Chuyện “khó ngủ” khi nghỉ trưa bán trú

avatar VENDY – NGUYỄN TÚ

Thứ năm, 02/11/2023 20:22 (GMT+7)

Sau ca học sáng, nhiều bạn muốn tranh thủ ngủ trưa để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Thế nhưng, nhiều bạn lại thấy không khỏe không sau giờ ngủ trưa bán trú ở trường.

Chỗ ngủ bán trú chật chội, ồn ào

Một bạn nữ (lớp 8, Trường T) cho biết, giờ ngủ trưa bán trú, con gái lớp bạn phải ngủ cùng các bạn nữ của hai lớp khác. Tổng cộng gần 50 bạn. Lúc trước, 4 bạn nằm ngủ chung một chiếc chiếu. Gần đây, 5 bạn phải chen chúc nhau: 3 bạn nằm giữa, 1 bạn nằm trên đầu, 1 bạn nằm dưới chân.

Do chật chội nên nhiều lúc bạn nằm không thẳng người, phải gác chân lên tường, dẫn đến ngủ không được hoặc không ngon giấc.

7749 kiếp nạn chuyện ngủ trưa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: FREEPIK

Gần đây, H (lớp 7, Trường Đ) xin mẹ không ngủ bán trú ở trường nữa. Lý do là vì chỗ ngủ chật chội, nóng nực, H không thể ngủ được. Nằm lăn lộn mãi cũng chán, H quay sang nói chuyện với bạn bên cạnh. Nhiền lần như vậy, H bị giáo viên nhắc nhở.

Trong khi đó, M (lớp 6, Trường B) không ngủ được khi hai bạn nằm bên cạnh cứ thì thầm hết chuyện này đến chuyện khác. Dù bạn đã nhắc khéo, đôi “chích chòe” vẫn nói mãi không thôi. Lúc này, M phải xin dời sang nằm kế một bạn khác. Thế nhưng, bạn này lại bị “hách từ trong nôi” khiến M rất khổ sở.

Và vấn đề muôn thuở: vệ sinh

Y (lớp 7 Trường T) chia sẻ, lớp bán trú của bạn gồm nhiều lớp. Các bạn đã phân công lịch trực theo tuần. Thế nhưng, nhiều bạn lại cố tình "lờ" đi.

"Công việc trực cũng khá đơn giản là xếp chiếu, gối vào bao, sau đó mang xuống nhà kho cất. Thế mà các bạn cũng đùn đẩy cho nhau" - Y ngán ngẩm cho biết.

Theo phản ánh của nhiều bạn Trường N (quận 6), buổi chiều khi quay lại lớp để học tiếp, nhiều bạn không nhận ra lớp mình. “Lớp không khác gì bãi rác. Hộp sữa, chai nước, giấy… xả khắp nơi”, bạn C nói.

Ngủ bán trú tuy không thoải mái như ở nhà nhưng đỡ mất thời gian di chuyển, thuận tiện cho ba mẹ và chính các bạn. Vì vậy, bạn cố gắng thích nghi. Có gì không vừa lòng, nhanh chóng báo với thầy cô phụ trách bạn nhé!

Thầy cô bán trú lên tiếng

Từng nhiều năm phụ trách bán trú, thầy Hà Quốc Kiệt (tổng phụ trách Trường THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức) dặn dò các bạn nên giữ gìn trật tự, đừng làm phiền giờ nghỉ trưa của thầy cô, bạn bè. Điều đó thể hiện sự tôn trọng của bạn với người khác.

Nếu khó ngủ, bạn cố gắng nằm im, chợp mắt một chút. Mỗi trường có cơ sở vật chất khác nhau, khó chiều lòng hết tất cả các bạn. Dù có chật chội, nóng nực một chút nhưng các bạn cố gắng thích nghi nhé.

Mẹ của bạn D (lớp 8, Trường L, TP.Thủ Đức) chia sẻ trước đây cô cho con học hai buổi. Cứ buổi trưa cô tranh thủ đón con về, cho ăn uống, ngủ nghỉ rồi lại vô trường học buổi chiều. Mỗi ngày đưa đón ít nhất 4 lần.

Hôm nào chở con đi học thêm Anh văn, cô phải thêm 2 lần đón đưa nữa, tổng cộng 6 lần. Cô gần như không còn thời gian làm việc khác. Thấy kéo dài vậy hoài không ổn, cô đăng ký học bán trú cho con. Không ngờ bạn ấy mừng rỡ: "Giờ con khỏi đi đi về về và có thêm thời gian ngủ trưa nữa”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: