Vui buồn chuyện thả thính trên group Facebook trường

Thứ sáu, 15/03/2024 14:00 (GMT+7)

Những bài đăng thả thính, tỏ tình đằng ấy xuất hiện trên các group trường với tần suất dày đặc dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Muôn kiểu thả thính

Dạo quanh các group trường, chúng mình dễ dàng bắt gặp các bài viết thả thính kiểu xin info (thông tin). Chủ nhân bài đăng thường dùng chế độ ẩn danh, kèm cú pháp quen thuộc: “Cho mình xin info bạn Nguyễn Văn A, học lớp B”. Số khác thì đăng bài kèm ảnh chụp lén: “Mình xin thông tin chị áo hồng/anh mắt kính với ạ!”, hoặc khoanh tròn người cần tìm, kèm nội dung: “Mình xin info bạn này”.

Chăm đi thả thính, có khi nào...

Ảnh: NVCC

Thông thường, nhân vật bí ẩn chỉ biết vài thông tin ít ỏi của đối phương. Có khi người đăng đã điều tra được kha khá thông tin của crush, nhưng lại không biết người ta “có chủ” hay chưa. Đăng bài lên group trường giúp các bạn xác định được việc nên chủ động tấn công hay rút lui.

Song song đó, những bài tỏ tình, thả thính crush là những bài viết có lượt quan tâm và tương tác cao nhất trên hội nhóm. Người đăng bài thường không ngại dùng danh tính thật hoặc chỉ đích danh “đằng ấy”.

Chính sự táo bạo, nhưng cũng không kém phần dễ thương này khiến dân tình phát sốt. Các bạn thường kéo nhau bình luận để hóng chuyện hoặc “đẩy thuyền” cho hai nhân vật chính.

Tâm sự người trong cuộc

Bạn Vũ Thị Ngọc Anh (lớp 11A17, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp) từng được xin info trong group trường. Bạn kể: “Mình được bạn thân gửi ảnh chụp màn hình bài post. Sau đó các anh chị cùng câu lạc bộ cũng nhìn thấy và trêu mình. Mình thấy hơi ngại”.

Thế nhưng thông báo tìm người này cũng đem lại những cảm xúc tích cực cho cô bạn. “Tuy ngại vì bị chọc nhưng mình cũng thấy vui. Mình vẫn còn tự ti về bản thân vì ám ảnh tình trạng quá khổ hồi cấp hai. Khi biết có ai đó chú ý, mình cảm thấy tự tin hơn”.

Trên thực tế, người bí ẩn kia đã không liên lạc với Ngọc Anh. Có thể bạn ấy ngại ngùng, hoặc chưa chuẩn bị tâm lý.  

Chăm đi thả thính, có khi nào...

Vân Anh (trái) từng trải nghiệm đủ chuyện “dở khóc dở cười” xoay quanh việc được xin info trên group trường - Ảnh: NVCC

Bạn Dương Vân Anh (lớp 11A1, Trường THPT Trương Định, thị xã Gò Công, Tiền Giang) lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Cô bạn kể: “Mình cũng thấy vui vui nhưng nếu bị tag tên dưới các bài xin info thường xuyên, mình thấy không thoải mái. Thậm chí nghi ngờ do bạn bè cố ý chọc ghẹo mình”.

Vân Anh cũng có tâm lý ngại từ chối tin nhắn từ những người bí ẩn trên. Cô bạn lo mọi người bàn tán - nói mình chảnh chọe hoặc khó gần.

“Việc trả lời tin nhắn khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo. Khi cả hai không có điểm chung, chỉ sau thời gian ngắn, người kia cũng dần cảm thấy chán nản rồi lặn mất tăm. Không chỉ tình bạn không giữ được, tụi mình cũng ngại việc chạm mặt nhau ở trường”, Vân Anh chia sẻ.

Những cái kết bất ngờ sau thả thính

Vỡ mộng là tình huống nhiều teen gặp phải khi xin info trên group trường. Rất nhiều bạn cảm mến người ta vì vẻ ngoài tỏa sáng, hoặc bị thu hút bởi tài năng nhưng khi tìm hiểu được thông tin, nhiều bạn nhận ra “đằng ấy” vốn không điển trai/xinh gái như mình đã nghĩ, cách crush nói chuyện không thú vị giống như tưởng tượng... Sau khi vỡ mộng, quá trình uncrush diễn ra nhanh như lúc cơn “cảm nắng” ập đến vậy!

Bạn T.T (Trường THPT Long Trường, TP. Thủ Đức) từng rơi vào tình huống éo le khi thả thính công khai một bạn nữ cùng khối trên nhóm trường. Chẳng là người ta là hoa đã có chủ. Vì sự nóng vội, cậu bạn đã phải nói lời xin lỗi với nửa kia của “đằng ấy”. Bạn cũng trở thành chủ đề bàn tán của hội con gái, bị bạn bè trêu chọc suốt thời gian dài.

Song, việc mạnh dạn bày tỏ lại giúp bạn Nguyễn Trung Quân (sinh viên Đại học FPT, TP.HCM) hái được quả ngọt. Quân kể: “Mình thích bạn gái hiện tại suốt ba năm cấp ba. Đến lúc sắp thi tốt nghiệp mới quyết định tỏ tình trên group trường. Không ngờ cô ấy cũng cảm mến mình từ trước. Hiện giờ bọn mình đồng hành cùng nhau được gần 2 năm rồi, gia đình hai bên đều biết và ủng hộ”

Thầy cô cũng thấu hiểu

Thầy Nguyễn Phúc Hậu (giáo viên thỉnh giảng Trường THPT chuyên Tiền Giang) cho rằng sự mến mộ mà các bạn học sinh dành cho nhau là tâm lý bình thường ở tuổi mới lớn. Thầy thường xuyên theo dõi những bài đăng xin info, thả thính trên group trường.

Đôi khi còn trêu chọc nếu phát hiện một trong hai nhân vật chính là học trò của mình. Tuy nhiên, thầy cũng âm thầm theo dõi để đảm bảo những rung cảm của học trò là đúng mực, sẵn sàng có biện pháp can thiệp nếu phát hiện cảm xúc, hành vi của các em vượt quá giới hạn.

Phụ huynh cũng không khắt khe đâu

Thấy cô con gái Vân Anh được bạn bè tag tên vào các bài đăng xin info, cô Nguyễn Thị Thanh Vân chia sẻ: “Mình không cấm cản con, chỉ âm thầm theo dõi. Nếu con cũng cảm mến một bạn ở trường, các con biết giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập, tình cảm học trò hồn nhiên thì cô ủng hộ. Nếu nhận thấy con có những hành vi, biểu hiện bất thường, cô sẽ nói chuyện với con rồi tìm cách xử lý phù hợp”.

Cô Vân cũng vui vẻ hồi tưởng về tình yêu học trò của thế hệ mình: “Ngày trước chưa có mạng xã hội để xin info, cô chú thích nhau phải điều tra đối phương qua các mối quan hệ “bạn chuyền”.

Nhiều khi thích người ta cả năm trời mới biết được người ta tên gì. Mấy kẻ trồng cây si phải tìm đủ mọi lý do để được tình cờ đi ngang qua lớp “đằng ấy”. Gặp nhau thì ngại ngùng, mỗi người ngồi sát một bên mép ghế đá, suốt buổi chỉ... nhìn nhau. Vậy mà cuối cùng cũng thành đôi, có người còn nên vợ nên chồng”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: