"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương

Ngày 17-6, Trường THPT Trưng Vương đã tổ chức buổi Lễ tri ân và Trưởng thành cùng chương trình “Chúc Mừng Tuổi 18” dành cho toàn thể học sinh khối 12.

Với chủ đề "Ngàn ngày khép lại", buổi lễ Tri ân và Trưởng thành của học sinh trường THPT Trưng Vương (quận 1) đã diễn ra đầy xúc động.

Các bạn trẻ đã khép lại ngàn ngày ở Trưng Vương mang theo biết bao hoài bão, khát vọng để mở ra một khởi đầu mới cho cuộc đời của chính mình.

Xúc động Lễ Tri ân và Trưởng thành của teen THPT Trưng Vương

Ngay khi nghi lễ chào cờ bắt đầu, teen đã không giấu nổi cảm xúc luyến tiếc, nghẹn ngào khi lần cuối được khoác lên mình bộ đồng phục Trưng Vương, đồng thanh hát Quốc ca cùng bạn bè dưới mái trường sau 3 năm gắn bó.

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 1.

Các bạn học sinh tặng tri ân cho thầy cô. Ảnh: Phương Thảo

Đại diện các bạn học sinh lớp 12 nói lời tri ân, bạn Thiều Ngọc Khánh Vy (học sinh lớp 12A9) xúc động bày tỏ: "Nhớ những ngày đầu khi chúng em mới chỉ là những cô cậu học sinh lớp 10 rụt rè, e dè với màn diễu hành tại buổi khai giảng đầu tiên mà giờ đây, đây lại là màn diễu hành cuối cùng tại trường. Những cảm xúc ngại ngùng đã không còn nữa mà thay vào đó là sự nghẹn ngào, nuối tiếc, nhưng lại hết sức tự hào vì mình là học sinh Trưng Vương".

Những câu từ cuối cùng của bài phát biểu vừa dứt cũng là lúc các bạn học sinh Trưng Vương đồng loạt rời chỗ ngồi, sà vào vòng tay ấm áp của gia đình, người thân với bao cảm xúc đặc biệt. 

Những lời cảm ơn dễ thương, câu nói: "Con yêu ba mẹ" trước nay ngại ngùng chưa dám ngỏ lời cuối cùng cũng có dịp đặc biệt để bày tỏ.

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 3.

Bạn Huỳnh Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 12A3) cùng mẹ tham dự lễ Tri ân. Ảnh: Bảo Trân

Các bạn cũng không quên nói lời cảm ơn và xin lỗi với "người cha, người mẹ thứ 2" vì đã luôn yêu thương, dạy dỗ và coi các bạn như người thân trong gia đình. Đó là các thầy cô giáo, những người không chỉ truyền đạt kiến thức còn chia sẻ biết bao kinh nghiệm trong cuộc sống để các bạn có một hành trang vững chãi để bước vào đời.

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 4.

Bảng nguyện vọng được lấp đầy bởi những “chiếc áo đồng phục” xinh xắn, ghi những lời nhắn thầm kín của các bạn học sinh. Ảnh: Bảo Trân

Một điểm nhấn của chương trình chính là việc toàn thể học sinh lớp 12 cùng nhau viết lên nguyện vọng và ước mơ của mình. Thay vì viết lên áo đồng phục, teen Trưng Vương ký tên và viết nguyện vọng lên chính “chiếc áo giấy” của mình.

Mỗi một "chiếc áo giấy" được dán lên là mỗi một ước mơ với hy vọng sẽ được chắp cánh trong tương lai. Ai cũng ước nguyện cho những ước mơ của mình sẽ thành sự thật.

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 5.

Các bạn nữ lớp 12A10 cùng nhau chụp hình lưu niệm. Ảnh: Bảo Trân

Bùng nổ trại "Chúc Mừng Tuổi 18"

Với các bạn học sinh Khối 12 THPT Trưng Vương (niên khóa 2020-2023), "Trại Chúc Mừng Tuổi 18", là dấu mốc đầu tiên đánh dấu "sự trưởng thành" - tạm gác lại những bồng bột phía sau để mở ra một chương mới của cuộc đời.

Chương trình "Chúc Mừng Tuổi 18" được giáo viên trường đặc biệt tổ chức như một lời chúc mừng dành riêng cho các bạn học sinh Khối 12 với đa dạng các hoạt động.

Chương trình diễn ra sau Lễ trưởng thành, xuyên suốt từ đầu giờ chiều đến tối với sự tham gia đông đủ của thầy cô lẫn toàn thể học sinh Khối 12 trường THPT Trưng Vương.

Chương trình bắt đầu với các hoạt động "làm nóng không khí" đầy sôi động như những trò chơi tập thể, hội thi Random Dance, nhảy tự do theo nhạc...

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 6.

Tập thể lớp 12A1 nhận giải thưởng "Nhanh Nhạy". Ảnh: Hà Uyên

Tuy nhiên, dấu ấn mà buổi trại năm nay đã để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn cả là hoạt động "Đồng diễn toàn trại": Các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường cùng thực hiện bài nhảy "BẠN ƠI". Đây là lần đầu tiên trường THPT Trưng Vương tổ chức hoạt động "Đồng diễn" trong khuôn khổ chương trình "Chúc Mừng Tuổi 18".

"Khoảnh khắc đó gần như chẳng còn khoảng cách giữa Thầy-Trò mà thay vào đó là sự gần gũi như những người Cha, người Mẹ thứ hai cùng những đứa trẻ đang sắp phải lớn, hoà chung một giai điệu hân hoan."

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 7.

Hai cô Phó Hiệu trưởng Lê Tường Quyên (ảnh bên trái) và cô Lương Bích Nga cùng đồng diễn với học trò. Ảnh: Hà Uyên

Sau khi kết thúc tiết mục "Đồng diễn toàn trại" thì không khí của "Trại Chúc Mừng Tuổi 18" trở nên lắng đọng hơn. Dường như tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ giờ đây đã nhường chỗ cho phút giây nhìn lại ngàn ngày thanh xuân tại ngôi trường mà mình đã 3 năm gắn bó.

Bạn Phương Thùy (lớp 12A7) bày tỏ: "Video kỷ niệm của các lớp vừa được mở lên là nước mắt mình đã rưng rưng sắp khóc rồi, cho đến khi lửa trại được đốt lên là tinh thần tụi mình quay trở lại cũng như được đốt cháy lên luôn. Ai ai cũng bung xõa hết mình, các bạn dù quen hay không quen cũng nhảy chung với nhau hết. Và việc ngồi lại lắng nghe tâm sự của các bạn nó rất rất ý nghĩa luôn (tiết mục mình ấn tượng sâu sắc nhất)".

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 8.

Ngọn lửa của đêm trại tuổi 18 - ngọn lửa của sự nhiệt huyết, hoài bão của một tuổi trẻ tươi sáng. Ảnh: Hà Uyên

"Ngàn ngày khép lại" hành trình đáng nhớ của teen trường THPT Trưng Vương - Ảnh 9.

Không khí sôi động của lửa trại. Ảnh: Hà Uyên

Sáng rực một ánh lửa giữa đêm, ánh sáng của khát vọng và sức sống của tuổi trẻ. Trại 18 tại trường THPT Trưng Vương đã diễn ra như thế đấy!

Ngàn ngày tại ngôi trường Trưng Vương kết thúc, nhưng câu chuyện trưởng thành mới chỉ bắt đầu...

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM)

    - Năm thành lập: 1917

    - Địa chỉ: 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1

    Điểm chuẩn các năm học:

    - Năm học 2022 - 2023: 21 (NV1); 21.5 (NV2); 22 (NV3)

    - Năm học 2023 - 2024: 21.5 (NV1), 21.75 (NV2); 22 (NV3)

    Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10:

    Năm học 2024 - 2025: 675 (15 lớp)

    Xem thêm

    Đáp án: