Anh Thư - Khiết Hà: Hai “đóa hồng” của Làng Đội Thành phố

avatar VENDY

Thứ năm, 19/10/2023 19:45 (GMT+7)

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Khăn Quàng Đỏ giới thiệu với bạn hai bạn nữ chỉ huy Đội xinh xắn và tài năng.

“Tổng thư ký Quốc hội Trẻ em” Anh Thư

Lên bìa Khăn Quàng Đỏ số 42 (ra ngày 18-10-2023) là bạn Huỳnh Anh Thư (lớp 8/3 Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp).

Với vai trò là “Tổng thư ký Quốc hội Trẻ em giả định” trong Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em lần thứ nhất năm 2023, Anh Thư có nhiệm vụ tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu tham dự, ghi chép ý kiến, kiến nghị từ các đại biểu trẻ em.

“Mình nhận thấy ý kiến mỗi bạn đều rất thực tế, thiết thực và đặc biệt là rất thuyết phục”, Thư nói.

Hai "đóa hồng" của Làng Đội - Ảnh 1.

Anh Thư thật chững chạc trong vai trò Tổng thư ký Quốc hội trẻ em giả định - Ảnh: NVCC

Thế nhưng trước đó, Anh Thư gặp nhiều khó khăn khi nhận nhiệm vụ này. Lần đầu tiên bước vào tòa nhà Quốc hội, Thư rất hồi hộp và lo lắng. Chưa kể tất cả nội dung phiên họp và thảo luận đều do chính Thư viết nên cô bạn băn khoăn không biết viết thế nào, viết sao phù hợp…

“Mình tham khảo nhiều phiên họp Quốc hội trên truyền hình để học hỏi văn phong và tác phong của các bác lãnh đạo. Bên cạnh đó, các anh chị trong ban tổ chức cũng động viên mình rất nhiều, hỗ trợ thêm về số liệu, tài liệu tham khảo… Dần dần, mình tự tin hơn, hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thư nhớ lại.

Trước đó, tại Lễ tuyên dương chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2023 tại Hà Nội, bạn vừa là đại biểu, vừa đảm nhận vai trò MC.

Hai "đóa hồng" của Làng Đội - Ảnh 2.

Thư là MC quen thuộc trong các chương trình của trường, Thành phố... - Ảnh: NVCC

Bạn tâm sự: “Đôi lúc mình cũng gặp sự cố như quên thoại, micro hết pin, bạn dẫn quên lời… Bí kíp của mình chính là nếu lỡ sai thì cứ lướt qua phần đó hay chêm vào những câu hỏi, câu cảm thán để ổn định lại tinh thần”.

Sở thích của Thư chính là đọc sách tâm lý hay văn học thế giới. Bạn rèn luyện thói quen này từ tiểu học và đang cố gắng duy trì mỗi ngày.

Hỏi về dự định tương lai, nàng thủ lĩnh cho biết muốn trở thành luật sư để bảo vệ công lý. Ấp ủ ước mơ đó, bạn luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu về Luật Trẻ em để bảo vệ bản thân và bè bạn xung quanh.

Cung thủ Khiết Hà

Năm nay đã là năm thứ 3, Lâm Khiết Hà (lớp 8/2 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, chỉ huy Đội Nghi lễ Nhà Thiếu nhi quận 3) xem bắn cung như thú vui không thể thiếu vào dịp cuối tuần.

Hai "đóa hồng" của Làng Đội - Ảnh 3.

Khiết Hà - Ảnh: NVCC

Bắn cung giúp bạn rèn luyện sự tập trung, kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ hơn trong mọi việc. Hà “ẵm” được một thành tích nho nhỏ là giải ba nội dung cung thủ nhí - 12 tuổi của Giải bắn cung Thiếu nhi quận 3 lần 1 năm 2022.

Bên cạnh bắn cung, thú vui khác của bạn là chinh phục các hoạt động Đội. Mỗi khi tham gia, bạn tìm thấy “phiên bản” đẹp nhất của chính mình và nhiều người bạn thân thiết có chung niềm đam mê.

“Hoạt động Đội nào đối với mình đều đáng nhớ và dễ thương. Mình học được vô vàn các kỹ năng như semaphore, morse, giải mật thư hay dựng lều, sơ cấp cứu… Khi tham gia Hội thi chỉ huy Đội giỏi cấp thành, mình đi có 4 ngày nhưng vẫn lưu luyến mãi đến tận bây giờ”, bạn chia sẻ.

Hai "đóa hồng" của Làng Đội - Ảnh 4.

Hà siêng năng tập luyện để thành thạo các kỹ năng bắn cung - Ảnh: NVCC

Bí quyết chinh phục trái tim các “thần dân” của nàng thủ lĩnh chính là biết lắng nghe ý kiến của các bạn, có tiếng nói riêng của bản thân và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Dễ thương thôi chưa đủ! Hai cô nàng thủ lĩnh này còn ghi điểm trong trái tim bè bạn bởi những tài lẻ thú vị, học lực đỉnh cao và siêu tâm lý… Quá xứng danh với tên gọi “đóa hồng” của làng Đội, phải không bạn?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: