Tìm lại những tình bạn thất lạc nhờ group trường học

avatar PHƯƠNG AN

Thứ sáu, 03/11/2023 10:32 (GMT+7)

Dạo một vòng quanh các hội nhóm của các trường trên mạng xã hội, chúng mình dễ dàng bắt gặp bài viết “tìm bạn lớp 1/2”, “tìm các bạn trường A”... kèm theo một tấm ảnh lớp.

Lên group trường tìm bạn

Những bài đăng tìm bạn này nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh. Là người có bài đăng tìm bạn trên group trường, bạn Lưu Minh Thư (Trường THPT Gò Vấp, quận Gò Vấp) chia sẻ: "Hồi nhỏ, mạng xã hội chưa phát triển, tụi mình chỉ có thông tin của nhau qua số điện thoại hoặc địa chỉ nhà, lưu bút. Sau khi ra trường, mình và nhiều bạn mất liên lạc với nhau. Có bạn cho số điện thoại nhưng không gọi được, có bạn lại chuyển đến thành phố khác...”.

Bạn Hồ Minh Anh (Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp) rất vui vì nhờ tấm ảnh tìm bạn trên group trường mà bạn tìm được cô bạn cùng bàn năm lớp 1. Dù đã lâu không gặp nhưng khi cô bạn bình luận vào bài viết, bạn vẫn nhận ra và hẹn sẽ gặp nhau vào dịp cuối năm.

Tụi mình đã tìm được nhau... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: FREEPIK

Tụi mình đã tìm được nhau... - Ảnh 2.

Những bức ảnh cũ có thể giúp tìm bạn cũ - Ảnh minh họa: TN KHANGG ANHH

...Đến cuộc gặp gỡ sau nhiều năm

Sau khi đăng bài lên group trường, Minh Thư đã tìm được ba người bạn, phía dưới bài viết cũng có rất nhiều bình luận nhận mình là người trong ảnh. Tuy nhiên, một số bạn lại nhầm lớp.

Thư kể lại: “Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mình vẫn nhận ra các bạn. Có bạn còn chủ động nhắn tin cho mình để kể những câu chuyện hồi nhỏ. Tụi mình cùng nhau ôn lại kỷ niệm, nhớ lại bao nhiêu vui buồn thuở nhỏ. Mình mong sẽ tìm được hết tất cả các bạn để cùng nhau chụp lại tấm hình như lúc đó”.

Còn cô bạn Nguyễn Thị Thanh Trúc (Trường THPT Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú) đã gặp lại cô bạn thân năm lớp 2. Tuy chỉ học cùng một năm nhưng cả hai rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Cả hai mất liên lạc năm lớp 3, khi gia đình bạn chuyển đi nơi khác. Nhờ tấm ảnh lớp năm đó mà hai bạn đã gặp được nhau.

Tụi mình đã tìm được nhau... - Ảnh 3.

Bạn Thanh Trúc (áo trắng) và cô bạn thân học cùng lớp 2 - Ảnh: Thanh Trúc

Nhờ các bài đăng trên mạng xã hội, nhiều tình bạn thất lạc đã được tìm thấy. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ này tụi mình cũng cần có bí kíp! Sau nhiều năm, những suy nghĩ, tính cách của chúng ta có ít nhiều thay đổi. Đôi khi những người bạn thân thuở nhỏ không thể “thân lại lần nữa” vì sự khác biệt này.

Như cô bạn Thanh Trúc trong câu chuyện trên thường xuyên nhắn tin hỏi thăm bạn, chủ động chia sẻ cuộc sống của bản thân và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Trúc cảm thấy rằng mình có nhiều khoảng cách với người bạn đã lâu không gặp.

Nếu chưa biết nói gì với người bạn đã lâu không gặp, chúng mình có thể bắt đầu từ những chủ đề đơn giản như thói quen, việc học ở hiện tại, dự định tương lai, hay ôn lại chuyện hồi xửa hồi xưa, cập nhật những bạn bè khác... Trong muôn vàn câu chuyện này, tin chắc rằng bạn cũng sẽ “bắt sóng” được với những người bạn cũ ở điểm chung nào đó.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: