Teen kể chuyện "khởi nghiệp" với... móc len

avatar THANH TRÚC

Thứ tư, 21/06/2023 16:44 (GMT+7)

Bạn Thanh Trúc (lớp 10 trường THPT Trần Phú) chia sẻ câu chuyện về hành trình "khởi nghiệp" của nhóm 4 bạn yêu thích móc len.

Một ngày, đi học thấy Ngọc Hân - bạn tui đang ngồi móc len. Tò mò nên tui và hai cô bạn chơi chung nhóm là Trịnh Trang, Gia Minh ngồi coi, thấy cũng hay hay. Máu tò mò trỗi dậy, tụi tui cũng muốn học móc len. Và người "cầm tay chỉ việc" là "mentor" Ngọc Hân.

Móc được một, hai ngày thì tụi tui bàn với nhau: "Ê bây, Tết móc cái mũ Cat Beanie hông. Tao thấy cũng dễ thương". Chốt kèo!

"Phi vụ" móc len - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thanh Trúc, Nguyên Trang, Ngọc Hân, Gia Minh. Ảnh: NVCC

Hì hục mấy bữa nghỉ, bốn cái mũ cũng móc xong. Mà cũng chưa được đẹp, nên tụi tui móc thêm nhiều món khác như thú bông, hoa tulip… móc riết cái ghiền luôn. Mỗi lần ra chơi là mỗi đứa cầm cây kim với cuộn len chụm lại một góc.

Dạo hồi cuối tháng hai, tui lướt Tiktok thấy toàn mấy clip người ta móc len cho khách, cái tự nhiên tui nghĩ: Hay mình cũng móc bán đi, mà móc dịp gì ta? À, 8/3 sắp tới, chắc lên rủ tụi nó làm chung.

"Phi vụ" móc len - Ảnh 2.

Len - nguyên liệu không thể thiếu của tụi mình. Ảnh: NVCC

Hôm sau đi học, tui kêu ba đứa lại, hỏi: "Ê, hông ấy mình khởi nghiệp đi. Móc hoa bán ngày 8/3.""Tao thấy được đó, làm đi" - Nguyên Trang nói.

"Phi vụ" móc len - Ảnh 3.

Thành quả của tụi mình nè.

Xong hai đứa kia cũng đồng loạt đồng ý. Tụi tui đặt tên shop là "Động Len". Bốn đứa ngồi bàn bạc móc hoa gì, mua len gì, mua ở đâu. Coi vậy chứ bàn lâu, mấy ngày mới chốt được.

Sau đó tui với Ngọc Hân phụ trách mua len, ở quận 3, tại vì thời gian cũng gấp, với cũng muốn tự tay lựa len, lựa màu. Mà nhà tui ở vùng ngoại thành nên vừa đi vừa tra Google map cỡ gần một tiếng mới tới nơi. Trời nắng như đổ lửa, mà hai đứa vẫn chạy bon bon đi kiếm để mua về.

Mua xong thì chia ra móc, đứa này móc hoa này, đứa kia hoa khác... Mà lần đầu mà, chỉ móc mấy bông sẵn để đăng bài, với sợ hổng ai mua nữa. Tui phụ trách đăng bài, ban đầu chưa ai mua hết, nên cũng sợ sợ. Lên lớp, tui bắt đầu công cuộc PR "Ê mua bông tặng má 8/3 hông" "Mua bông tặng bồ 8/3 hông, rẻ lắm. Một người mua nhiều người vui".

Sau đó, tụi tui cũng có những đơn hàng đầu tiên, từ bạn bè trong lớp, ngoài lớp, ngoài trường… Thấy đơn, ai cũng vui hết, nhưng mà tụi tui phải đối mặt với một vấn đề: Nhiều đơn quá móc không kịp và thiếu len.

Bốn đứa bù đầu bù cổ ngồi móc, mà đợt đó cũng nhiều bài kiểm tra, tụi tui phải đảm bảo bài vở nữa nên mắt đứa nào đứa đó thâm như con gấu trúc. Thiếu len màu thì tụi tui hỏi khách lấy đỡ màu khác được không, trộm vía là khách cũng dễ tính.

Khó nhất là lúc gói bông. Lần đầu mà, tụi tui mua giấy craft gói - cái giấy mà khó gói nhất. Thất bại trên dưới chục lần, cuối cùng cũng gói được một bó ra hồn. Rồi những bó khác cũng trên cái đà đó mà hoàn chỉnh hơn. Nhớ nhất là buổi cuối cùng, bốn đứa ra quán cà phê ngồi gói từ 1 giờ chiều tới 7 giờ tối, năng suất lắm luôn.

"Phi vụ" móc len - Ảnh 4.

Hoa len.

Sau ngày 8/3 thì cũng hết bông mà bất ngờ hơn là có nhiều khách hỏi mua thêm. Tụi tui cũng có nhận, nhưng tầm một tuần sau thì đóng, ngưng làm việc để tập trung cho việc học.

Khổ cái là đứa nào cũng ghiền móc hết, cứ mong tới hè để hoạt động lại shop. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, mấy bữa gần nghỉ hè, tụi tui đã lên kế hoạch mở lại Động Len. Đương nhiên là lần này sẽ chỉn chu hơn, hoàn thiện hơn.

Lần đầu khởi nghiệp, cũng có những khó khăn, thử thách đến làm bốn đứa nản ơi là nản. Tụi tui cũng dần hiểu được giá trị của đồng tiền, vì kiếm tiền không hề dễ, nên mình phải biết quý trọng mồ hôi công sức của ba mẹ và người lao động nữa.

Sau tất cả, cũng cảm ơn bốn đứa vì đã kiến trì đến cuối cùng, cùng bên nhau trong những lúc khó khăn nhất. Tui nghĩ là, mai này, cho dù tụi tui làm gì, thành công ra sao, nhưng cả bốn đứa đều luôn nhớ đến Động len - lần đầu tiên dám nghĩ, dám làm của thời thiếu niên.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: