Tản văn mùa Tết: Sài Gòn trời trở gió

Thứ hai, 22/01/2024 18:21 (GMT+7)

Tết - thời gian mà học sinh chúng tôi chờ đợi nhất trong năm. Trời trở gió, thời gian để lòng chùng lại với những suy nghĩ miên man.

Buổi sáng thức dậy, tôi chạy qua tiệm tạp hóa mua đồ giúp mẹ và vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm. Chợt nhận ra khi nghe cái lạnh ùa về. Sài Gòn trời trở gió!

Sài Gòn trời trở gió…

Sài Gòn trời trở gió nghĩa là đã cuối năm, cái Tết gần kề, không khí xung quanh cũng theo đó mà mang hơi lạnh đang kề bên, không còn tia nắng hè ấm áp nữa. 

Phố phường dường như chậm lại, dịu mát hơn, thanh tĩnh hơn, hưởng ứng cho một mùa đông nữa lại đến. Những cơn gió lành lạnh khẽ len lỏi qua từng kẽ lá vẫn còn đọng giọt sương trong, khẽ khàng vuốt nhẹ những lọn tóc tôi, bay nhè nhẹ trong gió... 

Lạnh thật nha! Tôi chợt nhớ câu hát: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em hiu hiu gió lạnh”. 

Người Sài Gòn tha thiết cái lạnh như phương Bắc để được “khăn em hiu hiu gió lạnh”. Nhưng cái lạnh chỉ đến lúc sáng sớm, khi nắng lên không khí ấm dần. Nhưng cớ sao tôi lại cảm nhận được hơi lạnh ấy mang những hồi ức đã qua?

Tản văn mùa Tết: Sài Gòn trời trở gió- Ảnh 1.

Minh họa: BẢO GÙA

Thời gian - Thanh xuân - Nỗ lực

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá...

(Văn Cao)

Thời gian trôi nhanh thật đấy, đôi lúc tựa như dòng suối xanh êm dịu, chậm rãi nhưng đôi lúc lại thoảng qua nhanh như một cơn gió, để lại dấu ấn xao xuyến trên mọi vật rồi thản nhiên bỏ đi một cách lạnh lùng, vô tình.

Chúng ta đôi lúc lại nghĩ rằng mình có thể nắm chặt được thời gian trong tay nhưng lại thất vọng khi chúng đã len lỏi qua kẽ tay rồi rời đi, không thể nào mà giữ được. 

Trong thời khắc sang đông, không khí có gì đặc biệt hơn tất thảy, có giống như chúng ta vừa tò mò về những cơn gió, về con đường xa lạ mà đôi chút quen thuộc phía trước, nhưng lại níu giữ những giọt nắng hạ tựa như kỷ niệm đã qua từ lâu.

Như chúng ta ở tuổi thanh xuân, thời gian dù có tiết trời nắng đến mấy cũng không bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, rạng rỡ và đẹp đẽ biết bao!

Tôi và các bạn có lẽ giống nhau, đều bỡ ngỡ trước những điều đang rộng mở phía trước đang chờ đợi chúng ta. 

Khi trời trở gió, có lẽ chúng ta đều ngơ ngác, biết rằng sẽ có một kỳ thi quan trọng đang chờ đợi phía trước. 

Tôi có chút bồi hồi, nhận ra đã đến lúc mình phải cố gắng hơn trước đó rất nhiều. Cứ thế mà nỗ lực phấn đấu, chìm đắm vào học tập để chuẩn bị cho kỳ thi nhưng vẫn không quên những cơn gió sắc đông ấy. 

Chúng ta có lẽ giống nhau một điểm, đều phấn đấu và nỗ lực vì tương lai, phải tích cực và hy vọng vào những điều mới mẻ phía trước. Đơn giản là vì thanh xuân, vì tương lai và vì thời gian của chúng ta, phải không?

Tết sắp đến rồi ư?

Khi trời trở gió, người thì vui mừng khoác lên mình chiếc áo len đã mua lâu mới có dịp mặc, người thì chậm rãi và cảm nhận hơi gió lạnh, người thì có vẻ không thích khoảng thời gian này... 

Nhưng có lẽ đại đa số trong chúng ta luôn mong chờ một điều, ngày mà người người nhà nhà đều trở về quê hương để sum vầy cùng gia đình - Tết. 

Trời trở lạnh, mùa đông đến, chúng ta thì giật mình tự hỏi rằng Tết sắp đến rồi ư?

Có lẽ vì bận rộn, chúng ta quên luôn cả thời gian để rồi khi cảm nhận ra Tết sắp đến. Trời trở lạnh là khi mùa đông về, là khi con người ta được sống chậm lại, được thư giãn sau gần một năm bề bộn.

Và khi ấy tôi lại bỗng dưng nghĩ về hồi ức xưa... Tôi nhớ mùa xuân những năm trước, khi Tết về, tôi lại háo hức về quê để sum vầy cùng ông bà ngoại. 

Đến nơi, tôi nhanh nhẹn cúi chào mọi thành viên trong nhà rồi chạy ra vườn để xem năm nay ông trồng hoa gì chưng Tết, xem mấy cây mai có nụ nhiều không, xem cây bưởi nhiều trái không.

Tôi còn nhớ một lần tôi đi chúc Tết và nhận lì xì, ông bà bảo tôi đọc một câu hoặc bài thơ chúc Tết, lúc ấy tôi không nhớ nên chỉ ấp úng trả lời, ông bà và mọi người đều phì cười. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn không khỏi ngượng ngùng và buồn cười chính mình hồi nhỏ. 

Bởi khi trời trở gió, tôi lại nhớ những điều ấy rồi mong Tết đến nhanh hơn. Tôi muốn hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ 1 để về quê thăm họ hàng.

Mong những nỗ lực cho kỳ thi của tôi tốt đẹp. Và hơn hết là Tết - thời gian mà học sinh chúng tôi chờ đợi nhất trong năm. Sài Gòn, trời trở gió, thật tuyệt làm sao!

CAO PHI YẾN (Lớp 7A1 Trường THCS Hồ Văn Long, quận Bình Tân)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: