Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngày 27/4 vừa qua, các bạn sinh viên khoa Văn học trường ĐH KHXH&NV đã tổ chức chuyến đi giao lưu và tham quan bảo tàng tại nhà cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (số 70, đường số 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức). Với tên gọi “Những cánh chim trở về”, chuyến đi là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022). Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên có những trải nghiệm lịch sử, từ đó thêm tự hào về truyền thống dân tộc.
Bảo tàng “trong nhà”
Trong chuyến đi, các bạn sinh viên đã có dịp tham quan bảo tàng ngay tại chính ngôi nhà của bác Quang. Tuy không gian nhỏ bé nhưng từng món đồ, từng khung cảnh dựng lên đều được bác Quang tái hiện sống động, gắn với những chặng đường hành quân. Với bác Quang, bảo tàng này là niềm ấp ủ từ những ngày còn là người lính nơi tiền tuyến, nhằm lưu giữ những kỉ niệm thời chiến đấu và bày tỏ lòng kính yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bạn vô cùng thích thú khi được tận mắt chứng kiến những đồ vật cổ và trải nghiệm hành quân theo một cách đặc biệt.
Các đồ vật cổ được bác Quang sưu tầm
Sinh viên trải nghiệm hành quân
Nhìn lại quá khứ
Buổi giao lưu cùng bác Quang có lẽ là những giây phút xúc động nhất của chuyến đi. Qua buổi giao lưu, các bạn sinh viên được lắng nghe những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cùng với đó là lời tâm sự của bác Quang khi nhớ về những kỉ niệm chiến đấu bên đồng đội, về nỗi đau mà chiến tranh đã gây nên trong cuộc đời bác - nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Đại diện sinh viên tặng quà cho cựu binh Lâm Xuân Quang
Kết thúc chuyến đi đã để lại dư âm về một trang lịch sử hào hùng, về hình ảnh của một cựu chiến binh bước ra từ cuộc chiến dân tộc và để lại trong lòng mỗi bạn sinh viên ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh viên năm 2) chia sẻ suy nghĩ về trách nhiệm của người trẻ ngày nay: “Học tập tốt cũng là một cách bảo vệ chủ quyền, bởi khi trang bị đủ kiến thức thì chúng ta mới có thể tự tin hòa nhập và phát triển đất nước vững mạnh.”
Bạn Lê Thị Thu Thảo (sinh viên năm nhất) khẳng định: “Dù là thời chiến hay thời bình, không riêng Thảo mà thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng hướng về Tổ quốc, nguyện cống hiến sức mình cho đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc".
THU HÀ
Ảnh: Đoàn khoa Văn học
(Theo Mực Tím)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận