Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...

Thứ bảy, 02/12/2023 19:00 (GMT+7)

Càng về thời điểm cuối năm, Đà Lạt càng thêm quyến rũ đối với du khách thập phương bởi những sắc hoa nở rộ.

Từ sắc dã quỳ vàng ươm nắng khắp các thung lũng đến hoa ban trắng nở rộ cả cung đường và những đồi cỏ hồng, cỏ cháy trải dài trên các triền đồi. Đà Lạt gây thương nhớ có lẽ cũng vì những sắc hoa như thế...

Dã quỳ vàng 'khai hội'

Sắc vàng của dã quỳ bắt đầu rực rỡ từ đầu tháng 11. Dọc khắp các cung đường Đà Lạt, men theo các triền đồi và thung lũng, tất cả dường như được nhuộm sắc nắng của dã quỳ vàng.

Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...- Ảnh 1.

Hình ảnh du khách chụp hình giữa những dải hoa dã quỳ vàng khoe sắc - ẢNH: QUANG ĐÀ LẠT

Khi đến những triền đồi rực sắc nắng của dã quỳ, du khách như đang lạc giữa "động hoa vàng" trong truyền thuyết. Dã quỳ là một loài hoa dại cho nên sức sống của nó mạnh mẽ hơn nhiều loài hoa khác.

Vì vậy, dù thời tiết Đà Lạt mùa này có khắc nghiệt đến mấy, dã quỳ vàng vẫn khoe sắc rực rỡ, "lấp đầy" những thung lũng xanh ngát.

Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...- Ảnh 2.

Hoa dã quỳ vàng mọc khắp các triền đồi, thung lũng - ẢNH: QUANG ĐÀ LẠT

Cỏ hồng bềnh bồng trong nắng sớm

Gần về cuối tháng 11, những thảm cỏ hồng bắt đầu xuất hiện trên các ngọn đồi ven thành phố Đà Lạt. Ánh hồng của cỏ càng trở nên đậm sắc khi được hoà cùng ánh nắng của buổi sớm mai.

Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...- Ảnh 3.

Du khách hào hứng chụp hình trên đồi cỏ hồng - ẢNH: MIÊN MAI

Đồi cỏ hồng cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7km, đi về hướng khu du lịch thung lũng vàng. Màu hồng của những đồi cỏ bắt đầu len lỏi qua những hàng thông xanh. Nhìn từ xa, đồi cỏ hồng bồng bềnh như những đám mây trên trời.

Cỏ cháy trải dài trên đồi cao

Cùng nằm trên đoạn đường đến đồi cỏ hồng, du khách khi đến đây sẽ vừa được check-in trên đồi cỏ cháy, vừa được chụp hình trên đồi cỏ hồng nằm phía đối diện.

Tuy đồi cỏ cháy không rực sắc như đồi cỏ hồng nhưng nó vẫn thu hút du khách bởi vẻ ngoài hoang dã trông giống như những đồng cỏ của miền viễn Tây.

Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...- Ảnh 5.

Đồi cỏ cháy - ẢNH: ĐỒNG NGÔ

Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...- Ảnh 6.

Du khách chụp hình giữa đồi cỏ cháy - ẢNH: ĐỒNG NGÔ

Hoa ban nở trắng khắp nẻo đường

Cuối tháng 11, ban trắng bắt đầu trổ những bông hoa đầu mùa. Hoa ban trắng nở rộ vào dịp giáng sinh khi tiết trời Đà Lạt lạnh nhất. Ở thủ phủ của ngàn hoa, ban trắng bung nở trên các triền dốc quanh co của Đà Lạt.

Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...- Ảnh 7.

Du khách check - in với hoa ban trắng - ẢNH: MINH TRANG PHẠM

Sắc trắng của hoa ban cũng không chịu "lép vế" trước những loài hoa khác trong thành phố. Ban trắng tự "chiếm" riêng cho mình một khoảng trời khoe sắc.

Đà Lạt vào đông, du khách dễ ‘phải lòng’ sắc hoa thương nhớ...- Ảnh 8.

Hoa ban trắng nở rộ trên cung đường Đà Lạt - ẢNH: MINH TRANG PHẠM

Trong vỏn vẹn 3 tháng cuối năm, Đà Lạt "đổi màu" một cách nhanh chóng với màu vàng của dã quỳ, màu hồng của đồi cỏ, màu trắng của hoa ban. Đông này, Đà Lạt đang vào mùa đẹp nhất!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: