Chuyện của hai nữ sinh Đồng Nai nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam 2023

avatar ĐẶNG HỒNG THẮM

Thứ bảy, 30/09/2023 09:17 (GMT+7)

“Tiến lên phía trước bằng tất cả những gì mình có” là câu nói mà Bùi Thị Tố Nhi (lớp 12B, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) dùng để động viên mình mỗi ngày.

Tố Nhi là 1 trong 70 học trò hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2023 của báo Mực Tím. 

Cô bạn "buông chuyện nọ, bắt chuyện kia"

PV Mực Tím gặp Tố Nhi tại một tiệm bánh ở thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) lúc trời chập choạng tối. Cô bạn làm việc luôn tay luôn chân, tranh thủ chia sẻ vài điều.

Nhà Nhi trước đây thuộc diện đủ ăn đủ mặc, bố làm công nhân, mẹ bán sữa ngoài chợ. Sau này, vì công việc của bố mẹ gặp trục trặc, lại phải nuôi 3 chị em Nhi ăn học nên gia đình lâm vào khốn khó, mắc số nợ rất lớn.

"Tiến lên phía trước bằng tất cả những gì mình có" - Ảnh 1.

Ấn tượng sâu đậm nhất mà Tố Nhi để lại trong lòng mọi người chính là nụ cười - Ảnh: NGUYỄN LÊ KHẢI

Thương bố mẹ gồng gánh vất vả, hè năm lớp 10 và lớp 11, Nhi lên tận thành phố Biên Hòa xin việc. Cả mùa hè, cô bạn sáng bắt xe buýt đi làm, chiều bắt xe buýt về, tổng thời gian di chuyển mất 4 giờ đồng hồ. Số tiền kiếm được đủ để Nhi chuẩn bị cho năm học mới, còn bao nhiêu thì đưa mẹ xoay xở việc nhà.

"Tiến lên phía trước bằng tất cả những gì mình có" - Ảnh 2.

Nhi rất thạo việc, khâu nào cũng làm nhanh thoăn thoắt - Ảnh: NGUYỄN LÊ KHẢI

Vào năm học mới, Nhi chuyển sang làm bán thời gian. Buổi tối, cô bạn phụ việc ở tiệm bánh. Hai ngày cuối tuần, Nhi thành nhân viên quán chè, còn tranh thủ nhận lịch làm mẫu make-up, mẫu tóc cho các tiệm. Khả năng “buông chuyện này, bắt chuyện kia” của cô bạn khiến nhiều người khâm phục.

Anh Đặng Thanh Phong - chủ tiệm bánh nơi Nhi làm việc - chia sẻ: “Buổi tối tan ca muộn, không còn xe buýt, Nhi phải đứng đợi người quen hay bạn bè đi ngang để quá giang về nhà. Cô bé này chịu khó, sáng dạ, học một, hai lần là làm được hết”.

Thành công là một quá trình

Tố Nhi hiện là phó bí thư Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc. Vừa học vừa làm, thế nhưng cô bạn vẫn sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động xã hội. Có thể nói, sự năng nổ, nhiệt tình và năng lượng tích cực chính là điểm cộng, là dấu ấn của Nhi.

Làm toàn thời gian trong mùa hè, Nhi khiến bố mẹ “giật mình” khi khoe tấm bằng tốt nghiệp ngành điện công nghiệp (Trường trung cấp Đông Sài Gòn). Hóa ra, cô bạn đã tranh thủ học để “có cái gì đó phòng thân” sau này.

Nhi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Sau bạn còn có 2 đứa em, một đứa học lớp 8, một đứa mới vào lớp 1. Với trách nhiệm của người chị cả, Nhi muốn con đường học hành của hai em suôn sẻ, không phải vướng bận cơm áo gạo tiền như mình.

Cô bạn bộc bạch: “Mình sẵn sàng đi làm một, hai năm để kiếm tiền vào đại học. Với mình, thành công không phải đích đến, nó là một quá trình. Chúng ta phải tiến lên phía trước bằng tất cả những gì mình có”.

Sức mạnh của tình người

Căn phòng trọ nằm sâu trong khu chợ nhỏ ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là nơi Trần Thị Hồng Nhi (lớp 12C1, Trường TH-THCS-THPT Hồng Bàng) cùng bà ngoại nương tựa qua ngày. Điều đáng nói, họ không có quan hệ máu mủ, ruột rà.

"Tiến lên phía trước bằng tất cả những gì mình có" - Ảnh 3.

Cô bạn phụ ngoại sửa quần áo sau giờ học - Ảnh: NGUYỄN LÊ KHẢI

Nhi được bố mẹ gửi ở chùa từ năm 1 tuổi. 10 năm sau, cô bạn được mẹ đón về, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vì cuộc sống quá khó khăn, mẹ đem Nhi gửi cho bà Trương Thị Kim Thoa - một người thợ sửa quần áo ở chợ - với lời hứa “tìm được việc làm sẽ đến đón con gái”.

Một tháng, rồi một năm trôi qua, Nhi vẫn không thấy mẹ đến đón. Bà Kim Thoa thương đứa trẻ bơ vơ, quyết định nhận Nhi làm cháu ngoại. Kể từ đó, hai bà cháu nương tựa, hủ hỉ qua ngày.

Biết ngoại tuổi cao, mắc bệnh xương khớp, phải nuôi mình ăn học, Nhi tranh thủ tìm việc làm thêm vào buổi tối để đỡ đần.

Cô bạn xúc động chia sẻ: “Có đi làm, mình mới biết ngoại vất vả thế nào. Mình ước bản thân có thể lớn thật nhanh, tìm được một công việc ổn định để lo cho ngoại”.

"Tiến lên phía trước bằng tất cả những gì mình có" - Ảnh 4.

Ngoại chỉ dẫn Nhi từng đường may - Ảnh: NGUYỄN LÊ KHẢI

Thấy cháu vừa học vừa làm, bà ngoại xót quá, bảo Nhi cứ lo học, lúc rảnh thì phụ bà sửa quần áo cho khách. Nhờ lượng khách quen ổn định nên hai bà cháu cũng kiếm được đồng ra đồng vô. “Tiền sửa quần áo đủ sống qua ngày, còn sách vở, quần áo của Nhi chủ yếu đi xin từ người quen” - ngoại bộc bạch.

Có những mối quan hệ không máu mủ, ruột rà, nhưng người ta sẵn sàng yêu thương nhau, hi sinh vì nhau. Đó là sức mạnh của tình người!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: