avatar NNGUYÊN THẢO - HỒNG THẮM - NGUYỄN KHẢI

Thứ sáu, 29/09/2023 14:25 (GMT+7)

“Nếu không theo đuổi việc học, mình sẽ mãi mãi thua cuộc” - Nguyễn Văn Hiếu (gương học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2023) nhấn mạnh. Đôi mắt bạn ánh lên sự cương quyết.

Năm lớp 9, Hiếu bỏ học. Cậu bạn thấy mình học không bằng bạn bè, nên dần chán nản, rồi buông xuôi. Hiếu thu gom đồ đạc, từ Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) theo người anh lên TP.HCM vừa học vừa làm nghề sửa chữa cơ điện tử.

Đường trở lại trường của Hiếu - Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: NGUYÊN THẢO

“Có một lần, khách hàng giao tới bộ linh kiện khá phức tạp. Sau khi xem xét kỹ, sếp của mình đã chọn giao món đồ đó cho người thợ có bằng đại học sửa chữa. Lúc đó mình nhận ra một sự thật: Cùng một công việc, nhưng người có bằng đại học luôn được coi trọng hơn người chỉ mới tốt nghiệp cấp 2” - Hiếu tâm sự.

Hai năm lăn lộn trên thành phố đã giúp Hiếu nhận ra tấm bằng quan trọng như thế nào. Trải qua nhiều biến cố, Hiếu khăn gói về quê, quyết tâm đi học lại. Bỏ học hai năm, con đường trở lại trường của Hiếu không hề dễ dàng.

Đường trở lại trường của Hiếu - Ảnh 3.

Bố làm phụ hồ, đã thất nghiệp 4 tháng nay vì mưa bão. Mẹ “buông chuyện này bắt chuyện kia” để kiếm tiền nuôi gia đình. Hiếu chỉ biết giúp đỡ bố mẹ sau giờ học - Ảnh: NGUYÊN THẢO

Hiếu đã gõ cửa nhiều trường, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cuối cùng cậu bạn xin được vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc.

Hiện bạn đang học lớp 11B, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đứng top đầu lớp về điểm số.

Học kỳ hai năm ngoái, các môn học Hiếu đều trên 8,0, riêng môn Hóa đạt 9,9. Dù phía trước còn lắm gian nan, nhưng Hiếu chưa bao giờ hối hận với quyết định trở lại trường.

Sau khi đi học lại, Hiếu vẫn không quên rèn tay nghề. Cậu bạn nhận sửa chữa vật dụng hư hỏng cho người quen, lắp ráp mấy món đồ phục vụ cuộc sống hàng ngày - Ảnh: NGUYÊN THẢO

Đường trở lại trường của Hiếu - Ảnh 6.

Hiếu cùng mẹ phơi phân bò đem bán - Ảnh: NGUYÊN THẢO

Đường trở lại trường của Hiếu - Ảnh 7.

Buổi trưa, Hiếu vào rẫy gom củi đẩy về cho mẹ nấu rượu bán - Ảnh: NGUYÊN THẢO

Mỗi tối, mẹ Hiếu thường nghe bạn gọi điện thoại động viên bạn bè: “Ráng học đi đừng bỏ, có gì khó thì để anh chỉ cho”. Từ một học sinh bỏ học, cậu bạn trở thành tấm gương cho bạn bè, động viên bạn bè kiên trì với việc học.

Nguyễn Văn Hiếu là 1 trong 35 học trò Đồng Nai được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam 2023 (đợt 2). Lễ trao học bổng sẽ diễn ra vào ngày 30-9 tại huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Đợt này, Mực Tím trao 70 suất cho học trò hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: