Thứ ba, 30/01/2024 19:27 (GMT+7)

Ngày 30-1, chương trình Tết cho em năm 2024 trao quà Tết cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10) và bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1).

Tại mỗi bệnh viện, ban tổ chức chương trình Tết cho em gửi tặng các phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng (500.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà tặng) cho 50 bệnh nhi. Tổng kinh phí chăm lo Tết tại 2 bệnh viện này là 100 triệu đồng.

Bệnh nhi mong nhanh hết bệnh để được đi học

Đó là điều ước của bạn Phan Thị Kim Hồng (15 tuổi), sống tại Bình Phước. Từ 3 tuần trước, Kim Hồng thấy đau bụng dữ dội rồi đi khám nhưng chưa rõ bệnh. Đến khi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, bạn hay tin mình mắc ung thư dạ dày, cần phải mổ để cắt bỏ khối u.

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 1.

Kim Hồng (áo đỏ) là 1 trong 50 bệnh nhi nhận quà Tết tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: TÚ HIÊN

Hiện tại sức khỏe của Kim Hồng đã ổn định hơn. Chia sẻ với phóng viên Mực Tím, Kim Hồng nói: “Từ ngày nhập viện mình phải tạm nghỉ học, xa trường, xa bạn bè, thầy cô. Mình nhớ những ngày được cấp sách đến trường. Mong sao mình nhanh khỏe lại đề có thể tiếp tục đi học.”

Hôm nay, Kim Hồng và 49 bệnh nhi tại khoa Ung bướu - Huyết học (bệnh viện Nhi đồng 2, quận 1) được ban tổ chức chương trình Tết cho em trao tặng phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng. 

Với phần tiền mặt, cô bạn gửi mẹ để mẹ lo toan cuộc sống cho gia đình. Còn phần bánh kẹo Tết, Kim Hồng dự định chia sẻ cùng các em nhỏ khác cùng nhau thưởng thức.

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 2.

Cô Trương Thị Ánh (nguyên phó chủ tịch HĐND TP.HCM, phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM) trao lì xì cho bệnh nhi - Ảnh: THẢO NGỌC

Những bệnh nhi tại khoa Ung bướu - Huyết học có em chỉ mới 1, 2 tuổi được ba mẹ bồng trên tay để nhận quà. Có em vẫn đang truyền dịch, truyền thuốc nhưng vẫn trật tự xếp hàng chờ đến lượt lấy quà. Nhìn những phần quà bánh đầy màu sắc, các bạn nhỏ ánh thể hiện sự thích thú và tò mò.

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Tranh (trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) trao tặng lì xì cho các bệnh nhi - Ảnh: THẢO NGỌC

Đến bệnh viện thăm hỏi và trao quà Tết cho các bạn có cô Trương Thị Ánh (nguyên phó chủ tịch HĐND TP.HCM, phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM) và cô Nguyễn Thị Tranh (trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) cùng đại diện ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. 

Thay mặt đoàn, cô Nguyễn Thị Tranh ân cần hỏi thăm bệnh tình và gửi những lời chúc năm mới. 

Cô Tranh cho biết mỗi năm 2 lần vào Tết Trung thu và Tết Nguyên đán, nhóm lại có dịp hỗ trợ cùng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện này. 

Với những phần quà này, nhóm Chia sẻ - Sharing mong rằng các em nhỏ sẽ thêm niềm vui và nghị lực để điều trị bệnh, mau chóng hồi phục để sớm trở về nhà.

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 4.

Gặp mặt các bạn, cô Nguyễn Thị Tranh ân cần hỏi thăm bệnh tình và gửi những lời chúc năm mới - Ảnh: THẢO NGỌC

Ấm lòng ngày Tết với sự sẻ chia từ cộng đồng

Bồng trên tay đứa con nhỏ Ngô Thiên Bảo (3 tuổi) quấy khóc vì mệt, chị Phạm Thị Trang rơm rớm nước mắt nói: “Thật sự không có cha mẹ nào muốn con cái mình phải vào đây. Mỗi lần con ho hay sốt là lòng tôi cũng quặn đau từng cơn theo con.”

3 tuần trước, Thiên Bảo bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mặt xanh xao. Thiên Bảo được chẩn đoán bị sốt siêu vi và thiếu máu. Sau đó, dù có uống thuốc nhưng tình trạng vẫn kéo dài. Sau khi đến khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2, chị Trang rất sốc khi con còn nhỏ nhưng đã mắc bệnh ung thư máu. Sau đó chị cho con nhập viện điều trị đến thời điểm hiện tại.

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 5.

Chị Phạm Thị Trang (đứng giữa, áo họa tiết trắng đen) bế con trai Ngô Thiên Bảo đến nhận quà tại chương trình Tết cho em 2024 - Ảnh: THẢO NGỌC

Mùa Tết là mùa của đoàn viên. Nhưng có lẽ Tết này, mẹ con chị Trang sẽ đón giao thừa tại bệnh viện. Với các phần quà từ chương trình Tết cho em 2024, mẹ con chị phần nào cảm nhận được sự ấm áp của cộng đồng.

Chị Trang cho biết thêm: “Giờ tôi phải ráng cố gắng mạnh mẽ từng ngày để làm chỗ dựa cho con. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi con mình bệnh nặng nhưng vẫn có các anh chị quan tâm và dành tình yêu cho bé.”

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 6.

Anh Nguyễn Lê Huy (thành viên nhóm Chia sẻ - Sharing) trao quà Tết cho gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: THẢO NGỌC

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 7.

Những thiên thần nhỏ đang háo hức chờ đợi đến lượt nhận quà Tết của mình - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (40 tuổi, ngụ Đắk Nông) cho biết, gia đình phát hiện bé Phú bị suyễn từ khi bé được 8 tháng tuổi. Kể từ lúc đó con phải dùng máy thở tại nhà và chỉ uống thuốc hàng ngày để điều trị.

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 8.

Hai mẹ con chị Ánh Tuyết và bé Phú nhận quà Tết tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Gần đây bệnh tình của bé đột nhiên trở nặng, chị Tuyết phải đưa con lên TP.HCM nhập viện gấp để khám bệnh. Tính đến nay đã hơn một tháng kể từ khi hai mẹ con chị khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10).

Chị Tuyết nói thêm: "Con còn nhỏ nên không chịu được những cơn đau vì bệnh. Mỗi khi thấy con khóc lòng mình cũng quặn thắt theo mà không thể làm được gì. Mình đau đớn lắm."

Được biết chồng chị Tuyết bị tai nạn gãy cột sống lưng vừa phải hoàn thành ca mổ nên gia đình chị đang nặng trĩu trên vai tiền viện phí điều trị cho con.

Để xoay sở tiền viện phí, mỗi ngày chị đều xin cơm từ thiện của bệnh viện, cố gắng dành từng đồng để chữa bệnh cho con. Hôm nay được nhận quà Tết và tiền hỗ trợ, chị Tuyết gửi lời cảm ơn bệnh viện và chương trình Tết cho em đã giúp đỡ chị được phần nào.

Tết cho em đến với bệnh nhi khó khăn- Ảnh 9.

Cô Nguyễn Thị Tranh (trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) và anh Nguyễn Thanh Hảo (đại diện ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ) tận tay trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Tết cho em là chương trình thường niên do ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) phối hợp với nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức.

Năm 2024, chương trình còn có sự chung tay tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP.HCM và Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM. 

Năm nay, chương trình Tết cho em chăm lo cho 1.200 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, Long An với tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 2 tỷ đồng.

Chương trình Tết cho em năm 2024 được tài trợ chính bởi Nhóm Chia sẻ - Sharing, Quỹ Nguyễn Trương Gia, Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, Công ty Cổ phần C - Holdings.

Ngoài ra, các đơn vị, cá nhân đồng tài trợ gồm Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc Tế (Richfield Worldwide JSC), Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL), Công ty Liên doanh Bột Quốc Tế Hương Xưa, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co-op), Công ty Letitia, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển khu phức hợp thương mại Vietsin (SC VivoCity).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: