Săn mặt trời mùa đông ở Chư Đăng Ya

Thứ bảy, 09/12/2023 21:44 (GMT+7)

Giữa không khí se lạnh những ngày cuối năm, núi lửa Chư Đăng Ya sẽ khiến bạn rung động với khung cảnh bình dị, thơ mộng.

Chư Đăng Ya - đẹp kỳ bí với ngọn núi lửa triệu năm tuổi

Ghé Chư Đăng Ya những ngày này, bạn sẽ cảm thấy như được “sưởi ấm” bởi sắc hoa vàng rực. Trên các sườn đồi, triền dốc hoa dã quỳ tự nhiên nở rộ, bao trùm lấy ngọn núi lửa.

Chư Đăng Ya là địa điểm check-in được nhiều người lựa chọn khám phá bởi vẻ đẹp kỳ bí. Những mùa khác trong năm, ngọn núi lửa triệu năm tuổi nằm ngủ yên bình trong vòng tay của đất trời.

Thế nhưng, khi thời tiết bắt đầu lạnh dần, Chư Đăng Ya trở mình thức giấc, khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ.

Săn mặt trời mùa đông ở Chư Đăng Ya- Ảnh 1.

Chiếc áo vàng rực rỡ của Chư Đăng Ya trong những ngày cuối năm - Ảnh: ĐÔNG GIA LAI

Khi hoa dã quỳ nở rộ cũng là lúc những đứa trẻ ở Làng Có bắt đầu mưu sinh. Không chèo kéo khách du lịch như những nơi khác, Tít (14 tuổi, người đồng bào Jrai) từ tốn mời khách mua vòng hoa để chụp hình. Những chiếc vòng hoa được làm rất khéo khiến ai nấy đều thích mê.

Tít cho biết, để có sản phẩm đẹp, ngay từ sáng sớm Tít đã cùng các bạn trong làng tụ tập lại thành từng nhóm để hái hoa. Mặc dù bên ngoài dã quỳ mọc rất nhiều, thế nhưng để giữ gìn đường hoa cho du khách chụp hình và tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan, các bạn đã đi sâu vào bên trong núi để hái hoa.

Cô bạn ưu tiên chọn những bông hoa to đẹp, đều cánh để bện vòng. Mỗi vòng hoa như thế bán 10.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, Tít bán được khoảng 10 vòng hoa. Số tiền thu được, cô bạn dùng để mua sách vở, dụng cụ học tập và đỡ đần kinh tế cho gia đình.

Săn mặt trời mùa đông ở Chư Đăng Ya- Ảnh 3.

Tít (14 tuổi, Láng Có, xã Chư Đăng Ya) cười rạng rỡ bên những “mặt trời mùa đông” quê hương mình. - Ảnh: ĐÔNG GIA LAI

Trải nghiệm cung đường hiểm trở với đội tay lái nữ ở Chư Đăng Ya

Nhiệt độ ở TP. Pleiku thay đổi liên tục, lên xuống thất thường. Chỉ qua một đêm mưa, hôm sau nhiệt độ đã hạ thấp. Vì thế, khi đi xe máy trên đường, bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, thấm sâu vào da thịt.

Để chinh phục đỉnh núi, bạn có thể đi bộ từ chân núi hoặc thử trải nghiệm một lần với đội xe ôm nữ tự quản, điều thú vị duy nhất mà bạn chỉ có thể thấy được ở Chư Đăng Ya. Các cô các chị xe ôm giống như người mẹ “bất đắc dĩ” của những đứa trẻ Làng Có, vừa chạy xe kiếm thêm thu nhập vừa coi ngó những đứa con buôn bán.

Săn mặt trời mùa đông ở Chư Đăng Ya- Ảnh 5.

Lịch (13 tuổi) và Mang (14 tuổi) ở Làng Có, xã Chư Đăng Ya, vào núi sâu hái hoa kết vòng bán cho khách - Ảnh: ĐÔNG GIA LAI

Ở đây, vì địa hình đồi dốc cao, thế nên đòi hỏi tài xế phải có tay lái thật cứng để chở khách tham quan, xe máy cũng phải độ lại mới chạy được.

Săn mặt trời mùa đông ở Chư Đăng Ya- Ảnh 6.

Núi lửa Chư Đăng Ya như một “cô nàng” ngủ quên trong sương sớm - Ảnh: ĐÔNG GIA LAI

Dường như rất quen thuộc với địa hình, các cô các chị nhẹ nhàng luồn lách, đánh lái vượt qua những con dốc hiểm trở. Chưa dừng lại ở đó, để chinh phục được đỉnh núi, bạn phải đi bộ thêm đoạn đường đất đỏ đầy sình lầy mà xe máy không thể vào tới được.

Ở mỗi đoạn đường leo lên núi, ngọn núi sẽ có một vẻ đẹp khác nhau: màu xanh của cây cối rậm rạp, sắc vàng hoa dã quỳ, thửa ruộng trơ trọi với lớp đất đỏ bazan… Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh người phụ nữ Jrai đeo gùi lên nương, lúc nào cũng cặm cụi làm việc nhưng sẵn sàng nở nụ cười tỏa nắng lúc có khách lạ ghé thăm.

Săn mặt trời mùa đông ở Chư Đăng Ya- Ảnh 8.

Một chuỗi 'mặt trời mùa đông' dã quỳ - Ảnh: ĐÔNG GIA LAI

Khi leo đến đỉnh núi, bạn sẽ ngắm nhìn toàn cảnh vùng núi đồi Chư Păh với nhiều góc sống ảo cực “chill” xen kẽ núi rừng hùng vĩ. Đứng giữa đại ngàn trong tiếng xào xạc của cây cỏ, chốc lát, một vài cơn gió thổi qua mát lạnh khiến bạn như được “sạc pin” và kết nối với thiên nhiên.

Săn mặt trời mùa đông ở Chư Đăng Ya- Ảnh 9.

Khung cảnh đẹp mê mẩn tưởng chỉ có trong những thước phim thần thoại - Ảnh: ĐÔNG GIA LAI

Người dân ở đây gọi dã quỳ là “mặt trời”, vì hoa khi nở sẽ giống như mặt trời. Vì thế, ai nấy cũng đều mong đợi mùa hoa đến để “săn” ảnh. Tháng 11 vừa qua, UBND Thành phố Pleiku phối hợp với UBND huyện Chư Păh đã tổ chức giải Gia Lai City Trail 2023 - Giấc mơ đại ngàn.

Giải chạy thu hút gần 4.000 vận động viên trên khắp cả nước tham dự. Chính những vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ của mình, với cự ly 42km - cung đường xung quanh núi lửa Chư Đăng Ya được các runner bình chọn là cung đường chạy trail đẹp nhất với nhiều trải nghiệm thú vị.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: