Tự hào và xúc động với câu chuyện của những chiến sỹ ‘ngược chiều bình an’

Thứ sáu, 22/12/2023 23:16 (GMT+7)

Câu chuyện truyền cảm hứng 'Ngược chiều bình an' do Thành Đoàn TP.HCM thực hiện tối 22-12 như lời tri ân đến những người lính, người chiến sỹ cống hiến lặng thầm vì bình yên của người dân.

Ngày 22-12, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM (Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu chủ đề "Ngược chiều bình an". Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2023), mang đến những câu chuyện ý nghĩa từ các chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố.

Những câu chuyện lần lượt được chia sẻ bên ánh đèn dầu đan xen với âm nhạc. Khán giả được dẫn dắt qua các cung bậc cảm xúc từ tự hào đến rưng rưng nước mắt qua những ký ức từ chính những người chiến sỹ.

Tự hào và xúc động với câu chuyện của những chiến sỹ ‘ngược chiều bình an’- Ảnh 1.

Đại úy Đỗ Ngọc Đức (bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM) giao lưu với khán giả - Ảnh: THẢO NGỌC

Hồi ức từ những cuộc chiến

Có mặt tại buổi giao lưu, đại tá Đặng Thọ Truật (Anh hùng lực lượng Vũ trang, nhà báo của báo Người Cao tuổi) mang đến hồi ức từ những trận chiến oanh liệt mà ông từng tham gia. Ông là cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Tự hào và xúc động với câu chuyện của những chiến sỹ ‘ngược chiều bình an’- Ảnh 2.

Đại tá Đặng Thọ Truật (Anh hùng lực lượng Vũ trang, nhà báo của báo Người Cao tuổi) (ngồi giữa) mang đến hồi ức từ những trận chiến oanh liệt - Ảnh: THẢO NGỌC

Trong các cuộc chiến, đại tá Đặng Thọ Truật đã bắn rơi tổng cộng 39 trực thăng và phản lực của Mỹ. Ông được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ôn lại những năm tháng chiến tranh, đại tá Đặng Thọ Truật khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của tinh thần tập thể, đoàn kết.

"Một khẩu đội gồm 3 người: xạ thủ số 1, xạ thủ số 2 - khẩu đội trưởng, xạ thủ số 3 - lắp đạn. Vì thế, việc bắn rơi máy bay là công lao của cả một tập thể, đúng với tinh thần mà các chiến sĩ luôn noi theo: "Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể".

Cha nằm xuống khi con chưa đầy 2 tuổi

Đây là câu chuyện cảm động của một người đồng đội do đại úy Đỗ Ngọc Đức (bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM) bồi hồi nhớ lại trong sự xúc động.

Rạng sáng ngày 7-9-2017, một căn nhà ở quận Bình Tân bốc cháy dữ dội. Các chiến sỹ trong đội phòng cháy chữa cháy, công an quận Bình Tân đã thành công đưa các thành viên ra khỏi đám cháy an toàn. Nhiệm vụ lúc bấy giờ là phải dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Không may, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trần nhà không may sập xuống và cướp đi mạng sống của đại úy Phạm Phi Long. Đại úy Đỗ Ngọc Đức nghẹn ngào nói không thành lời: "Anh ấy đã dừng lại ở tuổi 33 của mình, khi con của anh ấy chưa đầy 2 tuổi".

Tự hào và xúc động với câu chuyện của những chiến sỹ ‘ngược chiều bình an’- Ảnh 4.

Đại úy Đỗ Ngọc Đức chia sẻ về kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho khán giả - Ảnh: THẢO NGỌC

Công tác trong trong nhóm ngành phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bản thân đại úy Đức và các đồng đội luôn nhận thức được những nguy hiểm đang trực chờ phía trước. Tuy nhiên, những khó khăn này sẽ không bao giờ có thể làm các anh chùn bước.

Anh vẫn còn nhớ như in cơ duyên đưa anh đến với công việc này. Khi còn học đại học, trong một lần đi về nhà, anh nhìn thấy một vụ cháy. Nhìn hình ảnh các anh lính cứu hỏa xông pha vào đám cháy cứu người, đại úy Ngọc Đức đã có ấn tượng sâu sắc với công việc này.

Tính đến hiện tại, Đại úy Ngọc Đức đã mang trên mình màu áo của đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được hơn 10 năm. "Khi khoác lên màu áo này, tôi luôn cảm thấy tự hào và trách nhiệm với những cố gắng và ước mơ của mình." - đại úy Ngọc Đức chia sẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: