Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân"

avatar NGỌC HỒNG

Thứ sáu, 23/06/2023 22:39 (GMT+7)

"Lưu dấu thanh xuân" là chủ đề buổi lễ Tri ân và Trưởng thành được Trường THPT Trần Khai Nguyên (Quận 5) tổ chức ngày 23-6.

Từ nhiều ngày trước, teen trường THPT Trần Khai Nguyên (Quận 5) đã "chộn rộn" gửi gắm tâm tình, lưu dấu thanh xuân theo nhiều cách khác nhau. Đó như là một cách để các bạn chào đón buổi lễ Tri ân và Trưởng thành và Hội trại Khi tôi 18.

Chương trình diễn ra hôm nay 23-6 cũng đánh dấu khoảnh khắc chuyến tàu thanh xuân mang mã số 12-TKN dừng lại ở ga cuối 2023. Có lẽ vì thế mà buổi lễ thêm phần ấm áp với nhiều cung bậc cảm xúc.

Dưới đây là chùm ảnh Mực Tím ghi lại từ buổi lễ.

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân" - Ảnh 1.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Võ Thị Hồng Lan (áo cam giữa) cùng hòa giọng với giáo viên chủ nhiệm các lớp - phần quà đặc biệt dành tặng teen trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: Như Hùng

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân" - Ảnh 2.

Còn đây là tiết mục của thầy chủ nhiệm các lớp. Ảnh Như Hùng

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân" - Ảnh 3.

Những chiếc bánh mừng tuổi 18 được giáo viên chủ nhiệm trao tận tay teen. Ảnh: Như Hùng

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân" - Ảnh 4.

Ảnh: Như Hùng

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân" - Ảnh 5.

Ngoài bánh, mỗi teen còn được tặng tấm thẻ ước mơ xinh xắn. Ảnh: Như Hùng

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân" - Ảnh 6.

Ảnh: Như Hùng

Teen trường THPT Trần Khai Nguyên "lưu dấu thanh xuân" - Ảnh 6.

Bảng ký họa do CLB truyền thông JECC trường THPT Trần Khai Nguyên hỗ trợ các bạn khối 12 lưu dấu thanh xuân. Ảnh: Ngọc Hồng

Cám ơn và xin lỗi

"Thầy chủ nhiệm 12A1 vừa là thầy vừa là bạn của chúng em, chúng em rất biết ơn thầy vì có thầy mà tập thể đoàn kết với nhau hơn".

Bạn Bảo Thanh (lớp 12A1)

"Em rất quý thầy, em không biết phải cảm ơn thầy thế nào vì thầy đã làm quá nhiều cho em, thầy dành thời gian, sự nhiệt huyết và lòng bao dung thầy cũng dành phần em. Em muốn gửi thầy lời xin lỗi vì những lỗi em đã gây ra, khiến thầy nhiều lúc phiền lòng. Em chúc thầy mãi thành công trong sự nghiệp đào tạo những lứa học sinh thật chất lượng"

Báo Khôi (lớp 12A1)

"Con cảm ơn cha mẹ đã luôn đồng hành cùng chúng con trong suốt chặng đường con lớn khôn, ba mẹ đã không quản ngại vất vả mà hi sinh để chúng con có thể chinh phục ước mơ của mình. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, luôn ủng hộ, khen ngợi khi con đạt thành tích tốt nhưng cũng rất nghiêm khắc xử phạt khi con hư. Có ba mẹ là điều tuyệt vời nhất, được làm con của bố mẹ con rất tự hào. Hứa với ba mẹ con sẽ trở thành một công dân tốt, tiếp nối phần ước mơ còn dang dở của ba mẹ".

Một bạn tên M.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: