Chàng trai đưa thí sinh bị tai nạn đi thi đánh giá năng lực và câu chuyện ấm áp phía sau

Chủ nhật, 07/04/2024 16:22 (GMT+7)

Sáng 7-4, tại một điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, có một câu chuyện ấm áp cảm động lạ kỳ.

Chàng trai đưa thí sinh bị tai nạn đi thi đánh giá năng lực và câu chuyện ấm áp phía sau- Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Hoàng Huy - nhân vật chính của câu chuyện đưa người lạ đi thi đánh giá năng lực siêu dễ thương và ấm áp - Ảnh: NVCC

Vụ tai nạn bất ngờ trước giờ thi đánh giá năng lực

Sáng 7-4 là buổi thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Bạn Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 2003, quê An Giang) kể lại, sáng sớm, sau khi tan làm ca đêm, Huy có ghé ăn sáng tại một tiệm cơm thuộc khu vực TP. Thủ Đức. Trong lúc này, bạn đã vô tình chứng kiến vụ va chạm giữa xe container và xe máy của bạn Anh Khoa (học sinh Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Hoàng Huy và một số người dân ở gần đó vội gấp rút đến xem tình hình để hỗ trợ nạn nhân. Vết thương của Khoa khá nặng, nam sinh nằm bất động khoảng vài phút mới dần hồi tỉnh. Hỏi thăm tình hình, Huy được biết Khoa đang trên đường từ Củ Chi đến TP.Thủ Đức để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sáng 7-4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức diễn ra với hơn 95.000 thí sinh. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh đông nhất trong lịch sử kỳ thi này.

Thí sinh được gọi tên vào phòng thi để làm thủ tục, nghe quy chế... lúc 7h30, 8h30 bắt đầu làm bài và 11h hết giờ làm bài.

Nghe vậy, Huy đề nghị được chở Khoa đến trạm xá gần nhất để băng bó vết thương trước khi đến điểm thi. 

Huy kể lại: "Lúc đó cũng có một chú đề nghị chở Khoa. Thấy người lớn hỗ trợ sẽ yên tâm hơn, mình cũng đồng ý để chú chở. 

Tuy nhiên khi nghĩ lại, mình sợ chú không thể giúp chở bạn tới điểm thi nên vội chạy xe theo đến trạm xá để chờ chở bạn đi. Mình sợ vì vụ tai nạn mà Khoa phải bỏ thi, rất là uổng".

Gen Z có tấm lòng đẹp

Thời điểm các nhân viên y tế hỗ trợ sơ cứu và băng bó vết thương xong cũng đã sát giờ thi, Huy lập tức chở Khoa đến điểm thi tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Thủ Đức). Rất may, cả hai đã đến kịp giờ.

Xong việc, Hoàng Huy không quay về ngay mà tiếp tục ngồi lại ở cổng sau của trường để đợi Khoa thi xong và đưa bạn về. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, Huy mới về đến nhà sau khi đã đưa nam sinh gặp tai nạn về đến Củ Chi an toàn.

Chàng trai đưa thí sinh bị tai nạn đi thi đánh giá năng lực và câu chuyện ấm áp phía sau- Ảnh 2.

Điều khiến Hoàng Huy thấy vui nhất là việc Anh Khoa hoàn thành tốt bài thi và sức khoẻ đã ổn định - Ảnh: NVCC

Huy cho biết thêm, sau khi về nhà, nam sinh đã được gia đình đưa đi khám lại. Hiện giờ, Khoa đã ổn. 

Huy hào hứng kể: "Điều khiến mình vui nhất là sau khi thi xong, Khoa nói với mình là bài thi hôm nay bạn làm khá tốt." Trong suốt buổi sáng nay, Anh Khoa và gia đình gửi lời cảm ơn đến Huy nhiều lần khiến cậu bạn vừa ngại vừa cảm thấy hạnh phúc. 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: