avatar TRINH PHẠM

Thứ ba, 25/07/2023 14:42 (GMT+7)

Đã bao giờ bạn muốn được bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của mình với cha mẹ, thầy cô nhưng lại chẳng dám nói ra?

Bản thân mình cũng đã từng va phải tình huống "oái ăm" như thế khi muốn "mở lời" cùng người lớn.

Tập cách "tự đối thoại"

Đây là cách mà mình học được khi tham gia khóa rèn luyện hè do phường tổ chức. Khi trò chuyện với người lớn, thay vì nghĩ gì nói ngay, bạn có thể sắp xếp ý trong đầu trước. Cách này sẽ giúp câu từ của bạn trôi chảy hơn, không lo bị vấp trong lúc đang trình bày.

3 cách để cuộc đối thoại với người lớn trở nên"dễ thở" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: FREEPIK.

Bằng cách này, bạn cũng có thể tự soạn ra nhiều tình huống khác nhau mà bạn sẽ gặp phải khi đối phương trả lời hoặc hỏi ngược lại bạn. Mỗi lần muốn xin mẹ đi chơi hay làm một việc gì đó, mình đều tập nói trong đầu về thời gian địa điểm lịch trình của mình rồi mới nói ra với mẹ. Và kết quả là mẹ mình hoàn toàn đồng ý với lời "khẩn cầu" của mình.

Giữ "cái đầu lạnh"

Quan điểm giữa người lớn và chúng mình thường sẽ không có quá nhiều điểm chung, chính vì thế trong những cuộc đối thoại với người lớn, việc giữ một tâm lý vững là điều vô cùng cần thiết.

Nói chuyện với bố mẹ không giống khi bạn nói chuyện cùng bạn bè, bởi lẽ chúng ta không thể nào tùy tiện bộc lộ cảm xúc cá nhân.

Khi mình cùng bạn bè trò chuyện về một vấn đề gì đó mà mình cảm thấy không đúng thì mình có thể cắt ngang để tranh cãi. Tuy nhiên, với bố mẹ điều này là không thể.

Có lần mình và mẹ từng bàn về việc mình phải học online khi dịch bệnh hoành hành trong khi chỉ vọn vẹn vài tháng nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh 10. Chính vì điều đó mà mình gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, dẫn đến kết quả thi không như mong muốn.

3 cách để cuộc đối thoại với người lớn trở nên"dễ thở" - Ảnh 3.

Cần "giữ đầu lạnh" khi đối thoại với người lớn - Ảnh minh họa: FREEPIK.

Thế nhưng mẹ lại bảo rằng không phải, thời điểm đó mình vẫn đi học bình thường, không học trực tuyến nên không hề có gặp khó khăn gì. Câu nói đó như hàm ý là do mình không cố gắng, được ôn thi trong thời điểm thuận lợi mà vẫn bị kết quả thấp. Mình đã rất buồn.

Mình đã định phản bác nhưng chị mình đã ngăn lại. Mình im lặng tìm lại những bài giảng, tài khoản và hình ảnh mình đã từng học để đưa cho mẹ xem. Nhờ vậy mà mẹ mình cũng nhớ lại khoảng thời gian ấy. Thế là hội bàn tròn kết thúc trong êm đẹp.

Không va vào "cửa sổ tâm hồn"

Người ta quan niệm rằng khi nói chuyện với người khác việc không nhìn vào đối phương là một điều bất kính. Thế nhưng, mỗi khi nói chuyện với mẹ, mình hạn chế nhìn vào mắt mẹ. Điều này giúp mình cảm thấy thoải mái hơn.

Mình lựa chọn cách nhìn vào một thứ bất kì và chỉ thỉnh thoảng nhìn mẹ để nói về bất cứ chuyện gì, có thể là về việc chọn trường chọn ngành hay một việc gì khó nói mình đều làm như vậy cả. Suy nghĩ của mình và mẹ cũng không giống nhau nên khi không cùng mẹ đối mặt thì mình cảm thấy "dễ thở" hơn. Mình cũng dễ dàng hơn trong việc trình bày quan điểm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: