avatar ĐẶNG HỒNG THẮM

Thứ sáu, 28/07/2023 16:06 (GMT+7)

Sinh ra với căn bệnh viêm võng mạc sắc tố bẩm sinh, hành trình vào đại học của bạn Phạm Thị Thanh Tuyền gian nan hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Ngày Thanh Tuyền tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM với tấm bằng xuất sắc, người thân, thầy cô, bạn bè vỡ oà hạnh phúc.

Chú là "ánh mắt", "đôi chân"

Thanh Tuyền là cựu học sinh trường THPT Võ Trường Toản (quận 12). Bạn không may mắc bệnh viêm võng mạc sắc tố bẩm sinh. Hai mắt bạn cứ mờ dần theo thời gian, chỉ có thể nhìn mọi thứ qua kính lúp.

Nhìn sơ qua, đôi mắt của Tuyền trông rất bình thường nên ít người biết cô bạn bị bệnh. Những năm cấp 1, mẹ phải đọc bài cho bạn học.

Lên cấp 2, biến cố lớn xảy đến với Tuyền. Cha mẹ lần lượt qua đời, hai anh em bạn phải nương nhờ chú ruột. Tuyền thường thân thương gọi chú là "Tư ơi, Tư à". Cũng kể từ đây, chú trở thành "người đồng hành" cùng Tuyền trên hành trình chinh phục con chữ.

Từ những buổi học chính khóa, học thêm đến những lần đi ăn uống, mua sắm, chú đều có mặt. "Cứ mỗi lần chở mình đi học, chú ra công viên ngồi đợi, đến giờ lại đón mình về. Cũng vì thương mình mà chú không đi làm. Chú gom tiền về Củ Chi xây phòng trọ cho thuê để có thời gian đưa đón mình" - bạn chia sẻ.

Suốt 5 năm, chú là "ánh mắt", là "đôi chân", giúp Tuyền tiến gần đến giảng đường đại học. Ở độ tuổi ngoài ngũ tuần, người chú vẫn ngày ngày ngồi bàn học cùng cháu. Chú đọc chậm rãi, to rõ từng câu, từng chữ để cháu ôn, làm bài.

Hành trình “vượt bóng tối”, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của Thanh Tuyền - Ảnh 1.

Ở lớp, Tuyền chỉ ngồi nghe thầy cô giảng để hiểu bài, sau đó Tuyền mượn tập bạn về nhà nhờ chú đọc rồi chép lại. Ảnh: Thanh Truyền.

Tuyền hài hước kể: "Mình học đến đâu chú thức đến đó, có khi chú ngủ gật vì quá mệt. Dù nghỉ học đã lâu nhưng chú vẫn đọc được công thức, thuật ngữ các môn khoa học tự nhiên. Chú chỉ "ngán" môn tiếng Anh thôi. Do sợ phát âm sai nên chú thường tách ra từng chữ cái để đọc".

Chinh phục giấc mơ đại học

Nhờ sự đồng hành của chú, Tuyền kết thúc 12 năm học phổ thông với thành tích xuất sắc. Điểm số của bạn lúc nào cũng đứng đầu lớp. Vì yêu thích công việc "gõ đầu trẻ", cô bạn muốn thi vào ngành Sư phạm Hoá học của Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Nhưng mọi chuyện không như ý. Điểm thi của bạn đủ đậu vào chuyên ngành mơ ước, nhưng thị lực thì không. "Chú mình dò hỏi các thầy cô trong khoa Hóa. Thầy cô nói nếu học Hoá thì phải làm thí nghiệm, không miễn được" - cô bạn bộc bạch.

Sau khi cân nhắc, chú khuyên Tuyền nên học Sư phạm Văn. Tuyền nhớ lại: "Nói thiệt mình sợ môn Văn lắm. Mình từng bị không chế điểm bởi môn này. Nhưng trong hoản cảnh thị lực hạn chế, ngành sư phạm Văn có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Mình tự nhủ thôi ráng lên, lấy bằng loại khá là được rồi!".

Tuy lựa chọn bất đắc dĩ nhưng Tuyền vẫn duy trì phong độ học tập tốt. Việc học của bạn suôn sẻ hơn nhờ phần mềm hỗ trợ đọc được cài trên máy tính.

Đến kỳ thực tập, Tuyền xin quay lại ngôi trường cũ - THPT Võ Trường Toản. Thầy cô luôn yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ cô trò nhỏ. Lúc dạy, Tuyền được ưu tiên dùng máy trình chiếu PowerPoint thay vì viết bảng.

Kết quả, Thanh Tuyền kết thúc 4 năm đại học với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Bạn còn nằm trong danh sách sinh viên tiêu biểu được tuyên dương của khoa.

Hành trình “vượt bóng tối”, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của Thanh Tuyền - Ảnh 2.

Thanh Tuyền rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Hành trình “vượt bóng tối”, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của Thanh Tuyền - Ảnh 3.

Quả ngọt sau 4 năm miệt mài cố gắng. Ảnh: NVCC

Tất nhiên, trong suốt 4 năm đó, người chú đáng kính vẫn là "đôi chân", là "ánh mắt" của Tuyền. Lúc đến trường, chú thường đi "khảo sát" địa hình trước rồi về hướng dẫn đường đi nước bước cho bạn.

"Khi nghe mình thông báo tốt nghiệp loại xuất sắc, chú không nói gì, lặng lẽ quay đi. Mình biết chú vui và tự hào lắm" - cô bạn xúc động cho biết.

Hành trình “vượt bóng tối”, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của Thanh Tuyền - Ảnh 4.

Ngày Tuyền tốt nghiệp đại học, có lẽ chú là người hạnh phúc nhất. Ảnh: NVCC

Hành trình “vượt bóng tối”, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của Thanh Tuyền - Ảnh 7.

Cô bạn luôn sống tích cực, lạc quan, không muốn mọi người "đối xử đặc biệt" với mình. Ảnh: NVCC

"Mình không ngại để mọi người biết mình là người khiếm thị. Mình chỉ sợ bị gán vào vai người yếu thế mà thôi"
Thanh Tuyền


Khó khăn lớn nhất mà Tuyền gặp phải trên hành trình chinh phục con chữ có lẽ là... scan tài liệu. Với những cuốn sách dày, bạn phải scan tất cả các trang, chuyển sang file word thì phần mềm trên máy tính mới đọc được. Hơn nữa, do font chữ trong sách không đồng nhất nên scan thường bị lỗi, có khi phải mất mấy ngày trời mới scan được một cuốn sách.

Tuyền rất muốn đi dạy ở trường bình thường, nhưng không dễ! "Bên cạnh việc dạy còn có chấm bài, giao tiếp với phụ huynh, quản lý học sinh. Chưa kể mình dạy cấp 3, học sinh đang ở độ tuổi nhạy cảm, rất khó quản" - Tuyền bộc bạch. Hiện cô bạn đang làm gia sư 1 kèm 1, dạy online tại nhà để chú đỡ mất công đưa đón.

Biết rõ bản thân chỉ mới kết thúc một chặng hành trình, Tuyền không có ý định dừng lại. Trước mắt, cô bạn sẽ cố gắng tìm việc làm ổn định, sau đó học thạc sĩ hoặc văn bằng 2 ngành Luật.

Cô bạn "truyền cảm hứng"

Phạm Thị Thanh Tuyền từng nhận Học bổng Vì tương lai Việt Nam của Mực Tím vào năm 2019. Tháng 12/2022, cô bạn xuất hiện tại lễ trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam cho học trò TP.HCM và Long An với tư cách người truyền cảm hứng.

Tuyền chia sẻ câu chuyện "vượt bóng tối", chinh phục ước mơ để động viên các em. Ảnh: Duy Lê.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: