Bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày

avatar NGỌC HỒNG

Thứ sáu, 23/06/2023 22:43 (GMT+7)

Đó là nhắn nhủ của thầy Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến (Quận 10) với học trò lớp 12 tại Lễ tri ân và Trưởng thành được nhà trường tổ chức ngày 23-6.

Hành trình trưởng thành

Ngày 23-6, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Quận 10) đã tổ chức buổi lễ Tri ân và Trưởng thành dành cho học sinh khối 12, niên khóa 2020-2023. Chương trình diễn ra trang trọng và đong đầy cảm xúc với sự tham dự của đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và các bạn học sinh.

Phát biểu với teen lớp 12, thầy Nguyễn Duy Tuyển bồi hồi nhắc lại "không khí" những ngày đầu các bạn háo hức đến trường xem tên mình trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10.

Khi ấy, đã có những nụ cười thật tươi, những khuôn mặt hãnh diện khi biết mình chính thức là học sinh của trường THPT Nguyễn Khuyến.

Bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Duy Tuyển (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) phát biểu chúc mừng teen. Ảnh: Như Hùng

Theo thầy Nguyễn Duy Tuyển, năm tháng qua đi, vất vả, nhọc nhằn rồi cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Các bạn đã lớn lên từng ngày, thực sự trở thành những "chàng trai, cô gái khỏe mạnh, xinh tươi, bản lĩnh, chín chắn, nhanh nhạy trong cuộc sống, dám làm và dám chịu trách nhiệm".

Dám bứt phá giới hạn

Nhắn nhủ với học trò, thầy Nguyễn Duy Tuyển mong muốn các bạn có thể bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày, dù thất bại cũng không nản chí và biết quý trọng bản thân. Lời cuối phát biểu, thầy chúc học sinh khóa 2020-2023 tuổi 18 vươn cao và thành công.

Thầy Hiệu trưởng cũng dành lời tri ân đến quý thầy cô và phụ huynh học sinh đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong suốt 3 năm học qua.

Tiếp đó, thầy cùng đại diện các lớp khối 12 cắt bánh kem, chúc mừng tuổi 18 của teen trong hành trình mang tên Chuyến đi của thanh xuân.

Bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày - Ảnh 2.

Thầy hiệu trưởng cùng đại diện các lớp khối 12 cắt bánh kem Chuyến đi của Thanh xuân. Ảnh: Như Hùng

Một số hình ảnh đáng nhớ khác trong buổi lễ

Một trong những điều đặc biệt xuất hiện tại buổi lễ là sự tham gia của phụ huynh học sinh trong các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày - Ảnh 4.

Liên khúc Ước mơ của mẹ - Cho con của 2 mẹ con cô Nguyễn Thị Thanh Mỹ và bạn Nguyễn Mỹ Trân. Ảnh: Như Hùng

Bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày - Ảnh 4.

Tiết mục tam ca của thầy Nguyễn Quốc Hùng, bạn Cao Hoàng Thiên Ý và phụ huynh Nguyễn Thùy Ý Nhi. Ảnh Như Hùng

Những cái ôm ấm áp, cái thơm má vụng về và cả những bức tranh của các bạn học sinh lớp 12 trường Nguyễn Khuyến lần lượt được gửi đến giáo viên và bố mẹ. Hành động ấy như thay cho lời cảm ơn bố mẹ, quý thầy cô đã sớm hôm che chở và bảo ban các bạn.

Bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày - Ảnh 5.

Cô chủ nhiệm và học sinh của mình trước khi nói lời tạm biệt. Ảnh: Như Hùng

Bứt phá giới hạn để tiến bộ mỗi ngày - Ảnh 6.

Đại diện các lớp của khối 12 tặng quà tri ân cho quý thầy cô và các bậc phụ huynh. Ảnh: Như Hùng

Để gom trọn khoảnh khắc thanh xuân, các bạn của trường THPT Nguyễn Khuyến cũng viết cho nhau những lời tâm tình, câu chúc về tương lai trên áo sơ mi trắng của bạn mình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: