img

Đây là cuộc thi chế tạo tên lửa nước chủ đề "Chế tạo tên lửa – Chinh phục mục tiêu" do tổ Vật lý của Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) tổ chức theo kế hoạch của nhà trường.

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 1.

Vòng bán kết và chung kết cuộc thi chế tạo tên lửa nước chủ đề “Chế tạo tên lửa – Chinh phục mục tiêu” diễn ra tại Trường THPT Bùi Thị Xuân sáng 24-3 với 2 vòng thi và 3 nội dung thi - Ảnh: MAI TRÚC

Năm nay, cuộc thi thu hút 51 đội (mỗi đội gồm 4 thành viên) tham gia với hơn 100 sản phẩm. Trải qua vòng loại, ban tổ chức đã chọn ra 22 đội vào vòng bán kết, sau đó tiếp tục chọn 10 đội vào vòng chung kết 

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 2.

Các thầy cô ban giám khảo cuộc thi chế tạo tên lửa nước do Trường THPT Bùi Thị Xuân tổ chức - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 3.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 4.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 5.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 6.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 7.

Các đội chuẩn bị trước khi diễn ra vòng loại - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 8.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 9.

Ban giám khảo đánh giá sản phẩm của các đội trước giờ thi - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 10.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 11.

Việc phải tính toán trước áp suất sao cho tên lửa bay đúng quỹ đạo và bay xa nhất có thể là thử thách khó khăn đối với các đội trong vòng loại - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 12.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 13.

Một thành viên trong đội giữ vai trò cầm chốt ở bệ phóng, thành viên khác thay nhau bơm tạo áp suất, tạo phản lực cho tên lửa - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 14.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 15.

Ban giám khảo đánh dấu, đo đạc kết quả tại các điểm tên lửa hạ cánh - Ảnh: MAI TRÚC.

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 16.

Sau khi thi xong vòng loại, các bạn có khoảng 15 phút nghỉ giải lao để kiểm tra tên lửa nước, khắc phục lỗi dàn phóng… chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 17.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 18.

Ở nội dung thi thứ nhất của vòng chung kết, các đội cần thể hiện kỹ năng bắn chính xác mục tiêu đặt cố định trên mặt đất- Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 19.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 20.

Lượng nước trong tên lửa cũng phải được tính toán kỹ lưỡng để có độ nặng phù hợp, giúp tên lửa vượt qua được sức cản của gió - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 21.

Giây phút reo hò dễ thương của các bạn nữ 11A11 khi tên lửa của lớp bắn trúng mục tiêu - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 22.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 23.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 24.

Dù đã về trưa, nhưng phần thi cuối cùng vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi - Ảnh: MAI TRÚC

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 25.
Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 26.

Dù giúp tên lửa hạ cánh trong thời gian càng lâu càng được tính điểm cao - Ảnh: MAI TRÚC.

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về lớp 10A13, giải nhì thuộc về 11A13 và giải ba là lớp 10A11. Các lớp 11A7, 11A11 và 12A3 đoạt giải khuyến khích.

Giây phút nghe ban giám khảo xướng tên tập thể đoạt giải cao nhất, đội của Minh Khôi (lớp 10A13) bất ngờ đến vỡ oà. Minh Khôi cho biết cả nhóm chỉ nghĩ là tham gia thi cho vui, học hỏi thêm kinh nghiệm chứ không nghĩ sẽ đạt kết quả cao như vậy.

Nói thêm về chiến thắng của cả nhóm, Minh Khôi cho rằng kết quả này có lẽ xuất phát từ sự nỗ lực của tất cả thành viên. Khôi cho biết, nhóm của bạn có một tuần để chuẩn bị cho cuộc thi. Nhóm tranh thủ sau giờ học để chế tạo, trang trí tên lửa. 

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 29.

Bạn Minh Khôi (lớp 10A13) - Ảnh: MAI TRÚC

"Riêng buổi tối trước ngày hội thi diễn ra, tụi mình ở lại trường đến khoảng 21 giờ mới về để nghiên cứu trước địa điểm và tập bắn thử", Khôi kể. 

Tương tự, bạn Thanh Duy (lớp 11A3) cũng không giấu được niềm vui khi đoạt giải nhì chung cuộc. 

Theo Thanh Duy, khó khăn nhất trong quá trình chế tạo tên lửa nước là việc thống nhất được thời gian biểu của các thành viên trong nhóm. 

Sau giờ học ở trường, mỗi bạn đều có việc cá nhân hoặc lịch học thêm. Cả nhóm phải cố gắng điều chỉnh giờ họp mặt sao cho phù hợp với tất cả thành viên.

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 30.

Thanh Duy (thứ tư, từ phải sang trái) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lớp 11A3 - Ảnh: MAI TRÚC

Sân chơi bổ ích của teen THPT Bùi Thị Xuân

Thầy Trần Quang Hiển (giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, thành viên ban tổ chức), khẳng định, cuộc thi là một cơ hội để các bạn học sinh ôn lại những kiến thức lý thuyết đã học trên lớp, đồng thời có thể thực hành, trải nghiệm, vận dụng vào thực tiễn. Ngoài ra, cuộc thi còn giúp các bạn phát huy khả năng làm việc nhóm, tăng tinh thần đoàn kết trong lớp.

Sôi động cuộc thi chế tạo tên lửa nước của teen THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 31.

Thầy Trần Quang Hiển (áo trắng) và thầy Bùi Mạnh Tân hỗ trợ bắn thử lượt đầu tiên làm mẫu cho các đội trong phần thi tên lửa nước tầm cao bung dù - Ảnh: MAI TRÚC

Thầy Bùi Mạnh Tân (tổ trưởng Tổ Vật lý Trường THPT Bùi Thị Xuân) bày tỏ ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động tìm tòi, học hỏi và tham gia tích cực cuộc thi của các bạn học sinh.

"Thầy cảm thấy vui vì học sinh đã biết vận dụng kiến thức môn vật lý vào việc chế tạo tên lửa nước, tạo sân chơi lành mạnh cho các em. Không chỉ có học sinh, chính thầy cô giáo trong tổ bộ môn cũng được gắn kết hơn nhờ những hoạt động thú vị như thế này" – thầy Tân chia sẻ thêm.

MAI TRÚC
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Bộ sưu tập cặp đi học độc lạ của Trường THPT Võ Văn Kiệt vào ngày thứ 5 hạnh phúc

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý kiến sáng tạo, hài hước để thay thế chiếc cặp truyền thống trong Ngày thứ 5 hạnh phúc tại trường.

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Ngày thứ 5 hạnh phúc của teen Trường THPT Võ Văn Kiệt

    Teen Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) đã có một "ngày thứ 5 hạnh phúc" với trải nghiệm không mặc đồng phục và không mang cặp sách đi học.

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Mê mẩn vẻ đẹp của hoa bằng lăng qua ống kính của chàng trai gen Z

    Cứ vào độ giữa cuối tháng tư, những cây hoa bằng lăng trên tuyến đường quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) lại có dịp khoe sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên cạnh cậu, my dear!

    Chợt tôi nghĩ đến một bài hát về chuyến tàu thanh xuân của IU, bài hát ấy có thông điệp thế này: "Mùa xuân tuy ngắn ngủi nhưng rồi sẽ quay trở lại".

    Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Gió theo lối gió, mây đường mây

    Gió theo lối gió, mây đường mây. Rồi một ngày ở trời Tây xa lắc ấy, cơn gió kia vì phải lòng đám mây lang thang mà vượt biển quay lại, đẩy đám mây theo chân cùng mình rong ruổi khắp đất trời.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt

    Truyện ngắn Mực Tím: Đừng nói tạm biệt

    Bởi với mình, bán đảo không chỉ đơn thuần là bán đảo, vì bán đảo có cậu. Chưa nói gì đến việc ra bán đảo, chỉ nghĩ đến hai chữ bán đảo thôi là mình đã bắt đầu nhớ cậu rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm trà ở thiên đường

    Hình như em ở trong tâm trí anh thì phải, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Anh không chắc nữa nhưng khi em đi rồi, anh thấy nhớ nhớ thế nào ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hồng ửng nắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hồng ửng nắng

    Sáng hôm sau, Giang rất bất ngờ khi biết tin người mình thích từ nay sẽ sang phụ đạo học tập. Trái tim cô đập liên hồi, muốn chối từ nhưng lại sợ mất cơ hội đặc biệt này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Lời nhắn dành cho mây xốp trắng

    Tôi nhận lấy cây kẹo bông trên tay Tuấn. Hai má cậu ấy đỏ ửng. Sau lưng cậu, khoảng trời xanh lơ có vài đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Tự nhiên tôi cảm thấy, ừm, được gọi là mây xốp trắng nghe cũng đáng yêu, nhỉ?

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa Tigon trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa Tigon trên ngón tay

    Lần này thì chúng tôi quay ra nhìn nhau, cơn gió ngang qua, quẫy tung bụi hoa Tigon để lại một bông rất nhỏ rơi xuống Nikita. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay tôi.