Độc lạ trại hè võ thuật bắn cung!

avatar NGUYỄN TÚ

Thứ sáu, 04/08/2023 11:57 (GMT+7)

Dù lần đầu tổ chức nhưng Trại hè võ thuật bắn cung của CLB Bắn cung Trần Quan Brothers đã khiến các bạn nhỏ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Phóng viên "nhí" Lý Quyên (trường THCS Bạch Đằng, quận 3) đã có mặt tại trại hè để chia sẻ trải nghiệm cùng các bạn đây.

Đi trại hè mà như chơi game đánh trận vậy!

Trại hè được mô phỏng như một game đánh trận. Ở đó các bạn tham gia được gọi là "Mạo hiểm giả". Ngoài dựng trại, chuẩn bị đồ ăn, nước uống, các bạn phải đánh trận với quái vật để bảo vệ… hũ đường và ngôi làng của mình. Nghe hấp dẫn ha.

Trước khi ra trận, các bạn được hướng dẫn cách pha nước chanh sả để bồi bổ cơ thể. Món này làm dễ, nhưng công đoạn nấu nước sôi để pha mới ly kỳ.

Mỗi đội chơi phải lấy cây dựng thành chạc ba và treo nồi nước lủng lẳng trên đó. Ngoài ra, các bạn phải dùng than nhóm lửa để nấu nước sôi. Ở nhà dùng bếp ga, bếp từ nên ít bạn nào biết nhóm lửa bằng than, củi dầu. Đã vậy, mỗi đội có cây nến nhỏ xíu, chưa kịp đưa vào nhóm lửa đã tắt, hic!

Các bạn tham gia trại hè tập làm chạc ba để nhóm lửa nấu nước. Ảnh: Nguyễn Hưng

Các bạn tham gia trại hè tập làm chạc ba để nhóm lửa nấu nước. Ảnh: Liên Bảo

Đánh trận như game online - Ảnh 2.

Ngoài ra, các bạn còn được học dựng lều. Ảnh: Liên Bảo

Học bắn cung, dùng trường côn thật "oách"!

Sau thời gian trầy trật thì chuyện nấu nước cũng xong, các bạn chuyển qua học võ thuật và dùng vũ khí để chiến đấu với "quái vật".

Nào là học bắn cung, dùng trường côn (cây gậy dài). Để an toàn, các cây gậy được bọc xốp. Còn khi bắn cung có quy tắc, điều luật hẳn hoi như có hiệu lệnh mới được bắn/rút tên, không được hướng mũi tên và cung vào người khác…

Ngoài ra, khi học trường côn, các bạn sẽ được luyện tập trong một "ngôi nhà" di động có mái che và bốn trụ. Các bạn sẽ dùng côn tập luyện đánh lên các trụ đó cho thuần thục.

Đánh trận như game online - Ảnh 5.

Học bắn cung. Ảnh: Liên Bảo

Đánh trận như game online - Ảnh 6.

Học trường côn nè! Ảnh: Liên Bảo

Chiến đấu với "quái vật" nào!

Chuẩn bị nước uống, kỹ năng tác chiến xong, các bạn bắt đầu ra trận. Mỗi bạn được phát một bong bóng, tự bơm nước vào và treo trên người. Nếu quái vật đánh bể bong bóng và vào làng chiếm hũ đường, các bạn sẽ thua cuộc. Bù lại, các bạn làm bể dây đeo bong bóng nước trên người quái vật, các bạn sẽ thắng cuộc.

Các bạn được đánh trận trong bốn ngày (thật ra một ngày trong trò chơi chỉ khoảng vài chục phút). Ai thua thì ra trận. Ngủ một đêm, hôm sau người chơi được hồi sinh và đánh tiếp.

Sau bốn ngày chơi tưng bừng, bạn nào cũng mệt lả nhưng vẫn cười tít mắt. Lý Quyên cho biết bạn vốn là người thích vận động, yêu thể thao nên trại hè thật hợp với bạn.

Mỗi lần làm bể bong bóng của quái vật, bạn cảm thấy thật sảng khoái và xả xì-trét. "Ngầu" hơn nữa là bạn đã chộp lại hũ đường từ tay quái vật. Với chiến tích này, bạn được thưởng một dây đeo có mặt vỏ sò to bự hơn các bạn khác.

Đánh trận như game online - Ảnh 4.

Giành lại hũ đường từ tay quái vật, phóng viên nhí Lý Quyên (thứ 2 từ trái sang) được thưởng dây đeo vỏ sò to nhất. Ngầu chưa! Ảnh: Lý Quyên

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: