Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình

avatar NAM KHA

Chủ nhật, 01/10/2023 17:03 (GMT+7)

Sau kỳ 3, Mực Tím tiếp tục nhận được phản hồi từ phía bạn đọc là các câu chuyện thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách rất riêng của mình.

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 1.

Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng tôi - Thiết kế: NAM KHA

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 2.

Đó là cách thể hiện tình yêu Tổ quốc rất đặc biệt của travel blogger Dế Mèn du ký - Đào Minh Tiến.

"Sự xuất hiện của lá cờ Tổ quốc khiến các clip du ký của tôi trở nên sinh động và giàu cảm xúc hơn, làm cho khung cảnh cũng trở nên đẹp hơn.

Đây là cách để tôi thể hiện sự trân trọng đối với từng mảnh đất mà tôi đặt chân đến, cũng như khơi gợi lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước của mọi người khi theo dõi các video của tôi.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn xuất hiện trong các clip du ký của Tiến - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Khi lên bản Cu Vai (Yên Bái), tôi thấy lá cờ Tổ quốc bị gió thổi mạnh đến rách một đường nhưng không thể thay mới được, vì lần đó không có mang lá cờ theo. Thông qua vlog, tôi nhắn các bạn khán giả nếu có đến đây tham quan thì có thể làm giúp điều đó.

Thật sự tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều đâu, mà tự trấn an lòng lần sau sẽ cố gắng quay lại sớm để thay cờ. Không ngờ chỉ vài ngày sau khi đăng vlog đã có một bạn nữ nhận lời giúp, còn chụp hình gửi cho xem khiến tôi cực kỳ xúc động.

Và cũng nhờ đó, tôi có thêm một người bạn mới quen trên con đường trở thành travel blogger".

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 4.

Khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan, trung uý Nguyễn Sỹ Công (Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc) luôn nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ và phát huy vẻ đẹp bộ đội Cụ Hồ.

"Sau khi được nhận quyết định cử đi công tác ở bệnh viện dã chiến cấp 2, số 4 tại thành phố Bentiu (Nam Sudan), tôi đã không ngừng nỗ lực rèn luyện và học tập, trang bị các kỹ năng để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trên đường đi đến căn cứ quân sự Compound ở Bentiu của Liên hợp quốc, tôi nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng do các cuộc xung đột gây ra: nhà cửa tang hoang, những cột khói bốc lên cao do đạn pháo gây ra, những chiếc xe nằm giở 4 bánh lên trời, trên thân xe chi chít lỗ đạn…

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 5.

Trung uý Nguyễn Sỹ Công luôn nỗ lực phát huy vẻ đẹp bộ đội Cụ Hồ khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại căn cứ quân sự Compound ở Bentiu (Nam Sudan, châu Phi) của Liên hợp quốc - Ảnh: NVCC

Theo đó, đời sống của người dân vô cùng khó khăn khi phải chạy vạy lo cái ăn, cái mặc hằng ngày trong tình trạng đất nước còn nhiều điều bất ổn, kinh tế tụt hậu, cơ sở vật chất nghèo nàn… Trẻ em ở đây cũng ít có cơ hội đến trường vì phải đi làm để phụ giúp gia đình.

Nhìn các em gầy gò, thường hay mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như thổ tả, kiết lỵ, sốt xuất huyết… mà thấy thương quá đỗi.

Vì thế, sau giờ làm việc hoặc vào ngày nghỉ, tôi thường dành thời gian ghé thăm các em để tặng quà thường là sách vở, bút thước, quần áo, dép… và chỉ cho các em học tiếng Anh.

Vì ở đây, chỉ cần các em biết giao tiếp căn bản là đã có thể được tuyển vào làm việc, hỗ trợ cho chính quyền địa phương, giúp cải thiện đời sống tốt hơn.

Thỉnh thoảng, tôi cũng hướng dẫn các em nói một vài câu bằng tiếng Việt, hát những bài phổ biến với trẻ em Việt Nam như: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Bốn phương trời, Trái đất này là của chúng mình…

Dù có thể các bạn nhỏ không hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn vỗ tay, phát âm theo làm không khí rộn ràng cả lên.

Các anh chị đồng nghiệp khác thấy vui quá nên cũng hay cùng tôi đến vui chơi cùng các em, vào dịp đặc biệt còn làm nhiều món ăn đặc sản của Việt Nam để cho các bạn nhỏ thưởng thức như: các món mứt ngày Tết, bánh trung thu, sữa chua hoa quả dầm…

Công thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của các em khi được nhận quà, thưởng thức món ăn Việt Nam... trên kênh cá nhân của mình, được mọi người "thả tim" ủng hộ nhiệt liệt cho hành động đẹp này - Ảnh: chụp màn hình.

Giờ chỉ cần thấy lá cờ đỏ sao vàng in trên ngực áo lính từ xa, các bạn nhỏ châu Phi liền hô to: "Bộ đội Việt Nam! Bộ đội Việt Nam" và vẫy vẫy những cánh tay, miệng nở nụ cười tươi thay cho lời chào.

Đó chính là món quà to lớn nhất, hạnh phúc nhất mà tôi đã nhận được trong những ngày thực hiện công tác quốc tế ở Bentiu.

Những người lính đến từ các quốc gia khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về hành động đẹp này khiến tôi cảm thấy tự hào khi được là thành viên của biệt đội lính mũ nồi xanh Việt Nam".

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Minh Đức (Họa sĩ và nhiếp ảnh tự do) đã thể hiện tình yêu với thành phố mình đang sống bằng cách vẽ tranh kết hợp typography khắc họa những nét đặc trưng của đời sống người Sài Gòn.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, chọn học tập ở thành phố Đà Nẵng - miền Trung, giờ đến sinh sống và làm việc ở TP.HCM - miền Nam để mong có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân cũng như học hỏi điều hay.

Và sau 7 tháng "sống như người Sài Gòn", tôi nhận ra thành phố này có quá nhiều những điều mới lạ từ văn hoá, lối sống, nghệ thuật, truyền thống…

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 8.

Đức rất ham mê tìm hiểu, khám phá thành phố nơi mình đang sống - Ảnh: NVCC

Tôi đã cố gắng lưu giữ thật nhiều những nét đặc sắc của thành phố trong bộ tranh minh hoạ kết hợp typography với chủ đề "Đức vẽ Sài Gòn". Mỗi bức tranh tương ứng với 1 ký tự trong tên Sài Gòn kèm hình ảnh minh hoạ tiêu biểu.

Đó là đời sống vỉa hè rất bình dân, phong phú với gánh hàng rong, xe cà phê bệt… để mọi người cùng ngồi lại kể câu chuyện của riêng mình; là hình ảnh biểu trưng Hồ Con Rùa – nơi hẹn hò cuối tuần của giới trẻ; là những con hẻm với bao điều bất ngờ từ quán ăn ngon đến tủ thuốc, tủ bánh mì miễn phí…; là những toà nhà chung cư cũ lưu giữ ký ức thời gian…

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 9.

Những hình ảnh tiêu biểu của thành phố được Đức lựa chọn kỹ càng trước khi đưa vào tranh - Ảnh: NVCC

Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ - Kỳ 4: Yêu Tổ quốc theo cách của riêng mình - Ảnh 10.

Mỗi bức tranh tương ứng với 1 ký tự trong tên Sài Gòn - TP.HCM ngày nay - Ảnh: NVCC

Sau khi hoàn thành bộ tranh, tình yêu của mình với Sài Gòn lại càng nhiều hơn và càng thôi thúc tôi khám phá để hiểu thêm về thành phố này".

Nếu chưa đủ khả năng để làm dự án lớn, bạn hoàn toàn có thể thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, vừa sức với khả năng của mình như những người bạn này!

Hy vọng những câu chuyện trong kỳ cuối của chuyên đề TỰ HÀO VIỆT NAM TRONG TRÁI TIM NGƯỜI TRẺ sẽ truyền cảm hứng, gợi cho bạn nhiều ý tưởng sáng tạo và hun đúc tình yêu quê hương đất nước trong tim.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: