Thầy cô, bạn bè tiếc thương nữ sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

avatar XUÂN LY - XUÂN HOÀN

Thứ năm, 14/09/2023 21:13 (GMT+7)

H. là một trong những nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Cô bạn tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra đi khi chưa kịp tham dự buổi lễ khai giảng đầu tiên của đời sinh viên...

Thầy cô, bạn bè tiếc thương nữ sinh tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội  - Ảnh 1.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành một phút trong lễ khai giảng để mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini, trong đó có sinh viên T.H. - Ảnh: LÊ TRUNG.

T.H là tân sinh viên lớp Báo in, khóa K43, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 18 tuổi, thay vì được tham gia khai giảng như bạn bè, nữ sinh cùng bố và em trai lại ra đi mãi mãi trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến nhiều người tử vong.

Được biết, bạn cùng gia đình mới lên Hà Nội nhập học khoảng một tuần. H. được các bạn trong lớp cùng thầy cô nhận xét là một nữ sinh hòa đồng.

Cùng đỗ vào ngành Báo in, vừa hôm trước nhắn tin chia sẻ với nhau về những đam mê sau này, bạn Lê Thị Hiền nghẹn ngào khi biết tin bạn mình không còn nữa.

“Mình và cả lớp thương bạn ấy, thương cho cả tương lai đang rộng mở nhưng bỗng đóng sập lại. Vì mình biết bạn đã cố gắng như thế nào mới đạt được ước mơ. Bạn ấy giỏi giang và xinh đẹp lắm”, Hiền xúc động kể.

Ngay sau khi nhận được thông tin H. không may tử vong trong vụ cháy chung cư mini, thầy cô và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những hoạt động chia sẻ với mất mát này.

Buổi Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hôm nay 14-9 đã cắt bỏ toàn bộ phần văn nghệ chào mừng.

Thay vào đó, đại biểu tham dự, cán bộ, lãnh đạo trường cùng gần 500 sinh viên tại hội trường đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có bạn H.

Có mặt tại buổi khai giảng, bạn Nguyễn Văn Song Phúc (phó bí thư Liên chi đoàn Phát thanh - Truyền hình) bày tỏ cảm xúc: “Vừa mới hôm nào chúng mình còn hỗ trợ các bạn nhập học, giờ bạn lại không thể đến trường khai giảng cùng bạn bè”.

Trong giây phút tưởng niệm, Song Phúc xúc động, và thương tiếc cho tương lai tươi đẹp phía trước, bao hoài bão còn dang dở của H.

Chiều ngày 14-9, tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 103, đại diện Đảng uỷ, Ban gám đốc, Viện Báo chí cùng các sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến viếng, động viên và hỗ trợ gia đình của H.

Nhiều sinh viên cùng lớp với nạn nhân cũng có mặt để đưa tiễn bạn mình lần cuối. Bạn Vũ Hoàng Lan bày tỏ: “Ai cũng xúc động với hoàn cảnh của gia đình của bạn. Ai cũng thương những người đã mất và cả sự mất mát của những người ở lại”.

Nếu có kiếp sau, Hoàng Lan mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với H., bạn sẽ thật vui vẻ và được sống trọn vẹn với những hoài bão của mình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: