Học sinh THPT Lương Thế Vinh gửi gắm tâm tình qua hộp thư yêu thương

avatar THẢO NGỌC

Thứ sáu, 08/12/2023 19:43 (GMT+7)

Hộp thư trao gửi yêu thương là cầu nối giúp lan tỏa những điều tích cực trong cộng đồng học sinh và thầy cô Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1).

‏Gửi gắm tâm tình vào hộp thư yêu thương‏

‏Cứ vào giờ ra chơi, các bạn học sinh lại rủ nhau đến khu vực hòm thư đặt trước cửa phòng Tham vấn học đường rồi hí hoáy viết thư. Đây chính là hộp thư trao gửi yêu thương - nơi tiếp nhận những tâm tư của học sinh và giao tận tay người nhận. CLB Tâm lý và Kỹ năng của Trường THPT Lương Thế Vinh đã lên ý tưởng và vận hành hoạt động này từ đầu tháng 11.‏

‏Nhận thấy nhiều bạn còn ngại trong việc bày tỏ tình cảm hoặc nêu lên quan điểm của bản thân, CLB mong muốn hoạt động này sẽ là nơi mà học sinh tin tưởng để gửi gắm tâm tình thông qua chữ viết mà không cần dùng lời nói. Người gửi thư có thể lựa chọn ẩn danh tính nếu có nhu cầu.

‏Học sinh THPT Lương Thế Vinh gửi gắm tâm tình qua hộp thư yêu thương‏- Ảnh 1.

Học sinh ghé đến hòm thư để nhắn gửi tâm tình - Ảnh: THẢO NGỌC

‏Nội dung thư có thể là lời cảm ơn, xin lỗi, đôi dòng bày tỏ tình cảm hay một lời mời kết bạn, làm quen. Các đối tượng nhận thư là học sinh và giáo viên trong trường. Đôi lúc hộp thư cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của học sinh gửi đến nhà trường.

‏Bạn Nguyễn Thảo My (lớp 12A5), chủ nhiệm CLB cho biết những ngày mới đi vào hoạt động, hộp thư chưa được biết đến rộng rãi nên số lượng thư chỉ gần 20 bức. Sau đó, CLB đăng bài viết lên nhóm học sinh trường để nhiều người biết về hoạt động này hơn. Số lượng thư từ đó cũng tăng lên đáng kể. Có tuần nhóm nhận được gần 150 bức thư.‏

‏Cô bạn chia sẻ thêm: "Sau khi những lá thư được gửi vào hòm thư, thầy cô trong ban cố vấn sẽ phụ trách lọc lại những nội dung phù hợp. Vì tụi mình không muốn lan tỏa sự tiêu cực hoặc nội dung không phù hợp đến mọi người."

‏Học sinh THPT Lương Thế Vinh gửi gắm tâm tình qua hộp thư yêu thương‏- Ảnh 3.

Những phong bì thư hình trái tim bằng giấy do các thành viên CLB tự tay trang trí - Ảnh: THẢO NGỌC

‏‏Những lá thư đạt yêu cầu sẽ được bỏ vào trong chiếc bao thư hình trái tim do chính các thành viên trong CLB tạo ra. Mỗi hình trái tim lại có cách trang trí khác nhau về màu sắc và phông chữ. Từ đó người nhận cũng sẽ cảm thấy thích thú và trân trọng lá thư hơn.

‏Học sinh THPT Lương Thế Vinh gửi gắm tâm tình qua hộp thư yêu thương‏- Ảnh 4.

Nhã Đan (đeo đồng hồ) cùng các bạn đang đọc hướng dẫn của hộp thư trao gửi yêu thương - Ảnh: THẢO NGỌC

‏Các học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh (quận 1) cũng rất thích thú khi biết đến hoạt động gửi thư này. Bạn Lê Nhã Đan (lớp 7A6) hồi hộp khi lần đầu viết thư kết bạn với một bạn khác. Đan nói: "Nhờ hoạt động này mà mình có thể gửi tâm tình đến người khác mà không cần nói trực tiếp. Nếu có bị từ chối thì mình cũng cảm thấy đỡ ngại hơn nhiều."‏

‏Vinh dự và hạnh phúc khi nhận nhiệm vụ trao thư yêu thương‏

‏Đây là lời chia sẻ của "bồ câu" Trần Thảo My (12A5). Vào giờ ra chơi thứ tư và thứ sáu, My cùng vài bạn chia nhau ra để giao thư. Đảm nhận trọng trách này, cô bạn luôn tuân thủ một số quy tắc nhất định.‏

‏Với một "bồ câu" thì vấn đề bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Các bạn sẽ không được tò mò về nội dung bức thư cần gửi. Bên cạnh đó, những lá thư phải được giao tận tay người nhận chứ không thông qua trung gian. Trong trường hợp không tìm thấy người nhận, các bạn sẽ mang thư về và giao vào một ngày khác.

‏Học sinh THPT Lương Thế Vinh gửi gắm tâm tình qua hộp thư yêu thương‏- Ảnh 5.

Hòm thư màu vàng nổi bật được đặt trước phòng Tham vấn học đường - Ảnh: THẢO NGỌC

‏Sau mỗi lần giao thư thành công, nhìn thấy được những cảm xúc bất ngờ của người nhận, cách họ trân trọng từng dòng thư, Thảo My cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bạn vui vì đã tạo được sự kết nối giữa các học sinh với nhau và với thầy cô. My yêu thích công việc này đến mức ngày nào không có thư giao là cảm thấy buồn.‏

‏Việc giao thư cũng giúp bạn rèn luyện các kỹ năng giao tiếp. Thảo My kể: "Khi giao thư, mình thường nhắn nhủ vài câu với người nhận. Chính vì thế mình có cơ hội nói chuyện và làm quen được với nhiều người bạn mới."‏

‏Không phải lần giao thư nào cũng suôn sẻ. Có khi My đến lớp nhưng lại không gặp được người nhận. Bạn phải chạy đến phòng học khác hoặc căn tin, sân trường để kiếm người. Nếu vẫn không tìm thấy thì phải dời việc giao thư sang ngày khác. Vì thế, không ít lần cô bạn cảm thấy áy náy vì thư bị giao muộn vài ngày.

‏Học sinh THPT Lương Thế Vinh gửi gắm tâm tình qua hộp thư yêu thương‏- Ảnh 6.

Mẫu lá thư được CLB in sẵn cho các bạn học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC

‏‏Bạn Trần Hữu Gia Bảo (lớp 11A4) đã từng nhận được hai bức thư cảm ơn từ hai người bạn trong lớp. Khoảnh khắc được giao thư, Gia Bảo đã vô cùng bất ngờ và cẩn thận mở thư ra đọc. "Mình thấy cảm động và rất trân trọng tình cảm mà các bạn gửi đến mình. Từ khi đó thì tình bạn của tụi mình trở nên khắng khít hơn trước."

‏Tiến sĩ Tâm lý Giang Thiên Vũ - giảng viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - phụ trách phòng Tham vấn học đường của trường THPT Lương Thế Vinh cho biết hộp thư trao gửi yêu thương có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Thầy Vũ chia sẻ:

‏"Hoạt động giúp các bạn tự tin hơn trong việc nói ra những tâm tư, tình cảm của mình. Bên cạnh đó, các bạn thực hành lòng biết ơn qua những lời cảm ơn, xin lỗi đến người khác. Từ đó củng cố năng lực cảm xúc xã hội, cải thiện sức khỏe tinh thần. Thành tích học tập và các kỹ năng sống theo đó cũng phát triển hơn."‏

‏Trong tương lai, CLB Tâm lý và Kỹ năng mong muốn duy trì hoạt động này và lan tỏa ý tưởng này đến nhiều trường khác trên địa bàn thành phố.

CLB Tâm lý và Kỹ năng thuộc phòng Tham vấn học đường của Trường THPT Lương Thế Vinh. CLB có hai ban sự kiện và nội dung gồm những học sinh có niềm đam mê tìm hiểu về kiến thức tâm lý. Bên cạnh hộp thư trao gửi yêu thương, các bạn cũng tổ chức hoạt động thùng lá duyên, thả sỏi cảm xúc hay hét to giải phóng cảm xúc tại hành lang lầu 2.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: