Lá thư lớp 9 gửi tân binh lớp 6

avatar NGUYỄN TÚ

Thứ sáu, 18/08/2023 15:04 (GMT+7)

Rời xa ngôi trường cấp 2 đầy kỷ niệm, các cựu học sinh lớp 9 xin gửi chút tâm tình cho tân binh lớp 6. Uầy uầy, tình cảm nha!

Hãy mở lòng tân binh lớp 6 nhé!

Gửi các em lớp 6 thân yêu! Khi đặt bút viết những dòng này cho các em, bỗng dưng trong tâm trí của chị lại hiện về những hình ảnh của bản thân mình nhiều năm về trước. Đó là sự rụt rè, ánh mắt ngơ ngác của năm lớp 6.

Với chị, năm học này thật dài. Bởi vì lúc đó, nỗi lo lắng làm quen trường mới của chị rất lớn. Nó đã khiến chị không dám mở lòng mình suốt cả năm học. Mãi đến tận năm lớp 7, chị mạnh dạn tham gia các hoạt động, phong trào Đội. Nhờ vậy, những tháng ngày rộn rã của chị bắt đầu.

Từ kinh nghiệm của mình, chị mong các em hãy dấn thân, chứ đừng quá e dè như chị. 

Đặc biệt, các em hãy xung phong tham gia các hoạt động, phong trào của trường. 

Nếu trước đây, ông Cristoforo Colombo không dấn thân trong một hành trình nhiều thách thức, có lẽ người tìm ra châu Mỹ không phải là ông. Khi các em dấn thân, thế giới trong các em sẽ mở rộng dần.

Nè, tại Trường THCS Phan Bội Châu có vô vàn câu lạc bộ để các em thỏa sức sáng tạo và thể hiện tài năng tiềm ẩn của bản thân. Nào là Câu lạc bộ Mỹ thuật, Toán học, Trống kèn, Chỉ huy Đội, Tên lửa nước. 

Ngoài ra, trường còn nhiều câu lạc bộ dành cho các em yêu thích thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, võ thuật

"Cựu 9" thân gửi "tân 6" - Ảnh 1.

CLB Tên lửa nước của trường Phan Bội Châu (quận 12) - Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG PHAN BỘI CHÂU

Bên cạnh đó, với mô hình "Khu vườn của em", trường trồng nhiều cây từ hoa sao nhái, hoa sen, hoa lan đến đu đủ, chanh, cây thuốc nam… Giờ chơi, các em tự do đến thăm vườn và khám phá.

Nếu học tập căng thẳng quá thì các em ghé qua góc ngồi yêu thích của chị: khuôn viên đặt tượng cụ Phan Bội Châu. Ở đây có nhiều cây xanh thoáng đãng và không khí trong lành, "chill" lắm luôn.

Mà nè, bước vào trường, các em nhớ để ý gần cổng ra vào sẽ thấy bức tranh phong cảnh được vẽ trên tường. Chính giữa là chữ "P.B.C" ấn tượng. Tác phẩm này do chính các bạn trong Câu lạc bộ Mỹ thuật "múa cọ". Các em có thể check-in trong ngày đầu đến trường đó!

Chỉ huy Đội giỏi NGUYỄN TRƯƠNG MỸ UYÊN (lớp 9 Trường Phan Bội Châu, Quận 12)

Đừng bỏ qua thư viện nha các em!

Thư viện của trường Nguyễn Văn Tố (quận 10) là một trong những nơi đặc biệt để lại cho chị nhiều điều lưu luyến nhất.

Thư viện khoác trên mình chiếc áo màu sắc rực rỡ, nhìn rất vui mắt. Góc ngồi yêu thích của chị là các băng ghế giữa các dãy sách. Bởi nơi đó thật yên tĩnh, chị chỉ cần ngước lên đã thấy xung quanh mình những tiêu đề sách khác nhau.

"Cựu 9" thân gửi "tân 6" - Ảnh 2.

Một buổi sinh hoạt của CLB Đọc sách Tầm nhìn xanh của trường Nguyễn Văn Tố - Ảnh: T.TRINH

Không chỉ thế, nơi đây chẳng khác nào trung tâm của "thế giới sách". Chị chỉ cần đứng dậy bước đi vài bước, đảo mắt qua lại là có thể tìm thấy quyển sách ưng ý.

"Cựu 9" thân gửi "tân 6" - Ảnh 3.

Thư viện rộn rã sắc màu của trường Nguyễn Văn Tố - Ảnh: NHẬT LIÊN

Đi đôi với thư viện của trường là Câu lạc bộ Đọc sách "Tầm nhìn xanh". Câu lạc bộ đã thắp lên tình yêu đọc sách trong chị, là môi trường hoàn hảo để các em được nói lên góc nhìn của mình qua từng trang sách.

Ngoài ra, vào dịp Hội xuân, CLB còn trưng bày con đường sách với những sản phẩm thi Lớn lên cùng sách, Văn hay chữ tốt, Văn hóa đọc đạt giải từ cấp quận đến thành phố.

Giải thưởng Kim Đồng LÊ NGUYỄN VÂN ANH (lớp 9 trường Nguyễn Văn Tố, quận 10)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: