Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Điều gì khiến bạn hạnh phúc mỗi ngày?

Thứ tư, 20/03/2024 15:26 (GMT+7)

Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), mỗi bạn có một định nghĩa riêng về hạnh phúc và những điều khiến chúng ta hạnh phúc cũng khác nhau.

Với một số bạn, hạnh phúc là được ở cạnh những người thân, bạn bè. Có bạn thấy hạnh phúc khi được theo đuổi đam mê, sở thích. Có bạn tìm hạnh phúc trong những việc làm tử tế, giúp đỡ cho người khác.

Hạnh phúc từ những điều nhỏ xíu

'Hạnh phúc là được ăn bữa cơm mẹ nấu, ngồi sau yên xe của ba, được ngồi cà phê tám chuyện cùng hội bạn, được thầy cô khen" - bạn Nguyễn Cẩm Thu (sinh viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, TP.HCM) tâm sự nhân ngày Quốc tế hạnh phúc.

Cẩm Thu cảm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ xíu trong cuộc sống - Ảnh: NVCC

Cẩm Thu cảm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ xíu trong cuộc sống - Ảnh: NVCC

Xa nhà lên thành phố học tập, niềm hạnh phúc của Thu chỉ đơn giản là cuối tuần được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình, ngủ trên chiếc giường thân quen. Hạnh phúc là khi vừa bước xuống xe đã thấy ba ngồi chờ sẵn trong bến. Hạnh phúc là khi đặt chân đến nhà, mẹ và em gái đã chuẩn bị một bàn ăn những món bạn thích.

Hạnh phúc thực sự đến từ việc trân trọng và tận hưởng những điều nhỏ xíu trong cuộc sống. Đâu cần phải tìm kiếm đâu xa bởi hạnh phúc luôn hiện hữu quanh chúng ta.

Hạnh phúc khi được là chính mình

"Hạnh phúc thực sự bắt nguồn từ việc chấp nhận bản thân, kể cả những khuyết điểm. Khi chúng ta không phải gồng mình thay đổi bản thân để đáp ứng các tiêu chuẩn của xã hội, với mình chính là hạnh phúc".

Đó là chia sẻ của cô bạn Nguyễn Thùy Linh (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM). Linh từng có thời gian tự ti vì cân nặng. Bạn chọn cách thu mình lại, không dám giao lưu, kết bạn với ai.

Thùy Linh ở phiên bản hạnh phúc và tự tin hơn - Ảnh: NVCC

Thùy Linh ở phiên bản hạnh phúc và tự tin hơn - Ảnh: NVCC

Cô bạn tâm sự, suốt những năm cấp 2, bạn chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc. Đến năm lớp 11, Linh bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện thể thao để cơ thể săn chắc hơn.

"Lúc đó, mình thay đổi vì bản thân mình muốn như thế. Hiện tại, tuy ngoại hình của mình không quá hoàn hảo nhưng mình hạnh phúc. Mình nghĩ đây là Thùy Linh ở phiên bản tốt nhất", Linh nói.

Yêu thương bản thân là điều cần làm để thiết lập cuộc sống hạnh phúc. Linh nhận ra, khi chúng ta là chính mình, chúng ta sẽ thu hút những người có cùng tần số, cùng chung những giá trị sống.

Hạnh phúc khi được đóng góp cho cộng đồng

Mỗi tuần, bạn Trần Kim Long (Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) dành ra một buổi sáng để đến thăm các em nhỏ mồ côi ở mái ấm Thiên Thần. Thương các em có hoàn cảnh khó khăn, Kim Long hay để dành tiền mua bánh kẹo, chơi cùng các em.

Hạnh phúc của Kim Long chính là được giúp đỡ cho người khác - Ảnh: NVCC

Hạnh phúc của Kim Long chính là được giúp đỡ cho người khác - Ảnh: NVCC

"Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn nên mình muốn chia sẻ điều đó đến các em. Nhìn tụi nhóc cười tươi, mình vui lây. Mình còn trẻ, mình muốn được cho đi, được làm một điều gì đó có ích cho cuộc đời", Long nói.

Nhờ có Long, các em nhỏ ở mái ấm cũng được hạnh phúc, rộn ràng tiếng cười. Long kể đôi khi bạn còn được các em tặng quà, khi là hộp sữa, lúc là cái kẹo mà các em để dành. Với Long, đó là niềm hạnh phúc.

Còn bạn thì sao, điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày?

Ngày Quốc tế Hạnh phúc là ngày nào?

Tháng 6-2012, Liên Hợp Quốc quyết định lấy ngày 20-3 hằng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc với mong muốn tạo dựng một xã hội vững mạnh, phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị…

Quốc tế Hạnh phúc được lấy cảm hứng từ đất nước nhỏ bé Bhutan, nằm kề bên dãy núi Himalaya hùng vĩ, được bao bọc bởi rừng núi bạt ngàn. Đây là nơi người dân có sự hướng vào bên trong tâm hồn, hòa mình với thiên nhiên và có thể cân bằng cảm xúc trong một thế giới ngày một biến động.

Ngày 20-03 còn là khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, ban ngày và ban đêm có độ dài như nhau, điều đó mang ý nghĩa về sự hòa hợp, cân bằng và đó cũng là cách để có được sự hạnh phúc. Cân bằng giữa công việc và tình cảm gia đình, cân bằng giữa việc học và việc chơi, cân bằng giữa cảm xúc và lý trí…

Ở Việt Nam, vào năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc với mong muốn xây dựng một đất nước vững mạnh, tiến bộ, gia đình ấm no, sung túc.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: