Gửi em cho…cha để vào đại học

avatar ĐẶNG HỒNG THẮM

Thứ năm, 20/07/2023 10:02 (GMT+7)

Đó là hoàn cảnh trớ trêu mà bạn Nguyễn Thị Thúy Lan (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chia sẻ với Mực Tím.

Do lo lắng đứa em trai (bị khiếm thính) phải trải qua tuổi thơ bị bao phủ bởi men rượu của cha như mình đã từng, Thúy Lan quyết định đón em về ở cùng. Tuy nhiên, bạn vừa nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ. Thúy Lan buộc phải gửi em lại cho cha để lên Cần Thơ học đại học.

Trong tâm trạng ngổn ngang, Thúy Lan tâm tình với Mực Tím:

"Mình sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng vui. Cả nhà mình từng có những khoảnh khắc đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài được lâu…

Khi mình lên cấp một, cha thường xuyên về nhà lúc nửa khuya, người nồng nặc mùi rượu. Lúc say, cha trở thành người khác. Cha kiếm cớ đánh mấy mẹ con. Để tránh những trận đòn của cha, mấy mẹ con phải chạy trốn, nương nhờ hết nhà này đến nhà khác. Riết rồi không ai cho ở nhờ nữa, mẹ đành dắt anh em mình ra bụi chuối ẩn nấp chờ trời sáng mới dám về nhà.

Những cuộc chạy trốn ban đêm kết thúc khi cha gửi mình và anh trai vào trường tình thương học nội trú. Dù không phải chạy trốn nữa nhưng mình lại có cảm giác bị bỏ rơi. Một đứa trẻ 7, 8 tuổi mà phải sống xa cha mẹ, cảm giác thật tệ!

Ở trường, ngày qua ngày, mình cứ mong chờ cha mẹ. Nhưng dần sự chờ mong trở thành nỗi thất vọng. Cha không đến đón, mẹ cũng chẳng ghé thăm. Dần dần, mình đã quen với cuộc sống ở trường nội trú. Mình biết tự chăm sóc bản thân và biết làm nhiều việc.

Sâu thẳm trong lòng, mình vẫn mơ một buổi sáng nào đó, khi mở mắt ra đã thấy cha mẹ đến đón mình.

Mãi đến năm lớp 8, mình mới biết được sự thật rằng mẹ đã bỏ đi. Mẹ bỏ đi sau khi hai anh em mình vào ở trường nội trú không lâu. Có lẽ vì lí do duy nhất để mẹ ở lại ngôi nhà ấy đã không còn! Anh trai biết sự thật nhưng giấu mình, bởi sợ mình buồn. Suốt những năm tháng mong chờ ấy, mình luôn nghĩ mẹ đi làm ăn xa.

Một biến cố nữa lại xảy đến với hai anh em mình. Vì một số lí do, trường nội trú ngừng hoạt động. Anh trai mình phải đi xa tìm việc mưu sinh, còn mình cũng dọn ra ngoài ở trọ. Mình vừa học vừa làm phục vụ ở quán nước, quán nhậu để kiếm tiền.

Mình còn một đứa em trai nữa, đang ở cùng cha. Em mình không may bị khiếm thính. Mình không muốn em phải trải qua tuổi thơ bị bao phủ bởi men rượu của cha nên quyết định đón em về ở cùng. Dù vất vả nhưng mình tự nhủ: "Phải cố gắng học thật giỏi để có cơ hội thay đổi số phận của bản thân và gia đình!".

Có thể trong mắt mọi người, cha mình là một người chồng, người cha thật tệ. Nhưng trong mắt mình, cha là người giàu tình cảm. Mình tin rằng phải có lí do đặc biệt nào đó cha mới chìm đắm trong men rượu. Mình nhớ mãi ngày cha đến trường nói với mình sự thật mẹ đã bỏ đi, ông khóc nức nở như một đứa trẻ.

Từ ngày mẹ đi, cha sống cô độc. Mình không ghét cha, chỉ ghét rượu. Mình biết cha luôn mong mẹ trở về, luôn đặt nhiều kì vọng vào mình.

Trước quyết định gửi em trai cho cha để vào đại học, mình có nói: "Cuộc đời này ai cũng có lỗi lầm. Con chỉ cầu mong mẹ có một cuộc sống thật bình an, cầu mong cha quên đi quá khứ, làm lại cuộc đời. Con thương cha mẹ nhiều lắm!".

Chúng ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra, không được lựa chọn cha mẹ. Nhưng mình cố gắng nhìn đời bằng ánh mắt yêu thương, tích cực nhất có thể.

Xúc động bức tâm thư gửi cha trước ngày vào đại học  - Ảnh 4.

Bảng điểm tốt nghiệp của Thúy Lan. Ảnh: NVCC

Vào đại học, tia sáng hy vọng cho Thúy Lan

Nguyễn Thị Thuý Lan là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tháng 4/2023, bạn là 1 trong 105 học sinh khu vực Tây Nam Bộ được nhận Học bổng Vì tương lai Việt Nam của Mực Tím. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Thuý Lan vẫn nỗ lực vươn lên.

Thuý Lan từng nhận Học bổng Vì tương lai Việt Nam của Mực Tím vào tháng 4/2023. Ảnh: NVCC

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thúy Lan đạt điểm cao ở các môn thi. Bạn đủ điều kiện trúng tuyển vào chuyên ngành kinh tế, Trường đại học Cần Thơ. Hiện Thuý Lan đang tranh thủ làm thêm để dành dụm tiền học đại học.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: