Truyện ngắn dự thi: Tình bạn hoa nhài

Thứ tư, 13/12/2023 21:29 (GMT+7)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023- 2024, chủ đề Tình bạn diệu kỳ. Tác giả là học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Định, quận 6, TP.HCM.

Mỗi khi nhìn thấy những chậu hoa hay bức vẽ hoa nhài, bạn nghĩ đến hình ảnh gì đầu tiên? Riêng tôi, tôi sẽ mường tượng đến một người: đó là Vân. Bạn ấy là người bạn thân nhất của tôi, cho đến tận bây giờ. Chúng tôi có tình bạn đẹp!

Chơi thân với bạn nhiều năm, tôi nhận ra Vân còn một điểm thú vị hơn cả: bạn ấy vô cùng yêu thích hoa nhài! Từ cài tóc, vòng tay, hộp bút, đồ dùng nào của bạn cũng in hoặc thêu hình loài hoa trắng tinh khôi ấy. Thậm chí, tên tiếng Anh của Vân cũng là Jasmine - nghĩa là hoa nhài.

Là người yêu hoa nên tâm hồn bạn luôn thanh khiết, nhẹ nhàng như chính những bông hoa. Tôi rất thích trò chuyện với Vân vì bạn luôn đem lại cho tôi cảm giác lạc quan, kéo tôi ra khỏi mớ tâm sự ngổn ngang, bộn bề cảm xúc.

Truyện ngắn dự thi: Tình bạn hoa nhài- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Chúng tôi từng có một kỷ niệm đẹp khiến tình bạn ngày càng khăng khít hơn. Câu chuyện xảy ra vào sinh nhật tròn mười tuổi của tôi. Một độ tuổi tôi cho rằng mình đã đủ chín chắn và hiểu chuyện.

Giờ ra chơi, trong khi đang say sưa bàn tán về những cuốn sách hay từng đọc, tôi chợt hỏi lảng sang chuyện khác:

- Bạn nhớ tháng này có ngày gì đặc biệt không?

Tôi chờ một nụ cười mỉm và câu nói về sinh nhật sắp tới của tôi từ Vân, nhưng lại hoàn toàn thất vọng. Vân bối rối bảo không nhớ có bất kì ngày quan trọng nào.

Tôi như bị một cú giáng chính diện vào cõi lòng, toàn thân như sụp xuống. Tôi cố vớt vát, toan định nói phăng ngày đó ra thì Vân vô tình ngăn lại, bảo đến giờ vào lớp rồi.

Đấy là lần đầu tôi nhận ra Vân không phải người hoàn hảo và chúng tôi không hiểu nhau như những gì tôi từng nghĩ.

Ngày sinh nhật chào tuổi thứ mười của tôi cuối cùng cũng đến. Vân nghỉ học. Cô giáo bảo bạn bị sốt. Tôi giật mình, đắn đo suy nghĩ về việc đến thăm Vân.

Tôi vốn định giận bạn ấy lâu thêm chút nữa, xong vì tình bạn nhiều năm trời của hai đứa tôi, chiều đó tôi đến nhà Vân thăm bạn. Mẹ Vân bảo bạn ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi có thể lên phòng thăm. Không hiểu sao lúc này lòng tôi lại nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

Tôi thấy Vân ngồi một mình trong phòng, trên bàn ngổn ngang những mảnh giấy vụn và cả hoa nhài khô. Thấy tôi bước vào, bạn khẽ mỉm cười. Nụ cười tuy không được tươi tắn như thường ngày nhưng vẫn đủ làm cả căn phòng bừng sáng.

Nói rồi, bạn đưa tôi một chiếc hộp hoa văn tao nhã, bảo đấy là quà sinh nhật bạn làm tặng tôi. Tôi thoáng xúc động, lắp bắp hai tiếng “cảm ơn” rồi đón lấy nó. Vân lại cười, bảo: “Bạn mở ra xem có thích không?”.

Tôi gật đầu, dùng tay cẩn thận tháo từng lớp băng keo Vân đã tỉ mỉ cắt dán. Bên trong là một chiếc gạc sách làm từ hoa nhài ép khô, có lẽ do Vân tự ép. Bên cạnh còn có một tấm thiệp với dòng chữ nắn nót của Vân “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, người bạn thân nhất của mình”.

Tôi rưng rưng cảm động, hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra Vân không những không vô tâm mà còn rất tốt bụng. Hôm trước chắc hẳn bạn chỉ nói đùa với tôi, thế mà tôi lại tin lấy tin để rồi giận dỗi, trách cứ Vân. Giờ đây, khi nhìn thấy món quà bé nhỏ mà kỳ công này, tôi chợt nhận ra mình thật may mắn khi có được những người bạn tốt.

Đoạn, Vân ra vườn, lúc quay vào mang thêm một chậu nhài cao đến gối, chi chít nụ. Bạn dịu dàng đưa cho tôi, tươi cười bảo:

- Đây là chậu hoa mình trồng từ nhiều tháng trước, giờ sắp nở rồi. Mình tặng bạn, mong rằng mỗi khi nhìn thấy nó, bạn sẽ luôn nhớ đến tình bạn của chúng mình.

Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị của Vân, song cũng dang tay nhận lấy. Tôi cảm ơn Vân lần nữa rồi mang tất cả quà sinh nhật về.

Đến nhà, tôi tìm một khoảng trống sạch sẽ trong sân, thận trọng đặt chậu nhài đó vào. Mỗi khi nhàn rỗi tôi đều cầm cuốc xẻng, bình tưới lên tỉa lá vàng, bắt sâu, tưới nước cho cây, cẩn thận, tỉ mỉ như đang vun đắp cho tình bạn đẹp của mình.

Giờ đây tôi đã lớn hơn, chậu nhài cũng càng phát triển, cành nhánh sum suê. Mỗi kỳ hoa nở, tôi ngồi gần đó đọc sách với chiếc gạc sách Vân làm tặng tôi.

Hương hoa ngây ngất lan vào từng trang giấy, thấm vào tâm hồn, tôi lại nghĩ về tình bạn giữa tôi và Vân, bất giác nở nụ cười hồn nhiên như ngày nào.

Tôi sẽ luôn chăm sóc chậu hoa kỷ niệm này, như luôn gìn giữ “Tình Bạn Hoa Nhài” giữa tôi và Vân.

Mời bạn viết: Tết trong trái tim ta

Bạn yêu Tết, mùa xuân, năm mới…?

Bạn thích viết truyện, làm thơ?

Truyện ngắn dự thi: Tình bạn hoa nhài- Ảnh 2.

Minh họa: KHẢ PHONG

Vậy mời bạn góp bút viết nên báo Khăn Quàng Đỏ Tết 2024 bằng cách gửi tác phẩm của mình đến vantho@kqd.vn ngay hôm nay. Tác phẩm hay và phù hợp sẽ được chọn đăng và nhận nhuận bút hấp dẫn đó nha!

NGUYỄN MAI LÂM (Lớp 9/1 Trường THCS Phú Định, quận 6)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: