Giấc mơ về một ngôi nhà lành lặn

Thứ ba, 05/12/2023 14:58 (GMT+7)

Cuộc sống vất vả, mẹ bạn Bùi Thị Như Quỳnh (Trường THPT Hùng Vương, Bình Định) chỉ mơ về một ngôi nhà lành lặn, đủ che nắng che mưa cho cô con gái nhỏ.

Như Quỳnh mồ côi cha từ bé, mẹ buôn gánh bán bưng nuôi bạn ăn học. Mỗi ngày, mẹ Quỳnh lặn lội đi cắt khoai môn, lá dứa, lá chuối về bỏ mối cho tiểu thương trong chợ, kiếm đồng ra đồng vô.

Giấc mơ về một ngôi nhà lành lặn- Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn, Quỳnh mang hết sách vở lên gác học. Gác bị dột, cô bạn phải dùng thau giặt đồ hứng nước - Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Hồi nhỏ, Quỳnh thường ở nhà ngoại. Sau khi ngoại mất, hai mẹ con dọn về sống ở phường Bùi Thị Xuân (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Ở được vài năm, nhà xuống cấp nghiêm trọng, không biết sẽ sập lúc nào, tiền sửa chữa cũng không có. Mẹ Quỳnh đành ngỏ lời với em trai, xin ở nhờ.

Giấc mơ về một ngôi nhà lành lặn- Ảnh 2.

Thương mẹ,Quỳnh cố gắng đỡ đần sau giờ học. Cô bạn thay mẹ cắt lá dứa, lá chuối mang đi bỏ mối - Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Căn nhà của cậu Quỳnh tuy có đỡ hơn, nhưng cũng đang trong quá trình xuống cấp. Ám ảnh nhất là vào tháng 11, 12 - thời điểm Bình Định có những cơn mưa lớn, nhà ngập nặng, bên trong hầu như không còn chỗ nào khô ráo.

Giấc mơ về một ngôi nhà lành lặn- Ảnh 3.

Mỗi lần gặp mẹ ngoài đường, Quỳnh gọi to nhưng mẹ cứ giả lơ vì sợ con gái xấu hổ với bạn bè. Khi PV Mực Tím hỏi Quỳnh có muốn nói gì với mẹ không, cô bạn rưng rưng: “Con thương mẹ rất nhiều và luôn tự hào vì được làm con gái của mẹ” - Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Cứ sau mỗi trận mưa lớn, nước dâng lên tới gần thắt lưng, một vài giờ sau mới rút. Những ngày mưa dầm, hai mẹ con Quỳnh chỉ biết leo lên gác ngồi nhìn, không thể làm gì khác, đến chỗ ngủ cũng không có. Xung quanh quá ẩm thấp, nhiều ao tù nước đọng nên muỗi phát triển mạnh.

Giấc mơ về một ngôi nhà lành lặn- Ảnh 4.

Quỳnh luôn nhớ như in lời dặn của mẹ: “Cuộc sống này không bao giờ là hoàn hảo, chỉ cần chúng ta kiên trì bước tới, rồi sẽ có ngày chúng ta đi đến đích”. Giữa căn nhà tối tăm, ẩm thấp, chúng tôi vẫn cảm nhận được tia sáng của niềm tin, của hy vọng - Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Cách đây không lâu, mẹ Quỳnh gặp tai nạn trên đường đi làm về. Tay gãy, đầu bị chấn thương, người phụ nữ tần tảo không còn đủ sức bươn chải, phải chấp nhận ngồi nhà. Tiền thuốc, tiền sinh hoạt, tiền học của Quỳnh - tất cả đều phải vay mượn hàng xóm.

Ước mơ của mẹ là gom góp đủ tiền sửa lại căn nhà, để con gái có chỗ ăn ngủ, học hành đàng hoàng. Ước mơ của Quỳnh là đi làm kiếm tiền, cất cho mẹ một căn nhà mới để mẹ không phải thức trắng đêm vào mùa mưa. Cả hai mẹ con cùng ôm một giấc mơ - giấc mơ về một ngôi nhà lành lặn.

Bùi Thị Như Quỳnh là 1 trong 40 học trò Bình Định được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của Mực Tím vào ngày 11-11 vừa qua. Đợt này, Mực Tím trao 40 suất ở Bình Định, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: