Thêm một cách đánh dấu kỉ niệm 20 năm ra trường ấn tượng

Thứ bảy, 19/05/2018 00:35 (GMT+7)

Liệu hai mươi năm sau ngày ra trường, những chàng trai, cô gái năm ấy có còn nhớ đến nhau? Chị Đinh Nga (cựu học sinh trường THPT chuyên ban Long Thành, Đồng Nai) đã trả lời câu hỏi đó bằng một bài thơ dạt dào tình cảm.

Đặc biệt, trong bài thơ, chị Đinh Nga còn nhắc tên và bày tỏ lòng tri ân với những thầy cô từng dạy mình cách đây 20 năm. Mực Tím giới thiệu đến bạn đọc bài thơ của chị Đinh Nga.

Đồ họa: Karen Ng.

Chị Đinh Nga vẫn còn giữ nhiều kỉ vật thời đi học - Ảnh chị Đinh Nga cung cấp.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng đã chuyền tay nhau bộ ảnh kỉ yếu mừng 20 năm ra trường của nhóm cựu học sinh ở Vĩnh Long. Điều đó cho thấy, dù thời gian có làm thay đổi nhiều điều thì những kỉ niệm thời đi học vẫn luôn là dấu ấn khó phai mờ trong mỗi người.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: