Tỏ tình nơi công cộng, coi chừng hết hi vọng!

avatar NHƯ QUỲNH - THIÊN BẢO - PHI LÊ

Thứ sáu, 24/11/2023 11:00 (GMT+7)

Để tạo ấn tượng với crush, nhiều bạn chọn cách tỏ tình giữa chốn đông người. Tuy nhiên, nhiều bạn không nhận ra mình đang đặt crush vào tình thế khó xử

Tỏ tình theo phong cách rần rần

Bạn H. Khải (lớp 11, Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1) từng thích cô bạn nổi bật nhất lớp. Muốn gây ấn tượng với crush, bạn đã mua bó hoa hồng đỏ rất to, đem tặng cô bạn ngay giữa sân trường kèm lời tỏ tình. Tuy nhiên kết quả lại không như mong đợi. Cô nàng đã hoảng sợ đến mức trốn trong lớp không dám bước ra ngoài.

Còn bạn Minh Anh (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4) đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với cậu bạn thanh mai trúc mã trên...xe buýt.

"Hôm đó, mình bị trêu nên khóc trước mặt bạn ấy. Tức quá mình đã tỏ tình bạn ấy ngay trên xe buýt. Mình đã giấu tình cảm này suốt bao năm. Đứng trước ánh nhìn của mọi người, bạn ấy đơ ra một hồi lâu và cuối cùng là... lảng đi không trả lời”.

Từ việc này, cô bạn nhận ra rằng nói ra tình cảm trong tình cảnh không phù hợp sẽ khiến đối phương ngạc nhiên, khó xử.

Tỏ tình nơi công cộng, bạn có muốn?

Được tỏ tình thì ai cũng vui, nhưng đôi khi cách tỏ tình nơi công cộng lại làm “người ta” khó bày tỏ suy nghĩ.

Bạn Trúc Nguyên (lớp 12 Trường THPT Marie Curie, quận 3) mặc dù trước đó đã có nhiều người ghép mình và cậu bạn kia thành một đôi nhưng khi được tỏ tình công khai, cô nàng vẫn bị bất ngờ.

“Mình biết bạn ấy thích mình nhưng tỏ tình công khai như vậy khiến mình rất ngại" - bạn cho biết. Nguyên cho biết việc tỏ tình nơi công cộng với nhiều người cổ vũ và reo hò xung quanh khiến Nguyên không dám nói lời từ chối, cũng không thể im lặng. Cô bạn đứng đó hồi lâu và cuối cùng là chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tỏ tình nơi công cộng, coi chừng hết hi vọng!- Ảnh 1.

Minh họa: Bing Chat AI

Bạn Minh Tuấn (lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3) đã bất ngờ khi đang đi dưới sân trường cùng bạn bè thì được một cô bạn cùng khối tỏ tình và tặng quà công khai.

“Mình rất cảm ơn tình cảm của bạn ấy nhưng khi được tỏ tình giữa sân trường như vậy khiến mình rất bối rối, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình cũng ngại bị cả trường chọc ghẹo nên đành từ chối” - Tuấn tâm sự.

Cậu bạn ngạc nhiên vì đây là cô bạn mà cậu không hay nói chuyện trong lớp. Những lời cổ vũ xung quanh khiến Tuấn không biết nên từ chối thế nào để tình bạn giữa hai người không bị rạn nứt.

Tỏ tình cũng cần khéo léo

Cô bạn T.V (trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1) sau khi “bị” tỏ tình giữa sân trường đã viết một dòng trạng thái trên story để người kia đọc được và chấp nhận. Cô bạn bày tỏ rằng mình rất ngại phô bày chuyện tình cảm giữa đám đông.

Không phải ai cũng thích được công khai tình cảm, vì vậy nhiều bạn cho rằng tỏ tình một cách tế nhị sẽ dễ nhận được câu trả lời rõ ràng hơn. Cố tình lợi dụng hiệu ứng cổ vũ của đám đông để ép người kia phải chấp nhận tình cảm của mình hoàn toàn không phải một cách hay để lấy lòng người ta.

Với những cô bạn, cậu bạn hơi hướng nội, chuyện bày tỏ tình cảm nơi công cộng lại càng không thoải mái. Trước khi lên kế hoạch “tỉnh tò”, bạn cần nghiên cứu rõ ý thích của “nửa kia” nhé!

Chúng mình cũng nên tỏ tình bằng những câu nói chân thành, lý do và điểm tốt của đối phương khiến bản thân mình bị rung động, không suồng sã, giọng điệu ép đối phương phải đồng ý.

Và cuối cùng là, cho dù câu trả lời đồng ý hay không, chúng mình vẫn nên trân trọng đối phương, không nói xấu hay tỏ thái độ khó chịu nhé!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: