'Cây xương rồng' mang niềm vui đến bệnh nhân ung thư

Thứ hai, 01/01/2024 20:46 (GMT+7)

Khi nhắc đến xương rồng, mọi người vẫn thường nghĩ đến một loài cây gai góc, thường sống ở nơi khô cằn. Nhưng với những bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cây xương rồng còn là tên của nhóm bạn trẻ chuyên mang đến cho các cô những món quà, sự sẻ chia chân thành và động lực sống tích cực.

Dự án Cây xương rồng từ hai bạn trẻ chung hoàn cảnh

Cây Xương Rồng là dự án thiện nguyện hướng đến bệnh nhân ung thư phụ khoa tại bệnh viện Từ Dũ. Dự án ra đời vào tháng 11-2022 bởi hai bạn trẻ có người thân mất vì bệnh ung thư - La Thị Như Muội (19 tuổi, ĐH Fulbright Việt Nam) và Hoàng Ngọc Ý (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM). Hiện dự án có 22 thành viên, là các bạn học sinh - sinh viên tại TP.HCM.

'Cây xương rồng' mang niềm vui đến bệnh nhân ung thư- Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Nói về lý do chọn tên Cây Xương Rồng, Như Muội cho biết: Đơn giản, nhóm chỉ muốn chọn một cái tên thuần Việt để các cô tại bệnh viện dễ nhớ. 

Cây xương rồng tuy gai góc nhưng vẫn đẹp, nhất là khi nở hoa. Bên cạnh đó, xương rồng cũng là một hình ảnh kiên cường, mạnh mẽ, như sức mạnh tinh thần của các cô vậy”.

'Cây xương rồng' mang niềm vui đến bệnh nhân ung thư- Ảnh 2.

Các bạn tặng hoa cho các cô nhân ngày 20-10 - Ảnh: NVCC

Sau một năm hoạt động, nhóm đã tổ chức nhiều buổi tặng quà, giao lưu, văn nghệ cùng các cô bệnh nhân vào những dịp như Giáng sinh, Valentine, Trung thu, 20-10...

Đặc biệt, trong tháng 5-2023, các bạn đã tổ chức hoạt động làm móng cho các cô. Lần đầu tiên cầm cọ, lọ sơn nên các bạn không giấu khỏi những vụng về, bối rối.

“Vậy mà “thợ làm móng” tụi mình còn nhận được những lời động viên từ các cô. Chúng mình được tiếp thêm nhiều động lực khi thấy những đôi bàn tay, bàn chân của các cô được tô điểm thêm xinh xắn”, Như Muội chia sẻ.

'Cây xương rồng' mang niềm vui đến bệnh nhân ung thư- Ảnh 3.

Bàn tay được các bạn điểm tô thêm xinh xắn - Ảnh: NVCC

“Tôi ước hết bệnh để về lo cho con ăn học”

Đó là dòng ghi của một bệnh nhân ung thư mà Như Muội đã đọc được khi nhóm thực hiện “cây ước nguyện” để các cô viết lên ước mơ của mình.

Lúc ấy, Muội đã bật khóc và nghĩ về mẹ: “Chắc mẹ mình cũng đã từng ước như vậy khi phải đối mặt với căn bệnh này nhỉ?”.

Lời dặn cuối mà mẹ đã nói với Muội: “Con đừng bỏ học!” khiến bạn nhớ mãi. Khoảnh khắc ấy Muội mong muốn dốc hết sức để giúp các cô, như giúp mẹ lúc xưa vậy.

Mỗi lúc được các cô gọi “con gái” hay “hôm sau lại đến chơi với cô nha”, Muội cảm thấy thân thương đến lạ.

'Cây xương rồng' mang niềm vui đến bệnh nhân ung thư- Ảnh 4.

Ảnh: NVCC

Dự án còn có sự góp sức của chính thành viện từng là bệnh nhân tại khoa ung bướu, bệnh viện Từ Dũ. Đó là bạn Việt Hà (18 tuổi, ĐH Swinburne Việt Nam), đồng hành với dự án được ba tháng.

Ngay hôm đầu tiên được trở lại lầu 3 khu E quen thuộc, cảm giác của Việt Hà thật khó tả. Khi được chia sẻ cùng các cô, Hà nhớ lại khoảnh khắc khi mình cũng là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở đây, cũng được các cô yêu thương, quan tâm hết mực.

'Cây xương rồng' mang niềm vui đến bệnh nhân ung thư- Ảnh 5.

Cây Xương Rồng tổ chức workshop vẽ tranh cùng các bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Từ Dũ Ảnh: NVCC

“Những chuyến đi với mình lúc nào cũng ngập tràn cảm xúc. Mình nhớ nhất là những nụ cười và lời cảm ơn từ các cô khi nhận được những món quà nhóm đã chuẩn bị.

Tuy chỉ bé xíu nhưng tụi mình thấy rõ sự hạnh phúc của các cô. Mỗi khoảnh khắc được đồng hành cùng các cô và các thành viên, mình đều cảm thấy rất quý giá”, Việt Hà chia sẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: