img
Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 1.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 2.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 3.

Khánh Hưng luôn tươi cười mỗi khi nhắc đến đam mê của mình. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Mê môn lập trình robot từ hồi cấp 1, bạn Chu Khánh Hưng (lớp 9 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè) đã miệt mài đeo đuổi.

Đến nay, bạn rinh hàng loạt danh hiệu cá nhân trong các cuộc thi lập trình về robot, drone-flycam. Đặc biệt vào tháng 7-2023, bạn đã vô địch cuộc thi lập trình robot MYOR quốc tế được tổ chức tại Singapore.

Nhắc đến lập trình, một số bạn lắc đầu vì khó quá nhưng Hưng thì dạt dào cảm hứng. Bạn rổn rảng chia sẻ về lần đầu tiên viết code cho con robot di chuyển trên sa bàn.

Lúc nạp lệnh xong, thấy nó di chuyển sao mà thông minh quá, không sai một chút nào khiến bạn ngập tràn hạnh phúc. Từ đó, bạn quyết chí làm mọi cách để con robot hay flycam ngày càng thông minh hơn.

Khánh Hưng cho biết lúc nhận giải thưởng vui lắm! Nhưng mê hơn nữa nếu Hưng làm được một con flycam vừa nhỏ, vừa nhẹ, vừa biết bay theo người để thổi mát vào mùa nắng nóng.

Với Hưng, hạnh phúc là được từng ngày sống với đam mê. Để giữ gìn niềm hạnh phúc ấy, bạn phải luôn đầu tư và nâng cấp bản thân mỗi ngày.
Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 4.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 5.

Dù giỏi thể thao nhưng Phương Vy vẫn duy trì thành tích học tập tốt. Ảnh: NVCC

Nếu Hưng dạt dào tình yêu với lập trình robot thì bạn Võ Phương Vy (lớp 9 Trường THCS Phú Định, quận 6) lại đắm say với những vũ điệu.

Phương Vy theo học dancesport được 6 năm. Dancesport không chỉ giúp cho bạn có sức khỏe thật tốt, duy trì vóc dáng, rèn luyện sự kiên nhẫn, biết đặt mục tiêu mà còn luyện được tinh thần tự lập, biết cách sắp xếp thời gian và tự tin hơn.

Bạn từng đoạt 2 huy chương vàng Giải toàn quốc “Thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao” hệ thống Nhà thiếu nhi và các câu lạc bộ toàn quốc năm 2023, 4 huy chương vàng Giải vô địch trẻ và cúp khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2023 do Liên đoàn Thể dục Việt Nam chứng nhận.

Năm mới, thử làm những điều này đi, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp!

• Cười nhiều hơn.

• Tập thể dục thường xuyên.

• Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

• Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.

• Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

• Dọn dẹp ngăn nắp góc học tập, nhà cửa, trường lớp.

• Mở rộng tương tác với bạn bè, gia đình thay vì cứ chăm chăm vào điện thoại.

• Đặt ra mục tiêu và lên kế hoạch thực hiện.

Tuy nhiên, để có thể chinh phục môn thể thao này, Vy đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách. Đầu tiên là về thời gian.

Đôi khi thi học kỳ và thi dancesport cùng thời điểm nên bạn bị áp lực. Không để đam mê ảnh hưởng đến việc học, dù đi tập về khuya nhưng bạn vẫn thức để học bài. 9 năm học, bạn luôn đạt học sinh xuất sắc.

Ngoài ra, muốn tiến xa và chuyên nghiệp hơn trong dancesport, bạn phải tập cặp đôi. Bạn tập cùng bạn nhảy gần 1 năm.

Khi nhảy solo, bạn có thể tự xử lý và điều khiển bài nhảy của mình. Nhưng khi vào đôi, cả hai cần phối hợp ăn ý và kết nối cùng nhau.

Thật đáng mừng, sau 5 tháng kiên trì khổ luyện, cặp đôi của bạn đã đoạt 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng trong Giải vô địch quốc gia, Cúp các CLB toàn quốc vào tháng 10 năm 2023 vừa qua. Bạn rất BIẾT ƠN huấn luyện viên, gia đình vì đã luôn đồng hành cùng mình.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 6.

Phương Vy tỏa sáng cùng những vũ điệu. Ảnh: NVCC

Nhớ lúc cầm trên tay chiếc huy chương vàng quốc gia đầu tiên, Phương Vy hạnh phúc không nói thành lời. Để gieo mầm hạnh phúc, Vy đã chuẩn bị sức khỏe tốt, có được những người chỉ dẫn tuyệt vời. Đồng thời, bạn dành thời gian quyết tâm luyện tập, chấp nhận thử thách và hoàn thiện bản thân từng ngày.
Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 9.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 10.

Bạn Gia Phúc -

Trong khi đó, hành trình kiếm tìm hạnh phúc của bạn Phạm Trần Gia Phúc (lớp 9 Trường Quốc tế Canada, quận 7) thật đặc biệt và có cái kết không ngờ.

Mắc chứng tự kỷ từ bé, mặc dù chạy chữa khắp nơi nhưng bạn vẫn không khỏi. Ở tuổi đến trường, trong khi bạn bè đều đã biết đọc biết viết thì Gia Phúc chỉ chơi một mình và không giao tiếp được với ai.

Thế nhưng, có lần thấy chị gái chơi cờ vua, cậu bạn hào hứng lắm, cứ chăm chú nhìn theo và quấn quanh lấy chị.

Lúc ấy, Phúc tìm đến cờ vua như một phương pháp điều trị căn bệnh. Ngạc nhiên thay, cờ vua không chỉ giúp Gia Phúc hòa nhập cuộc sống mà còn mở ra cho bạn một thế giới khác. 8 tuổi, Gia Phúc vô địch thế giới và trở thành kiện tướng FIDE ở tuổi 14.

Cuộc sống của Phúc xoay quanh cờ vua. Chỉ cần tỉnh giấc, bạn sẽ hình dung được thế trận của bàn cờ trước mắt. Từ đó, suy nghĩ ra thế trận phá giải. Sau nhiều năm luyện tập, bạn có kỹ năng “out trình” là nhắm mắt đánh cờ và cân mọi đối thủ.

Từ ngày chơi cờ, việc học văn hóa của Phúc cũng tốt lên, Phúc bắt đầu học chữ, làm quen với các con số. Ngoài ra, bạn cũng có thêm nhiều bạn bè mới. Trước mỗi lần đấu giải, bạn bè đều động viên khiến bạn tự tin hẳn.

Thời gian vừa qua, cậu bạn đã có mặt tại Ý, Qatar, Hungary, Mỹ để tham gia các giải đấu quốc tế, nâng chỉ số Elo để chinh phục danh hiệu Siêu kiện tướng Quốc tế.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 11.

Gia Phúc đoạt 5 huy chương vàng tại Giải vô địch châu Á năm 2022. Ảnh: NVCC

Phúc thủ thỉ: “Với mình, theo đuổi ước mơ và KIÊN TRÌ thực hiện ước mơ đã là hạnh phúc. Không chỉ thế, mình rất tự hào khi Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường quốc tế trong buổi lễ trao giải”.
Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 12.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 13.

Anh Thư thường xuyên được giao vai trò MC cho các chương trình thiếu nhi quan trọng của TP.HCM và toàn quốc. - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Trong khi đó, từ nhỏ, cô bạn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023 Huỳnh Anh Thư (liên Đội trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp) đã có ý tưởng biến ngày sinh nhật của mình thành ngày mang lại niềm vui cho mọi người.

Với số tiền cát xê có được từ việc làm MC, hát múa…, tiền thưởng từ các cuộc thi, nuôi heo đất, vào ngày sinh nhật, thay vì tổ chức tiệc rình rang, bạn đã dùng số tiền này cộng với tiền dành dụm để đi lòng vòng các con phố giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, đầu năm học, bạn đã xin ý kiến của mẹ và cô tổng phụ trách lập quỹ “Gắn kết yêu thương” giúp đỡ bạn bè. Để gây quỹ, bạn tự tay làm những chiếc móc khóa handmade và thu về hơn 3 triệu đồng.

Một trong những thành tích mà bạn trân quý và tự hào nhất là nhận được Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương trao tặng danh hiệu Dũng sĩ nghìn việc tốt năm 2023. Từ kế hoạch nhỏ, bạn đã lan tỏa yêu thương đến mọi người.

Với Thư, hạnh phúc là đóng góp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Để gieo mầm hạnh phúc, bạn cần có sự hỗ trợ của những người xung quanh và ngày càng hoàn thiện bản thân mình.
Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 14.
Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 15.

Đầu năm học này, bạn đã dành dụm và góp hơn 3 triệu đồng vào quỹ Nụ cười hồng của trường. Ảnh: THẢO TRANG

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 16.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 17.

Dù Gia Phúc “hạ cánh” ở nơi nào, mẹ bạn vẫn luôn đồng hành, chia sẻ ở đó. - Ảnh: NVCC

Bên cạnh nội lực của bản thân như suy nghĩ tích cực, giữ gìn sức khỏe, cố gắng, kiên trì vượt qua thách thức khó khăn và lan tỏa yêu thương đến mọi người, trong bức tranh hạnh phúc của đời mình, bạn bè còn có sự góp sức, đồng hành của ba mẹ.

Cô Kim Chi (mẹ của bạn Phạm Trần Gia Phúc) cho biết, để giúp con chinh phục giấc mơ, cô đã tạm thời nghỉ công việc giáo viên. Với cô, đó không phải là thất bại mà chính là điều kiện tạo nên hạnh phúc.

Nhờ có thời gian dành cho con, nhiều năm nay, hầu như trên mọi chặng đường thi đấu của Gia Phúc từ Âu sang Á, cô đều có mặt.

Những lần con thi đấu chưa tốt, cô nói chuyện và phân tích những vấn đề mà bạn gặp phải. Không chỉ thế, “bờ vai” còn tặng cho Phúc 4 câu thần chú mỗi khi gặp thất bại trong thi đấu. Đó là “đánh giá - kế hoạch - tính toán - kiểm tra”.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 18.

Mẹ Anh Thư vừa đưa đón vừa là quản lý kiêm nhân viên make up, làm tóc… cho con. - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Trong khi đó, để cô con gái nhỏ Huỳnh Anh Thư có thể chói sáng và hạnh phúc với lựa chọn của mình, biết bao ngày, ba mẹ đã âm thầm đón đưa bạn đi học, tham gia các hoạt động, phong trào từ trường đến Nhà thiếu nhi, Đường sách…

Ngoài ra, để bạn hiểu biết và có tầm nhìn rộng mở hơn, từ nhỏ, ba mẹ tạo dựng cho bạn thói quen đọc sách. Cuối tuần, ba mẹ chở bạn đi nhà sách lựa những tác phẩm yêu thích và dặn con nhớ đọc sách 30 phút trước khi ngủ. Nhờ vậy, bạn ăn nói lưu loát, mạch lạc và có thể dẫn chương trình từ lúc học mẫu giáo.

Hít thở năng lượng hạnh phúc từ các câu nói này nha!

• Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Albert Schweitzer

• Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

Frank Tyger

• Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống hạnh phúc: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.

William Arthur Ward


Không chỉ gia đình mà hạnh phúc của chúng ta còn có sự hỗ trợ của những người khác như thầy cô, bạn bè… Bạn nên biết ơn vì điều đó.

Lòng biết ơn sẽ khiến bạn trở thành đứa trẻ tử tế và thuận lợi để có một cuộc sống tươi đẹp như mong muốn. Bởi lẽ, với những người bạn biết ơn, họ sẽ cảm thấy được trân quý và có thêm cảm hứng để hỗ trợ, đồng hành cùng bạn.

Hạnh phúc lại tiếp tục được xoay vòng và lan tỏa khắp nơi.


Trẻ em như những mầm cây cần được chăm sóc bằng tình yêu thương

Theo chị Nguyễn Phương Linh (viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD) thì trẻ em như những mầm cây. Mầm cây lớn lên cần nước, gió, ánh sáng mặt trời…, còn trẻ em cần nhận được tình yêu thương, chia sẻ và đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Có như vậy, trẻ em mới lớn lên hạnh phúc và xanh tươi.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 19.

Chị Nguyễn Phương Linh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD)

Nói như thế không phải người lớn hoàn toàn bao bọc trẻ em trong một môi trường không có yếu tố tiêu cực. Nhưng nếu các em được gieo mầm bằng những lời yêu thương, hạnh phúc và những câu chuyện tích cực, đó sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để trẻ em lớn lên khỏe mạnh, ngập tràn tình yêu vào cuộc sống.

Giáo dục trẻ em bằng phương pháp tích cực như đừng đánh con, đừng quát mắng con và cùng con tìm giải pháp. Ba mẹ, thầy cô hãy hướng dẫn và hỗ trợ các em hằng ngày để các em được lớn lên an toàn về thể chất lẫn tâm hồn. Gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc sẽ ươm mầm được những đứa trẻ hạnh phúc cho cộng đồng.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 20.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 21.

Trong 10 cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 do Trung ương Đoàn, có anh Nguyễn Đức Cường (tức rapper Đen Vâu).

Thông qua các sản phẩm âm nhạc, anh đã lan tỏa lối sống đẹp, vì cộng đồng. Cụ thể, anh tài trợ hơn 1 tỷ đồng từ số tiền thu được từ YouTube cho bài hát Nấu ăn cho em để xây dựng 2 điểm trường tại Lai Châu và Cao Bằng, Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2024, hỗ trợ xe đưa 2.000 bạn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng nhiều dự án cộng đồng khác.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 22.

Anh Đen Vâu và các bạn nhỏ trong MV Nấu ăn cho em. - Ảnh: VTV

Anh cho rằng tất cả mọi người mới là nhân tố chính để tạo nên sự lan tỏa của bài hát Nấu ăn cho em. Sự đoàn kết và chung tay của mọi người chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho rất nhiều mảnh đời trong xã hội. Giải thưởng này dành cho tất cả những người chung tay nuôi em và xây trường.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 23.

Anh Đen Vâu của chúng mình đây! Ảnh: NGUYỄN ĐỨC DUY

Chia sẻ về hành động của anh, chị Nguyễn Thảo Duy (trưởng phòng Hoạt động - Sự kiện Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TP.HCM, đơn vị tổ chức chương trình Chuyến xe mùa xuân) cho biết: “Cảm ơn vì những điều tử tế anh lan tỏa. Anh đã góp một phần cho các chương trình vì cộng đồng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. Những điều tử tế luôn lan tỏa yêu thương”.

Theo anh, hướng về những điều tiêu cực chỉ khiến nhựa sống của mỗi người nhanh chóng bị bào mòn. Vì vậy, hãy sống tích cực và yêu đời hơn mới có thể hạnh phúc.

Anh kể một lần lên vùng cao, nhìn trẻ em hào hứng với đồ chơi, với thức ăn ngon, anh và cả ê kíp dạt dào niềm hạnh phúc. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba là đây!

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 24.

Không chỉ anh Đen Vâu mà vài năm gần đây, cộng đồng mạng còn nhớ đến câu slogan “Dễ lắm, chị Viên chỉ cho!” của kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên. Chị được xem là vận động viên bơi lội xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam và đã giành tổng cộng 25 huy chương vàng SEA Games, 2 huy chương đồng ASIAD, 1 huy chương vàng Olympic trẻ…

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 25.

Chị Ánh Viên dạy bơi cho các bạn nhỏ tại hồ bơi Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh). Nhờ chị mà hàng trăm bạn nhỏ lần đầu học bơi tự tin hẳn lên! - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Với lý do muốn được chia sẻ kỹ năng bơi của mình đến các bạn thiếu nhi khắp mọi miền đất nước, chị luôn có mặt trong những dự án dạy bơi miễn phí của các tỉnh thành. Chị bật mí đây là cơ hội để chị tìm lại niềm hạnh phúc với sóng nước hồ bơi, cũng như có cơ hội lan tỏa hạnh phúc của chính mình khi được hướng dẫn bơi cho các bạn.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 26.

Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 27.

Bạn Lê Hoàng Anh (lớp 9 Trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp) hạnh phúc vì được sống trong gia đình đầm ấm. Ảnh: NVCC



Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 28.

Đọc được một quyển sách hay khiến tâm hồn bạn Lê Vân Lam (lớp 6 Trường THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức) yêu đời, hạnh phúc. Ảnh: NGUYỄN TÚ










Gieo một hạt mầm hạnh phúc- Ảnh 29.

Hạnh phúc của bạn Vũ Ngọc Diệp (lớp 7 Trường THCS Đồng Khởi, quận 1) là được tham gia các hoạt động, phong trào trường lớp. - Ảnh: NGUYỄN TÚ


Giữ gìn sức khỏe, kiên trì theo đuổi giấc mơ, bản lĩnh vượt qua thách thức, trân quý và biết ơn những người đã đồng hành, giúp đỡ mình… là những cách bạn đang gieo một hạt mầm hạnh phúc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, bạn cũng nên lan tỏa giá trị sống tích cực, năng lượng hạnh phúc đến mọi người nhé! 

Mỗi người dân hạnh phúc sẽ biết cách vun vén gia đình hạnh phúc và tạo dựng đất nước bình an, phồn vinh.

Có một câu nói thế này: “Chân thành sẽ chạm đến trái tim, hạnh phúc bắt nguồn từ sự tử tế”. Năm mới, bạn hãy rộng mở tâm hồn và làm nhiều việc tử tế để tâm hồn hạnh phúc hơn nhé!


LÊ VI - TÂM HUỲNH - NGUYỄN HƯNG - PHƯƠNG VY
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Tản văn Mực Tím: Khi mẹ thay đổi

    Đấy, rõ ràng là tình yêu của mẹ dành cho con cái đâu có vơi đi mà đứa con ngốc nghếch của bà cứ phải lo sợ điều viển vông? Nó thậm chí còn được nhân đôi, nhân ba để vừa đủ san sẻ thêm cho một người không kém phần quan trọng khác.

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào

    Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024).

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người mang chữ

    Sau Khuê và Tân có thêm tiếp bốn thầy cô nữa mang chữ về cù lao, hứa hẹn những trang vở mới đầy chữ. Chú Bảy vui hết biết, chú hướng mắt nhìn về đất liền, thầm nghĩ: "Hổng biết hai cái đứa này nó có bỏ cù lao hông nữa...".

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Năm phút để gặp cậu

    Đó là lúc tôi hiểu ra rằng: "Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó. Nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lý trí".

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Truyện ngắn: Chỉ là bạn thân thôi!

    Bởi vì lúc câu chuyện được kể đến đây, có hai biến chuyển đã xảy ra. Biến chuyển thứ nhất là: Trâm vừa mạnh dạn đăng ký ngôi trường yêu thích "Đại học Dược Hà Nội" làm nguyện vọng một. Còn biến chuyển thứ hai là: mối quan hệ giữa Trâm và Việt thực sự có bước tiến mới.

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý kiến sáng tạo, hài hước để thay thế chiếc cặp truyền thống trong Ngày thứ 5 hạnh phúc tại trường.

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) đã có một "ngày thứ 5 hạnh phúc" với trải nghiệm không mặc đồng phục và không mang cặp sách đi học.

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Cứ vào độ giữa cuối tháng tư, những cây hoa bằng lăng trên tuyến đường quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) lại có dịp khoe sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Chợt tôi nghĩ đến một bài hát về chuyến tàu thanh xuân của IU, bài hát ấy có thông điệp thế này: "Mùa xuân tuy ngắn ngủi nhưng rồi sẽ quay trở lại".