Bí mật ấm áp sau bài đăng tìm chủ nhân cho xe đạp trên group trường THPT Lương Văn Can

avatar MAI TRÚC

Thứ năm, 23/11/2023 11:09 (GMT+7)

Sáng 22-11, bài post tìm chủ nhân cho một chiếc xe đạp đăng trên group Học sinh Trường THPT Lương Văn Can (quận 8) gây chú ý bởi nội dung dễ thương và ấm áp "không phải nghĩ!".

Ở các hội nhóm trường học, những thông báo tìm đồ hoặc tìm chủ nhân cho món đồ mình nhặt được… là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, bài đăng tìm chủ cho chiếc xe đạp ở một group Facebook dành cho học sinh Trường THPT Lương Văn Can của cô Đỗ Châu Ngọc (ngụ phường 6, quận 8) lại đặc biệt hơn hẳn.

Xe sửa xong rồi, cứ đến lấy, khỏi phải nghĩ!

Nội dung thông báo "tìm người" được cô Ngọc viết như sau: "Tìm học sinh sáng nay vô tình té xe trên đường Phạm Thế Hiển, gần chợ Lò Than (vì đường khá trơn). Con tới lấy xe đạp nhé! Cô đã sửa cho con rồi, không phải nghĩ!".

Kèm theo đó, cô Ngọc cũng có lời dặn dò: "Sau này cố gắng đi học sớm hơn xíu để không phải vội rồi chạy quá nhanh gây việc không đáng như sáng nay. Nhờ các bạn nhỏ chia sẻ hoặc biết chủ nhân chiếc xe đạp như trong ảnh liên hệ giúp cô nhé!".

Bài đăng tìm chủ nhân cho chiếc xe đạp của cô Đỗ Châu Ngọc trên nhóm "Học sinh THPT Lương Văn Can" - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bài đăng tìm chủ nhân cho chiếc xe đạp của cô Đỗ Châu Ngọc trên nhóm "Học sinh THPT Lương Văn Can" - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Nhà cô Đỗ Châu Ngọc là một cửa tiệm bán đồ si Nhật (đồ "second hand"), chuyên kinh doanh mặt hàng gốm sứ, nằm trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8). Lúc phóng viên Mực Tím đến tìm hiểu, cô đang soạn hàng và chụp ảnh để đăng bán thêm trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về câu chuyện tìm chủ nhân cho chiếc xe đạp, cô cười xoà bảo chẳng có gì to tát cả. Phải đến khi phóng viên Mực Tím cố gắng thuyết phục rằng đây là câu chuyện tích cực để lan tỏa, cũng để nhắc nhở các bạn học sinh tham gia giao thông cẩn thận hơn, cô Ngọc mới bắt đầu kể.

Bí mật ấm áp sau bài đăng tìm chủ nhân cho 
xe đạp trên group trường THPT Lương Văn Can- Ảnh 2.

Cô Đỗ Châu Ngọc (trái) và con gái - Ảnh: NVCC

Ngày 21-11, đoạn đường trước nhà cô Ngọc đang sửa chữa nên có rất nhiều đất, đá nằm rải rác, nham nhở, gây nguy hiểm nếu xe chạy với tốc độ lớn.

Khi cô Ngọc đi chợ về tới sát cửa nhà, một bạn học sinh chạy xe đạp loạng choạng, đâm sầm vào cô Ngọc từ phía sau. Cú va chạm khiến cả cô Ngọc và 'khổ chủ" ngã, cô Ngọc bị xây xát nhẹ, bạn nam may mắn không bị sao nhưng chiếc xe đạp bị hỏng.

Bạn nam sinh bối rối, kể mình là học sinh của Trường THPT Lương Văn Can (quận 8), đang gấp do đi học muộn giờ nên cuống cuồng đạp xe thật nhanh.

Bí mật ấm áp sau bài đăng tìm chủ nhân cho 
xe đạp trên group trường THPT Lương Văn Can- Ảnh 4.

Đoạn đường ngay trước nhà cô Ngọc luôn đông đúc xe cộ qua lại bất kể mọi khung giờ - Ảnh: MAI TRÚC

Nghe qua lý do, cô Ngọc không những không giận mà còn tìm cách giúp bạn. Cô đề nghị bạn gửi xe lại nhà mình, sau khi tan học sẽ đến lấy. 

Cô cũng sợ bạn không kịp giờ học nên định đặt giúp xe ôm công nghệ. Sau đó nghĩ lại, sợ mất thời gian chờ xe, cô Ngọc gọi luôn chú xe ôm bên đường chở bạn đi học. Trước khi đi, cô Ngọc còn nhét vào tay bạn 30.000 đồng để trả tiền xe.

Bài đăng 'tìm người' ấm áp và "không phải nghĩ"

Sau khi bạn nam sinh đến trường, cô Ngọc dành cả buổi sáng để dắt chiếc xe đạp của bạn đi sửa. Chiếc xe được sửa xong, cô chờ đến trưa mà vẫn chưa thấy bạn học sinh quay lại. 

Kể lại với Mực Tím, "nạn nhân' cười xoà: "Cô lo bạn quên mất địa điểm lúc xảy ra tai nạn rồi không lấy lại được xe, nên mới đăng bài lên nhóm Trường THPT Lương Văn Can. Mục đích là để bạn thấy bài thì biết địa chỉ chính xác mà đến mang xe về".

Bí mật ấm áp sau bài đăng tìm chủ nhân cho 
xe đạp trên group trường THPT Lương Văn Can- Ảnh 5.

Ảnh chụp chiếc xe kèm địa chỉ cụ thể cô Ngọc đăng trên Facebook cá nhân để bạn học sinh biết nơi đến lấy xe đạp nếu có lỡ… quên - Ảnh: NVCC

Tối cùng ngày (ngày 21-11), chiếc xe đạp màu trắng trước tiệm gốm nhà cô Châu Ngọc đã có người tới nhận.  

Bí mật ấm áp sau bài đăng tìm chủ nhân cho 
xe đạp trên group trường THPT Lương Văn Can- Ảnh 6.

Khung cảnh phía trước của tiệm của cô Ngọc, nơi chiếc xe đạp của bạn học sinh từng "tá túc" nhờ - Ảnh: MAI TRÚC

Sáng 22-11, khi bài đăng tìm chủ trên nhóm "Học sinh THPT Lương Văn Can" được duyệt, chiếc xe đạp đã được chủ nhân đón về nhà từ trước. Nhưng câu chuyện trong bài đăng thì được các bạn học sinh bàn tán xôn xao. 

Câu chuyện nhỏ dễ thương và ấm áp này, hy vọng là một "bát cháo ấm" trong những buổi sáng Sài Gòn se se lạnh cuối năm. Một cử chỉ nhỏ dễ thương, một tấm lòng bao dung, đầy lo lắng của một người mẹ giúp lan toả năng lượng tích cực và sự động viên đến những người xung quanh. 

Teen mình ơi, cũng nhớ chú ý an toàn và cẩn thận hơn trong việc tham gia giao thông nhé!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: