Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vừa qua, Đăng Khoa (14 tuổi, TP.Thủ Đức) và gia đình có dịp đi xem triển lãm tranh Van Gogh tại TP.Thủ Đức. Ở đây, Khoa được trải nghiệm không gian tranh đẹp mắt với nhiều tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ lừng danh, hiểu biết thêm về cuộc đời của ông, thử vẽ tranh, “chạm” vào các công nghệ hiện đại.
Bạn chia sẻ: “Tuy giá hơi cao nhưng mình được xem nhiều tác phẩm nghệ thuật bất hủ của ông kết hợp ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng tương tác. Không chỉ nhìn thấy tranh, mình còn hòa mình vào không gian trong đó nữa”.
Trong khi đó, các bạn Hà Nội thích thú với triển lãm tại Tháp nước Hàng Đậu với trải nghiệm không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng từ vật liệu tái chế và hệ thống sắp đặt âm thanh của nước, đánh thức người đô thị với môi trường tự nhiên.
Hoạt động đánh thức di sản này khiến mọi người thích thú khi được bước vào tháp nước. “Không gian tháp cổ trở nên lung linh với những cách sắp đặt thú vị khiến mọi người lấy máy ảnh chụp lia lịa”, tài khoản tên Thu Hiền chia sẻ.
Không chỉ đem lại những trải nghiệm, góc nhìn hay ho, U15 còn mê mẩn với thông điệp triển lãm nghệ thuật truyền tải. Ngoài ra, các bạn còn trải nghiệm rất nhiều công nghệ hiện đại trên thế giới như AI, trình chiếu ánh sáng, giao lưu nghệ sĩ, tham gia workshop để trau dồi nghệ thuật.
Nhiều không gian còn có góc cà phê cho bạn chuyện trò thư giãn, trưng bày nhiều đầu sách thú vị… Tất cả đều được trang trí rất “nghệ” cho bạn tha hồ chụp “cháy máy”.
Thục Văn (14 tuổi, quận 6) cho biết, có lần đi triển lãm, bạn cảm thấy bực mình khi thấy một nhóm bạn ồn ào, đùa giỡn trong lúc mọi người chăm chú theo dõi tác phẩm nghệ thuật. Có bạn còn chen hàng để tranh chỗ chụp hình đẹp.
“Các không gian đều có bảng không được sờ vào hiện vật nhưng có khách vẫn phớt lờ biển cấm, trèo qua ranh giới để leo lên hiện vật chụp hình. Khi được mọi người nhắc nhở, bạn còn tỏ thái độ”, Văn nói.
Không chỉ vậy, nhiều bạn còn vô ý thức xả rác, vô tình “để quên” ly nước, vỏ ống hút trên hiện vật làm không gian nghệ thuật trở nên xấu xí.
Một bạn xin giấu tên cho biết, có nhiều bảo tàng cấm chụp ảnh bằng máy ảnh xịn khiến các “phó nháy” bối rối. “Mình rút máy ảnh ra thì bị bảo vệ yêu cầu phải mua thêm vé chụp ảnh với giá lên tới vài trăm dù mình chỉ chụp hình chơi với bạn bè”, bạn nói.
Trên thực tế, nhiều người cảm thấy khó xử khi thấy vài bạn đi xem triển lãm nhưng xem thì ít mà check in thì nhiều. Các bạn ấy vô tư che hết tác phẩm nghệ thuật, liên tục uốn éo tạo dáng để có tấm hình check in đẹp mắt, trong khi có rất nhiều người phía sau muốn thưởng lãm tranh thay vì xem “người mẫu” bất đắc dĩ như vậy.
Nhiều triển lãm miễn phí được diễn ra ở các địa điểm công cộng vì quá đông khách còn diễn ra trường hợp bị móc túi.
Để tránh được các điều này, bạn cần phải học cách giữ gìn tư trang cẩn thận, xem triển lãm có văn hóa hơn.
- Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố (quận 1)
- Lotus Gallery (quận 7)
- Craig Thomas Gallery (quận 1)
- Toong (quận 3)
- Galerie Quynh (quận 1)
- Nam Thi House (quận 1)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận