Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà chưa biết đi đâu, ghé thử 3 triển lãm cực 'nghệ' này

Thứ năm, 25/04/2024 06:43 (GMT+7)

Bên cạnh sở thích la cà quán xá hoặc đi xem phim vào kỳ nghỉ, teen thử check-in các không gian triển lãm nghệ thuật mở cửa xuyên suốt dịp lễ này nhé!

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà chưa biết đi đâu, ghé thử 3 triển lãm cực 'nghệ' này- Ảnh 1.

Đi xem triển lãm nghệ thuật là một trong những gạch đầu dòng teen nên cân nhắc nếu chưa biết làm gì vào kỳ nghỉ lễ 30-4 - Ảnh: ANNAM GALLERY

Những năm trở lại đây, hoạt động thưởng thức nghệ thuật tại các bảo tàng, phòng tranh, trung tâm văn hóa… được đông đảo teen quan tâm và đón nhận. Đi xem triển lãm vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ trở thành một sở thích mới của giới trẻ.

Cùng điểm qua các triển lãm bạn có thể ghé thăm dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới:

Triển lãm tranh sơn mài: Cái chạm nhẹ

Cái chạm nhẹ là triển lãm cá nhân của họa sĩ Vũ Trung (tên thật là Vũ Đức Trung, sinh năm 1981). Nếu bạn yêu thích tranh sơn mài, Cái chạm nhẹ là dành cho bạn đấy!

Họa sĩ Vũ Trung tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hội họa của Trường đại học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2007. Hiện nay, anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Trong triển lãm Cái chạm nhẹ, họa sĩ Vũ Trung giới thiệu 20 tác phẩm sơn mài mới đến khán giả miền Nam. Tranh sơn mài lần này của anh có sự thay đổi về khuôn khổ tấm vóc khi chuyển từ vuông vức sang tròn, hoặc gấp góc. 

Anh thực hiện thay đổi này với mong muốn thử thách khả năng làm chủ nhịp điệu của màu, cũng như nét vẽ.

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà chưa biết đi đâu, ghé thử 3 triển lãm cực 'nghệ' này- Ảnh 3.

Khách tham quan đang thưởng thức các tác phẩm sơn mài trong Cái chạm nhẹ của họa sĩ Vũ Trung - Ảnh: ANNAM GALLERY

Sử dụng kỹ thuật sơn mài theo lối truyền thống, nhưng họa sĩ Vũ Trung tìm kiếm sự pha hòa tự nhiên giữa sơn ta và các lớp màu, cùng với kỹ thuật mài, để từ đó tranh mở ra những tưởng tượng về rừng cây, bóng nước, vạt cỏ, hoa dại… 

Hoặc có thể chỉ là những ảo ảnh trừu tượng, khuyến khích trí tưởng tượng riêng của mỗi người.

Cái chạm nhẹ diễn ra tại Annam Gallery (371/4 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) đến hết ngày 5-5-2024, mở cửa từ 9h đến 20h các ngày trong tuần.

Teen lưu ý đây là triển lãm có thu phí tham quan: 50.000đ/vé.

Ngân nga ở đoạn cuối cơn mơ

Ngân nga ở đoạn cuối cơn mơ là triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nghĩa Đặng (sinh năm 1994). Anh đang là giảng viên bộ môn nghệ thuật và lịch sử mỹ thuật tại Trường đại học Hoa Sen (TP.HCM).

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà chưa biết đi đâu, ghé thử 3 triển lãm cực 'nghệ' này- Ảnh 4.

Khách xem triển lãm của Nghĩa Đặng - Ảnh: SÀN ART

Tác phẩm của anh như sự luân phiên di chuyển giữa vòng lặp của thực tế và cõi tưởng tượng để tường thuật lại những câu chuyện, thường là của cảm xúc hỗn độn, như hồi ức mơ hồ, mông lung của trí óc khi con người vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ.

Ngân nga ở đoạn cuối cơn mơ đón khách tham quan đến 9-6-2024 tại không gian nghệ thuật Sàn Art (Millennium Masteri B6.16 & B6.17, 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM). Phòng tranh mở cửa tự do từ thứ ba đến thứ bảy, 11h đến 18h.

Tôi yêu sushi - triển lãm siêu thú vị dành cho teen Hà Nội mê văn hóa Nhật

Triển lãm Tôi yêu sushi (kết thúc vào ngày 5-5-2024) diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm tập trung vào món sushi nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào - một trong những ví dụ điển hình của washoku (ẩm thực Nhật Bản), được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Phi vật thể Thế giới.

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà chưa biết đi đâu, ghé thử 3 triển lãm cực 'nghệ' này- Ảnh 5.
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà chưa biết đi đâu, ghé thử 3 triển lãm cực 'nghệ' này- Ảnh 6.

Những mô hình sushi cực ngon mắt - Ảnh: THE JAPAN FOUNDATION CENTER FOR CULTURAL EXCHANGE IN VIETNAM

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 mà chưa biết đi đâu, ghé thử 3 triển lãm cực 'nghệ' này- Ảnh 7.

Các bạn trẻ thích thú ngắm nghía, chụp ảnh các mô hình sushi nhìn y như thật - Ảnh: THE JAPAN FOUNDATION CENTER FOR CULTURAL EXCHANGE IN VIETNAM

Triển lãm khai thác các khía cạnh lịch sử của món sushi thông qua mô hình trưng bày, video, tranh Ukiyo-e, các câu chuyện thú vị cùng nhiều hoạt động tương tác trải nghiệm như: đố vui nhận thưởng, mặc Happi, viết thư pháp, gấp giấy, nhảy Yosakoi, trải nghiệm tự tay làm sushi và nghe giới thiệu chuyên sâu về món sushi với chuyên gia đến từ Nhật Bản…

Triển lãm mở cửa miễn phí từ 9h đến 18h mỗi ngày. Nếu đi theo đoàn và có nhu cầu nghe thuyết minh giới thiệu, bạn cũng có thể đăng ký trước với ban tổ chức.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: