Nam sinh Trường THPT Trần Văn Kỷ (Huế) đoạt giải nhất sân chơi Ở đây có Tết

Thứ bảy, 16/03/2024 08:03 (GMT+7)

Với bài thi Hoài vọng người cũ, ủ một niềm thương, bạn Nguyễn Văn Đức Anh đã đoạt giải nhất sân chơi Ở đây có Tết do Mực Tím online tổ chức.

Nam sinh Trường THPT Trần Văn Kỷ (Huế) đoạt giải nhất sân chơi Ở đây có Tết- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Đức Anh (sinh năm 2007) đang học lớp 11B7, Trường THPT Trần Văn Kỷ (Thừa Thiên Huế) - Ảnh: NVCC

Gói ghém niềm thương vào từng con chữ trong bài thi Ở đây có Tết

Bài dự thi Ở đây có Tết của Đức Anh mượn hương mứt gừng nồng đượm để lồng ghép câu chuyện về nỗi cô đơn của người con luôn mong nhớ mẹ mình những ngày cuối năm.

Tết là dịp đoàn viên, nhưng với o (cô của Đức Anh), Tết đã không còn trọn vẹn từ khi mẹ ra đi. Những cơn gió mùa xuân dường như làm lòng o càng thêm lạnh lẽo.

Ngày trước, cô sống cùng mệ (bà nội của Đức Anh) và một người chị em khác. Cô không lập gia đình mà ở vậy để chăm sóc mẹ. Thời gian dần trôi, gia đình 3 người giờ chỉ còn lại một mình cô. Căn bệnh xương khớp khiến cuộc sống của cô thêm phần khó khăn.

Nam sinh Trường THPT Trần Văn Kỷ (Huế) đoạt giải nhất sân chơi Ở đây có Tết- Ảnh 2.

Lối nhỏ vào nhà o - Ảnh: ĐỨC ANH

Với Đức Anh, cô là cả tuổi thơ. Từ nhỏ, Đức Anh thường sang nhà cô chơi. Cảm hứng để viết tác phẩm là lần bạn tình cờ nhìn thấy cô khóc.

Đó là một buổi chiều bạn sang nhà thăm cô. Nhìn cô thắp nén nhang cho mẹ mà nước mắt không ngừng rơi, Đức Anh cảm thấy trong lòng có nỗi buồn man mác. Đến khi cảm xúc chín muồi, bạn đặt bút viết. Bạn hoàn thành bài Hoài vọng người cũ, ủ một niềm thương trong 3 tiếng.

Thông qua bài viết, Đức Anh mong muốn gửi gắm thông điệp về tình thân giữa các thành viên trong gia đình.

Đức Anh cho biết: “Các bạn trẻ ngày nay thường bị cuốn vào Internet mà quên đi việc trò chuyện cùng gia đình. Vì Tết là một dịp rất thiêng liêng nên mình mong chúng ta hãy tâm sự, hỏi han người thân.

Bởi những ngày này, ai cũng nhẹ nhàng mở lòng mà chẳng cần điều kiện. Như đã viết trong bài, mình sẽ “cùng o tỉ mẩn, nhẫn nại gỡ từng mối tơ lòng bấy lâu”.”

Điều khó khăn nhất với Đức Anh là việc kiểm soát dòng cảm xúc đưa vào bài viết. Đức Anh phải đọc và chỉnh sửa nhiều lần ở những đoạn văn lê thê do cảm xúc chi phối. Chính vì thế mà sau 2 tuần chỉnh sửa thì Đức Anh mới hài lòng với tác phẩm hiện tại.

“Cảm xúc của mình trong lúc viết bài có thể gói gọn trong từ “thương”. Mình thương bóng hình hiu quạnh của o bên bếp lửa. Thương miếng mứt gừng gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ cùng o và mệ. Từ “thương” dù ngắn nhưng chứa đựng thật nhiều tâm tư tình cảm của mình dành cho o”, Đức Anh tâm sự.

Tham gia sân chơi Ở đây có Tết, Đức Anh không thông báo cho người thân và bạn bè vì muốn tạo sự bất ngờ. Ngay khi biết tin mình đoạt giải Nhất, bạn vỡ òa trong hạnh phúc. Niềm vui này Đức Anh sẽ dành tặng cho cô của mình.

Ước mơ trở thành một phóng viên, biên tập viên

Nguyễn Văn Đức Anh (sinh năm 2007) đang học lớp 11B7, Trường THPT Trần Văn Kỷ (Thừa Thiên Huế). Cậu bạn hun đúc tình yêu với văn chương qua việc viết ra những điều mà bản thân quan sát được trong cuộc sống.

Năm lớp 10, Đức Anh đã có bài viết đầu tiên được đăng báo. Kể từ đó, bạn nhận ra những câu chữ của mình có thể trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh chứ không đơn thuần là những dòng cảm xúc vu vơ.

Đức Anh chia sẻ rằng: “Mình sinh ra ở một vùng quê ven sông Ô Lâu của Huế. Ở đây, con người hiền hòa, chất phác, sống với nhau bằng nghĩa tình. Cảnh vật cũng rất bình dị. Những vẻ đẹp ấy đã nuôi dưỡng câu văn của mình. Dẫu câu văn không hay, nhưng mình vẫn thích viết. Bởi chẳng có gì hạnh phúc bằng có quê hương xứ sở và con người giàu đức tính tốt để tỏ bày tất cả ra bằng ngôn từ.”

Để viết tốt hơn, Đức Anh tạo thói quen đọc thật nhiều. Theo bạn, muốn viết tốt thể loại gì thì bạn sẽ đọc thể loại đó. Đó có thể là một quyển sách, là bài báo điện tử, báo giấy,... Đức Anh cũng thường xuyên đọc các bài phê bình văn học. Từ đó bạn học hỏi từ những điểm sáng của các tác phẩm này rồi thực hành.

Đức Anh cũng có một “trợ thủ” đắc lực cho việc viết lách. Đó chính là từ điển tiếng Việt. Mỗi khi có thời gian rảnh, bạn sẽ đọc từ điển để học thêm các từ vựng mới.

Nam sinh Trường THPT Trần Văn Kỷ (Huế) đoạt giải nhất sân chơi Ở đây có Tết- Ảnh 4.

Ước mơ của Đức Anh là trở thành một phóng viên, biên tập viên và tác giả trẻ - Ảnh: NVCC

Theo bạn, cách tốt nhất để viết tốt hơn là thực hành thật nhiều. Trước khi viết, bạn sẽ xác định chủ đề, các ý chính, cách triển khai trong đầu. Sau đó bạn dựa theo dàn ý này để viết và viết rất nhanh. Bên cạnh đó, theo Đức Anh, người viết cũng cần đặt nhiều cảm xúc vào bài viết:

“Với nghệ thuật thì để nhận xét một bài viết nào đó hay tuyệt đối có lẽ hơi khó. Tùy sở thích, sự đón nhận của mỗi độc giả mà tác phẩm sẽ được gọi là hay hoặc chưa hay. Một tác phẩm thành công với mình là khi người viết nung nấu cảm xúc và sống trọn vẹn với cảm xúc trong tác phẩm. Điều gì xuất phát từ trái tim cũng dễ đến gần với trái tim.”

Trong tương lai, Đức Anh dự định thi khối C và đăng ký học ngành Báo chí. Ước mơ của bạn là trở thành một phóng viên, biên tập viên và tác giả trẻ.

Những thành tích của Đức Anh

- Giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và giải khuyến khích cấp tỉnh môn Địa Lý

- Giải ba cuộc thi viết “Huế - Kinh đô ẩm thực” do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức

- Giải ba cuộc thi viết "Tiêm ngừa - Chuyện chưa kể" do báo Tuổi Trẻ tổ chức

- Giải ba cuộc thi sáng tác văn học trẻ “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”

Công bố kết quả sân chơi Ở đây có Tết và Một chiếc ảnh Tết

Sân chơi Ở đây có Tết

Giải nhất: Tác phẩm Hoài vọng người cũ, ủ một miền thương (tác giả Nguyễn Văn Đức Anh)

Giải nhì: Tác phẩm Mọi khoảnh khắc đều là duy nhất (tác giả Nguyễn Thị Diệu Linh).

Giải ba: Nhớ mùa giáp Tết năm xưa (tác giả Nguyễn Chí Thiện)

Giải khuyến khích: Một ánh xuân hồng (tác giả Lem) và Vượt 300km tôi về quê ăn Tết Đắk Nông (tác giả Nguyễn Thị Cúc). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải cho bài viết nhận được nhiều tim, like trên trang Mực Tím Online.

Ban giám khảo sân chơi Ở đây có Tết gồm ThS Nguyễn Phước Bảo Khôi (Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm TP.HCM), ThS Nguyễn Đình Khoa (Tổ trưởng Tổ Ngữ văn), nhà báo Trần Thanh Truyền (Thư ký tòa soạn Mực Tím Online).

Sân chơi Một chiếc ảnh Tết

Mực Tím Online cũng công bố kết quả sân chơi Một chiếc ảnh Tết. Ở sân chơi này, không có giải nhất, giải nhì. Ngoài giải ba, ban tổ chức tăng thêm 2 giải khuyến khích (trị giá 300.000 đồng/giải).

Kết quả cụ thể: giải ba thuộc về tác giả Vũ Như Quỳnh và Trần Thái Thanh. 2 giải khuyến khích được trao cho bạn Trịnh Hoàng Lan (Vũng Tàu) và Tạ Hồng Bảo Ngọc (quận 3, TP.HCM).

Tất cả giải thưởng sẽ được tòa soạn liên hệ gửi đến tác giả trong thời gian tới.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: