avatar NGUYỄN TÚ

Thứ sáu, 14/07/2023 17:05 (GMT+7)

Dù phải dậy lúc 4 giờ sáng nhưng bạn Hoàng Minh Khôi (lớp 6, trường Vinschool, quận Bình Thạnh) đã có chuyến trồng cây gây rừng vô cùng thú vị.

"Con ơi, dậy trồng cây nào!". Nghe tiếng mẹ gọi, Minh Khôi bật dậy liền. Đồng hồ lúc này chỉ 4 giờ sáng. Bình thường tầm này, bạn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Thế nhưng hôm nay Minh Khôi tỉnh táo hẳn. Tại háo hức quá mà, hi hi!

Để có tên trong danh sách các tình nguyện viên (TNV) trồng cây gây rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đợt 2 vào ngày 1 và 2-7 vừa rồi, Khôi đã đăng kí từ cách đó mấy tuần. Trước khi bắt đầu công việc, Khôi và 150 bạn khác được hướng dẫn cách đào hố, lấp đất...

4 giờ sáng thức dậy trồng cây gây rừng - Ảnh 1.

Minh Khôi. Ảnh: Quỳnh Trang

4 giờ sáng thức dậy trồng cây gây rừng - Ảnh 2.

Trước khi bắt đầu, các bạn được hướng dẫn tỉ mỉ các bước để trồng một cái cây. Ảnh: Quỳnh Trang

4 giờ sáng thức dậy trồng cây gây rừng - Ảnh 3.

Nhìn Khôi cũng "ra dáng" lắm chứ bộ. Ảnh: Quỳnh Trang.

4 giờ sáng thức dậy trồng cây gây rừng - Ảnh 4.

Khôi đào một hơi hơn 20 cuốc đất luôn. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau khi nhận cây con, cuốc, Khôi nhanh nhảu đào hố. Bạn cuốc một hơi hơn 20 cái mà không thấy mệt. Khôi bảo mình chờ đợi lâu nên háo hức lắm.

Lần đầu làm, bạn chưa có kinh nghiệm, đào hố sâu và hẹp. Thấy vậy, một chú góp ý cần đào miệng hố rộng hơn.

Đào hố xong là đến phần rắc phân xung quanh hố đất. Khôi thích thú nhìn những hạt phân đủ sắc màu trông giống những viên kẹo li ti. Giờ thì bế cây con vào hố thôi!

Lúc lấp đất lại, mẹ dặn Khôi làm xong nhớ đạp đạp chân lên chỗ lấp để đất giữ chặt cây con. Trồng xong 1 cây, Khôi sang trồng tiếp cây thứ 2, rồi cùng các bạn khác trồng cây thứ 3...

4 giờ sáng thức dậy trồng cây gây rừng - Ảnh 5.

Làm xong phần việc của mình, các bạn chung tay trồng thêm cây khác. Ảnh: Quỳnh Trang

4 giờ sáng thức dậy trồng cây gây rừng - Ảnh 6.

Bằng khen của Minh Khôi nè!

4 giờ sáng thức dậy trồng cây gây rừng - Ảnh 7.

Các bạn được gửi giấy chứng nhận đã tham gia trồng cây bảo vệ môi trường tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Ảnh: Quỳnh Trang

Khi công việc hoàn thành, Khôi cùng các bạn nhìn nhau cười hạnh phúc. Khôi cảm thấy vui vì vừa góp một phần nhỏ bé vào việc trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường.

Ngoài việc trồng rừng, chương trình còn tổ chức các buổi học về các loại rùa, trekking rừng tìm hiểu các loài cây. Các bạn nhỏ còn được vui chơi tắm biển thỏa thích nữa…

Thật là một chuyến về với thiên nhiên nhiều ý nghĩa, bạn ha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: