Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi

avatar QUỲNH PHƯƠNG, TƯỜNG VI

Chủ nhật, 28/01/2024 16:22 (GMT+7)

Đó là điều ước của em Bùi Ngọc Yến Vy (lớp 2 Trường tiểu học Trần Quang Khải, quận Gò Vấp) tại chương trình Tết cho em tổ chức sáng 28-1 ở SC VivoCity (quận 7, TP.HCM)

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 1.

Các đại biểu, ban tổ chức và các đại diện các đơn vị tài trợ chung vui cùng các bạn nhỏ tại chương trình Tết cho em 2024 - Ảnh: GIANG92

Sáng 28-1, chương trình Tết cho em 2024 đã diễn ra tại Trung tâm SC VivoCity (quận 7, TP.HCM). Yến Vy là một trong số 500 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM được mời tham dự chương trình.

Điều ước ngày Tết của em nhỏ đến trường trên đôi tay của mẹ

Yến Vy chẳng may bị bệnh về não từ nhỏ. Vì vậy, đôi chân của em rất yếu ớt. Mỗi ngày, em được mẹ bế đến trường. Học xong, mẹ chở đi tập vật lý trị liệu. Để có tiền trang trải và ở cạnh con nhiều hơn, mẹ đã làm lao công ở trung tâm tập vật lý trị liệu của Vy.

Khi được hỏi, Vy mơ ước điều gì? Em thỏ thẻ: "Con ước được biết đi". Nghe Vy nói, đôi mắt của mẹ em đỏ hoe. Nhiều người có mặt tại chương trình nghẹn lòng, không cầm được nước mắt...

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 2.

Bạn Bùi Ngọc Yến Vy (mặc đồng phục học sinh Trường TH Trần Quang Khải, quận Gò Vấp) quây quần bên mẹ và các bạn nhỏ - Ảnh: TRỌNG ANH

Yến Vy vỡ oà khi được giao lưu cùng ông địa, chú lân, còn được bạn Lý Bích Ngọc (Trường tiểu học Nguyễn Thi, quận 11) lì xì.

Ngọc cũng có hoàn cảnh khó khăn, được nhận quà Tết năm nay. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe câu chuyện của Vy, em đã chủ động tiến đến và chia sẻ bao lì xì của mình kèm lời chúc đáng yêu: “Mong chị mau khoẻ mạnh".

Chưa hết, hai anh em Mạc Trương Thái Bảo và Mạc Trương Mai Chi (học sinh Trường Vinschool Central Park, quận Bình Thạnh) đã trích tiền dành dụm được gửi tặng Yến Vy. Hôm nay, Thái Bảo, Mai Chi theo chân bà nội (một thành viên của nhóm Chia sẻ - Sharing) tham gia chương trình.

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ và nhóm Chia sẻ - Sharing tặng quà cho các tại chương trình Tết cho em năm 2024 - Ảnh: TRỌNG ANH

Ngoài được các bạn nhỏ chia sẻ, Yến Vy còn được các cô chú Mạnh Thường Quân lì xì thêm. Tổng cộng, số tiền bạn nhận được thêm từ bạn bè, Mạnh Thường Quân là 2,3 triệu đồng.

Vui hơn cả khi cô Nguyễn Thị Tranh (trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) cho biết, nhóm sẽ liên hệ bác sĩ để xem xét thêm tình hình bệnh tật của Vy và sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị để có thể biến điều ước của em Vy thành hiện thực.

Những niềm vui bất ngờ

Không riêng gì Yến Vy mà nhiều bạn nhỏ cũng có được niềm vui bất ngờ từ chương trình Tết cho em 2024.

Tham gia chương trình, 500 bạn nhỏ hoà mình xem múa lân, biểu diễn xiếc, giao lưu cùng ảo thuật gia. Mỗi bạn dự chương trình được nhận phần quà Tết trị giá 1 triệu 250 nghìn đồng.

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 4.

Bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) lì xì các bạn nhỏ khó khăn tại chương trình Tết cho em 2024 - Ảnh: TRỌNG ANH

Trong đó bao gồm 550.000 đồng tiền mặt và phần quà tặng 700.000 đồng (gồm sữa Nutifood, bánh quy bơ, mì sợi, bánh ngũ cốc, sữa đậu nành Yeo’s, kẹo dẻo Amost, lịch Nhi Đồng Xuân 2024…).

Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ một suất ăn trưa ngay sau khi chương trình vừa kết thúc.

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 5.
Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 6.
Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 7.

Một số hình ảnh tại chương trình Tết cho em - Ảnh: TRỌNG ANH

Bên cạnh đó, 200 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng thêm 500.000 đồng để mua quần áo, giày dép mới.

Ái Phương (10 tuổi) cùng các bạn đã diện quần áo vừa được chương trình Tết cho em đưa đi mua hôm qua tại Coop mart Lý Thường Kiệt (quận 10). Cô bạn chọn cho mình bộ áo dài màu hồng và xúc động chia sẻ đây là bộ áo dài đầu tiên mà mình có trong đời.

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 8.

Nguyễn Cẩm Ly (áo thun đen) và Ái Phương (áo dài hồng) diện ngay áo mới được anh chị BTC mua tặng - Ảnh: TRỌNG ANH

Cầm trên tay những món quà tặng, bạn Nguyễn Tuấn Kiên (9 tuổi, quận 6) vô cùng hạnh phúc và xúc động. Khi được hỏi, Kiên nói bạn đã rất hào hứng, rời khỏi nhà từ tờ mờ sáng để đến tham dự chương trình Tết cho em vì sợ trễ giờ.

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 9.

Em Nguyễn Tuấn Kiên ôm chầm hai người bạn vừa lì xì cho mình tại chương trình - Ảnh: TRỌNG ANH

Từ năm 5 tuổi, Tấn Kiên đã tranh thủ phụ gia đình bán vé số sau giờ học để kiếm tiền trang trải. Mỗi ngày, bạn vẫn hay đi bộ ra chợ để bán, số tiền kiếm được Kiệt đều mang về cho bà nội.

“Con cảm ơn các cô chú đã tổ chức sự kiện này để con và các bạn một cái Tết ấm no, được mặc đồ đẹp" - Ái Phương (10 tuổi) thay mặt các bạn gửi lời đến Mạnh Thường Quân.

Hành trình hơn 1 thập kỷ của Tết cho em

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 10.

Cô Nguyễn Thị Tranh (trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) phát biểu tại chương trình - Ảnh: TRỌNG ANH

Tết cho em là chương trình thường niên do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) phối hợp với Nhóm Chia sẻ - Sharing của Bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức từ năm 2013 đến nay.

Năm 2024, chương trình còn có sự chung tay tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP.HCM và Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM.

Năm nay, 1.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ vào đời sớm, trẻ nhiễm chất độc da cam, bệnh nhi… trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An được mời tham gia "Tết cho em".

Phát biểu tại chương trình, cô Nguyễn Thị Tranh (trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) cho biết: “Bằng tất cả chân tình, hơn 10 năm qua nhóm Chia sẻ - Sharing đã phối hợp cùng ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) tổ chức chương trình Tết cho em.

Mong muốn lớn nhất của những người thực hiện là mang đến cho các em niềm vui, nguồn động lực để phấn đấu vươn lên, vượt qua nghịch cảnh và trở thành người có ích cho xã hội".

Rớt nước mắt với điều ước ngày Tết: Con ước mình được biết đi- Ảnh 11.

Anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trao thư cám ơn các đơn vị, cá nhân đồng hành, tài trợ tổ chức chương trình - Ảnh: GIANG 92

Trong khuôn khổ chương trình Tết cho em 2024, ban tổ chức cũng sẽ trao tặng quà Tết cho một số đơn vị.

Cụ thể, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ban tổ chức gửi tặng 160 phần quà Tết cho trẻ em ung thư (mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà 700.000 đồng), tặng 100 triệu đồng Quỹ chăm lo cho trẻ em ung thư hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 200 triệu đồng để chăm lo Tết cho CBNV hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Ban tổ chức tặng 100 phần Tết, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng (500.000 đồng tiền mặt và 500.000 quà tặng) cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 (mỗi bệnh viện có 50 bệnh nhi nhận quà).

Tại Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ), 39 em sẽ được nhận thêm bộ quần áo mới (trị giá 500.000 đồng); tặng thêm 1.000.000 đồng cho các cháu nhiễm chất độc da cam có thành tích xuất sắc trong học tập và thi đấu thể dục thể thao. Bên cạnh đó, chương trình gửi tặng 20 triệu đồng để chăm lo Tết cho CBNV hoàn cảnh khó khăn.

Tại chùa Long Hoa, 75 em sẽ được nhận thêm bộ quần áo mới (trị giá 500.000 đồng).

200 em mồ côi, nhiễm chất độc da cam và hoàn cảnh cơ nhỡ trên địa bàn TP.HCM cũng sẽ được nhận thêm bộ quần áo mới (trị giá 500.000 đồng). Ngoài ra, ban tổ chức tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi), tổ chức thăm, tặng quà Tết cho con em chiến sĩ nhà giàn DK1.

Trước đó, vào ngày 21-1, Tết cho em đã ghé thăm chùa Pháp Minh (Long An), trao 200 phần quà Tết cho 200 thiếu nhi Long An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà Tết trị giá 1 triệu 700 nghìn đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà 1 triệu 200 nghìn đồng).

Chương trình Tết cho em 2024 được tài trợ chính bởi Nhóm Chia sẻ - Sharing, Quỹ Nguyễn Trương Gia, Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, Công ty Cổ phần C - Holdings.

Các đơn vị, cá nhân đồng tài trợ gồm Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc Tế (Richfield Worldwide JSC), Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL), Công ty Liên doanh Bột Quốc Tế Hương Xưa, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co-op), Công ty Letitia, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển khu phức hợp thương mại Vietsin (SC VivoCity).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: