hè xanh của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức đá bóng cho trẻ em Cần Giờ - Ảnh: NVCC.

Chiến dịch tình nguyện hè ươm mầm những yêu thương - Ảnh 4.

Anh Huỳnh Vĩnh Lộc gắn bó với phong trào Đoàn và nhiều hoạt động tình nguyện - Ảnh: NVCC.

30 năm thanh xuân tươi đẹp

Tối 6-8, tại Lễ kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TP.HCM, anh Huỳnh Vĩnh Lộc vinh dự nhận được bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các chương trình, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của TP.HCM.

Anh cho biết: "Kỷ niệm 30 năm là dịp để những người tham gia các chương trình, chiến dịch như anh có dịp nhớ về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn liên hệ với các anh chị Mùa hè xanh năm 2002. Anh vẫn chơi thân với anh Trung Hiếu (nay là thầy giáo trường Trung An, huyện Củ Chi)".

Anh Lộc nhắn nhủ nếu bạn nào muốn có nhiều trải nghiệm mới mẻ, muốn làm gì đó cho cộng đồng thì hãy mạnh dạn tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè.

16 năm gắn bó với chiến dịch tình nguyện hè

Anh Lộc đã có 16 năm gắn bó với các chiến dịch tình nguyện hè. Anh tham gia từ Hoa phượng đỏ đến Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh…

Ngoài ra, anh cũng trải qua nhiều vai trò khác nhau: chiến sĩ đến nhóm trưởng, Ban chỉ đạo đội hình tình nguyện của trường, của huyện. Với những đóng góp xuất sắc, anh đã được nhận nhiều bằng khen của UBND TP.HCM, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung ương Đoàn…

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: