Giải Lê Quý Đôn: Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!!

avatar KIM NGÂN

Thứ tư, 23/08/2023 16:22 (GMT+7)

Sáng 17-8 vừa qua, tại trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long quận 7, lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ đã diễn ra thật long trọng và vui tươi.

Với 52 bạn ở 4 khối lớp 6 – 7 – 8 – 9, được hòa chung niềm vui mặc áo thụng, nhận giải thưởng cùng 61 em cấp tiểu học, chính là NIỀM VUI ĐẦU TIÊN!

Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!! - Ảnh 1.

Ngời sáng 9 gương mặt thủ khoa Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 – 2023 - Ảnh: N.HƯNG

Niềm vui thứ hai

Đó là được tham gia văn nghệ cùng thầy cô giáo ở các trường, cùng chị phụ trách Giải Lê Quý Đôn và các bạn đồng trang lứa.

Bài hát Ơi cuộc sống mến thương với ca từ dễ thương, giai điệu tươi vui đã khiến nhiều bạn như Trịnh Phúc Nguyên (lớp 6/2 trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp) tuy lần đầu bước lên sân khấu, lần đầu hát, múa mà không ngại ngần chi hết.

Kết chương trình, Nguyên còn hát thật to bài hát Là bấy nhiêu thần đồng - nhạc hiệu của Giải Lê Quý Đôn nữa.

Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!! - Ảnh 2.

Tiết mục mở màn dễ thương của các bạn đoạt Giải Lê Quý Đôn - Ảnh: N.HƯNG

Niềm vui thứ ba

Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!! - Ảnh 3.

Thầy Lê Duy Tân (trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) trao giấy khen cho các thầy cô đại diện các trường THCS tham gia tốt sân chơi Lê Quý Đôn - Ảnh: N.HƯNG

Chính là khi các bạn được nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong suốt quá trình tham gia Giải, từ vòng sơ kết đến khi phát thưởng qua clip hình ảnh sống động phát trực tiếp trong buổi lễ, là được nhìn thấy các thầy cô Ban giám hiệu - Tổng phụ trách trường mình được nhận giấy khen từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM.

Có 55 trường THCS được khen thưởng vì tham gia tốt với số lượng bài cao, chất lượng, nhiều em vào chung kết và đoạt giải đó bạn!

Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!! - Ảnh 4.

Đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 12 và quận Gò Vấp nhận giấy khen từ Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vì có nhiều trường tham gia tốt sân chơi Lê Quý Đôn - Ảnh: N.HƯNG

Niềm vui... vỡ òa

Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!! - Ảnh 5.

Thủ khoa Bảo Trân vui sướng nhận phần thưởng từ thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) và cô Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) - Ảnh: N.HƯNG

Là niềm vui khi được nhận giải của chính mình. Giây phút tôn vinh Thủ khoa thật trang trọng khi mỗi bạn được xướng tên lên sân khấu, được đeo vòng nguyệt quế, nhận giấy khen, nhận rất nhiều quà như: xe đạp Martin 107, một đồng hồ định vị, một thùng bánh ngũ cốc ăn sáng Trix (Nestlé), một bộ dụng cụ học tập cùng giải thưởng tiền mặt 3 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng cho Thủ khoa khối THCS là 10 triệu đồng.

"Đây là lần thứ 2 mình đoạt Thủ khoa Giải Lê Quý Đôn. Năm đầu tiên là khi mình học lớp 3. Năm nay, mình tiếp tục vinh dự mặc áo đỏ. Thật sự rất hạnh phúc! Mình sẽ tiếp tục tham gia Giải Lê Quý Đôn cho đến khi… hết tuổi mới thôi", bạn Cao Nguyễn Bảo Trân (lớp 7A11 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1) - Thủ khoa lớp 7 - chia sẻ.

Các bạn đoạt giải nhì, ba, khuyến khích cũng nhận những phần thưởng đầy ăm ắp, ra về trong ngập tràn niềm vui…

Nao nức - có rất nhiều nao nức!

Đôi bạn đến từ lớp 8/2 Trường THCS Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh): Khưu Thế Phong và Trần Khánh Duy vô cùng nao nức khi lần đầu dự thi và đoạt Giải Khuyến khích.

Phong và Duy đã lên thành phố trước một ngày, dậy sớm đến với lễ phát thưởng. Dự lễ xong, hai bạn còn tham quan thành phố rồi mới về.

Cả hai bắt tay nhau năm sau sẽ tiếp tục gửi bài dự thi thật tốt, thật đều đặn để có cơ hội vào chung kết.

Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!! - Ảnh 6.

Phong và Duy hân hoan chụp hình lưu niệm cùng thầy Huỳnh Công Minh và thầy Tổng phụ trách trường mình - Ảnh: H.MINH

Niềm vui – có quá trời niềm vui à nha!!! - Ảnh 7.

Thầy trò gặp nhau sau 20 năm, niềm vui nối tiếp niềm vui - Ảnh: D.KHƯƠNG

* Một nao nức không kém là tâm tình đến từ cô Phạm Lê Ninh (mẹ của bạn Bùi Viết Bảo Nam - lớp 2/4 Trường tiểu học Nam Sài Gòn, quận 7 - giải khuyến khích lớp 2).

Khi đưa con đến nhận giải, vừa nhìn thấy thầy Hà Quốc Kiệt (Tổng phụ trách Trường THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức), cô Ninh nhận ra ngay thầy giáo năm xưa.

Ngày xưa, hàng tuần thấy thầy dán đề thi Giải Lê Quý Đôn trên bảng thông báo, cô hào hứng tham gia ngay lập tức. Là học sinh tiêu biểu của trường cách đây 20 năm, cô Ninh đã được thầy Kiệt nhận ra.

Vậy là thầy trò mừng mừng tủi tủi, vui xiết bao!

Sự thay đổi hợp thời đại

Ảnh: T.ANH

"Là một trong những người sáng lập ra Giải Lê Quý Đôn cách đây 28 năm, thầy thật sự rất xúc động khi thấy Giải Lê Quý Đôn ngày càng phát triển, thay đổi hợp thời đại, hợp với những thay đổi của nền giáo dục nước nhà.

Bất ngờ khi ban tổ chức thử thách các em tham dự chung kết với rất nhiều hình thức mới lạ, vậy mà các em đã hoàn thành tốt và thể hiện năng lực đa dạng, phong phú của mình. Bằng chứng là sự hiện diện của những gương mặt ngời sáng mặc áo thụng hôm nay đây".

Thầy rất vui khi chia sẻ thêm với các em: năm học tới, hệ thống trường EMASI sẽ dành những phần học bổng tại trường để gửi tới những em đoạt Giải Lê Quý Đôn trên cả hai mặt báo. Rất đón chờ những bạn nhỏ xuất sắc đến với hệ thống EMASI!

Thầy Huỳnh Công Minh (nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, chủ tịch Hội đồng Sáng lập, Tổng Hiệu trưởng trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long Q.7)

Mời các em bước vào mùa giải mới

Ảnh: N.HƯNG

"Mùa giải 2022 - 2023 đã khép lại với những câu chuyện, những trải nghiệm thật mới mẻ. Thầy chúc mừng 113 em - những gương mặt xuất sắc nhất của mùa Giải năm học vừa qua.

Một mùa Giải mới đang chờ đón tất cả chúng ta với nội dung hấp dẫn mới: ứng dụng chuyển đổi số trong nội dung, hình thức thi để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số chung của thành phố.

Và từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng tham gia sân chơi, ghi lại những hình ảnh thật đẹp để đón chào kỷ niệm 25 năm Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, các em nhé!"

Thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

Ban tổ chức Giải Lê Quý Đôn trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần AEG Việt Nam, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty OSI Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Nghé, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (nhãn hàng Ngũ cốc nguyên cám Nestlé) và trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long Q.7 đã tài trợ và hỗ trợ Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023.

Mong quý doanh nghiệp, quý nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng mùa Giải trong những năm tiếp theo.

KQĐ số 35 (phát hành 29-8-2023) mở ra mùa Giải mới với thể lệ và những giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Hãy đón xem để kịp bước chân vào mùa Giải mới, bạn nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: