Đạo diễn Victor Vũ: “Suốt hai năm qua, tôi dành cả trái tim cho Người vợ cuối cùng”

avatar YÊN NGỌC

Thứ sáu, 06/10/2023 07:19 (GMT+7)

Tại sự kiện công bố phim điện ảnh Người vợ cuối cùng, đạo diễn Victor Vũ đã hé lộ nhiều chuyện hậu trường thú vị cũng như tâm huyết của anh dành cho bộ phim.

Trong sự kiện ra mắt phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ, dàn diễn viên diện cổ phục ấn tượng. Song song đó, không gian cũng được bài trí chỉn chu, phù hợp với tinh thần "cổ trang" của bộ phim.

Ekip phim đưa quan khách lướt qua từng khung cảnh trong phim: từ hàng chục bộ phục trang thời phong kiến được trưng bày tỉ mỉ, những căn phòng trong phủ quan được phục dựng sống động đến hàng loạt vật phẩm mỹ thuật đặc sắc.

Victor Vũ dành hết tâm huyết cho Người vợ cuối cùng

Tâm điểm của sự kiện là trailer chính thức dài 3 phút được công bố. Đạo diễn Victor Vũ đã đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc. 

Đó là cảm xúc lắng động với mối tình thanh mai trúc mã trong trẻo của Linh và Nhân, phẫn nộ với mâu thuẫn về chuyện sinh con nối dõi tông đường, và rồi choáng ngợp với hồi kết ly kỳ nhuốm màu đen tối.

Đạo diễn Victor Vũ: “Suốt hai năm qua, tôi dành cả trái tim cho Người vợ cuối cùng” - Ảnh 1.

Ê kíp Người vợ cuối cùng diện cổ phục tại buổi ra mắt phim - Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài cổ trang, Victor Vũ cho rằng đây là một "mảnh đất" khá kén người xem và chưa được khai phá nhiều. Anh muốn tận dụng điều này để mang đến một cốt truyện thú vị và kịch tính để tôn vinh văn hóa dân tộc nhưng vẫn có những sự sáng tạo rất riêng.

Đạo diễn cũng cho biết, khi chọn đề tài này, anh đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trang phục, bối cảnh. Anh cùng chuyên gia phụ trách trang phục của phim phải tham khảo rất nhiều tài liệu, sách vở. 

Không những vậy, anh cũng nhờ các chuyên gia cố vấn về cách sử dụng từ ngữ, đi đứng, ăn uống…sao cho ra dáng người xưa.

Đạo diễn Victor Vũ: “Suốt hai năm qua, tôi dành cả trái tim cho Người vợ cuối cùng” - Ảnh 2.

Victor Vũ cùng bà xã Đinh Ngọc Diệp - ANH

"Làm phim cổ trang rất khó, nếu làm không khéo sẽ dễ bị soi. Thế nên chúng tôi phải cẩn trọng hơn mức bình thường. Quá trình này rất khủng khiếp nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng" – đạo diễn Victor Vũ cho biết.

Hé lộ về bối cảnh khó nhất trong phim, đạo diễn cho biết đó là ngôi làng ven hồ. Ngôi làng này được đoàn phim dựng lên ở Hồ Ba Bể (Bắc Cạn).

"Lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của Hồ Ba Bể, tôi mừng thầm: "Đúng bối cảnh mình mơ ước rồi. Điều khiến tôi lẫn ê kíp bất ngờ là không khí, thời tiết ở hồ rất phù hợp với tâm trạng của nhân vật. 

Khi hai nhân vật Nhân và Linh hạnh phúc bên nhau, trời trong xanh, còn khi hai nhân vật đối diện với những biến cố, trời u ám, đổ mưa. Tôi nghĩ đó là duyên!" – đạo diễn tiết lộ.

Trả lời về việc trailer không có nhiều cú stwist như phong cách thường thấy của Victor Vũ, nam đạo diễn khẳng định: "Trailer chỉ đóng vai trò giới thiệu câu chuyện và nhân vật thôi. Những gì mọi người thấy trên trailer chỉ là một lát cắt thôi, chưa phải là tất cả!".

Khi được hỏi: "Anh có hài lòng với Người vợ cuối cùng?", đạo diễn cho biết: "Từ kinh nghiệm làm phim nhiều năm, tôi nghĩ một bộ phim đạt được 80- 85% mục tiêu mình đề ra đã là may mắn rồi. Như mọi người đều biết, chuyện làm phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi bước vào bất kì dự án nào, tôi đều dành hết thời gian, tâm huyết. Trong hai năm qua, tôi đã dồn hết trái tim, mồ hôi, nước mắt của mình vào Người vợ cuối cùng".

Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn từng nghĩ không thể đóng cổ trang

Khi nhận lời tham gia dự án, Kaity Nguyễn từng hoài nghi về bản thân. Cô sợ mình sống nước ngoài quá lâu, nói tiếng Việt chưa tự tin…sẽ không thể hiện được thần thái, cốt cách của người xưa.

Hơn nữa, cô cũng đối mặt với những chông chênh khi làm nghề. "Anh Victor Vũ đã mở cho Kaity cánh cửa mới, để Kaity có thể tiếp tục với đam mê diễn xuất của mình. Sau khi hoàn tất bộ phim, Kaity như được đốt lại lửa nghề".

Cũng như Kaity Nguyễn, nam chính Thuận Nguyễn (vai Nhân) cũng hoài nghi bản thân. Anh cho rằng ngoại hình của mình không hợp để đóng phim cổ trang. Đó là lí do anh từng từ chối đến casting phim. Tuy nhiên, khi được thuyết phục, Thuận Nquyễn quyết định lên cast, và được chọn.

"Khi lên thử vai, tôi nói với anh Victor Vũ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, anh bảo tôi rằng, em đừng nên mặc định mình ở thể loại nào. 

Và sau khi định trang, tôi công nhận anh nói đúng. Tôi vẫn có thể hợp với cổ trang, nếu biết cách hóa thân".

Nam diễn viên cũng cho biết, Kaity là động lực để anh chinh phục vai diễn này. "Khi nhìn thấy Kaity ở phòng casting, tôi tự nhủ phải cố gắng để được làm việc cùng cô gái này. Khi đóng cùng Kaity, tôi cảm thấy như mình….yêu lần đầu vậy (cười).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: