Phim Đào, Phở và Piano là 'hiện tượng' của mùa phim Tết 2024?

Chủ nhật, 18/02/2024 22:17 (GMT+7)

Bộ phim điện ảnh Đào, Phở và Piano tạo nên cơn sốt phòng vé trước thềm kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Đào, Phở và Piano là bộ phim được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Văn hoá và Du lịch - Cục điện ảnh Việt Nam nhân dịp tết Giáp Thìn 2024.

Phim khắc hoạ một giai đoạn lịch sử hào hùng nhưng bi tráng của Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947. Hiện tại, Đào, Phở và Piano sẽ gây sốt trong cộng đồng trong giới trẻ Việt.

Phim Đào, Phở và Piano là 'hiện tượng' của mùa phim Tết 2024?- Ảnh 1.

Đào, phở và piano dấy nên cơn sốt phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Đào, phở và piano: Hà Nội bi hùng và tình yêu trong những ánh lửa tàn

Đào, Phở và Piano lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm cầm chân giặc Pháp của Hà Nội giai đoạn 1946-1947. Sau khi quân ta rút về chiến khu Việt Bắc, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ, vẫn có người lựa chọn ở lại chiến luỹ.

Những con người chọn ở lại giữa một Hà Nội 'vườn không, nhà trống'. Có anh vệ quốc quân kiên trì bảo vệ thành luỹ. Có vợ chồng hàng phở chần chừ đi lánh nạn vì muốn các anh lính có được bát phở ngon.

Có người hoạ sĩ già bị chiến tranh kiềm nén đam mê,... những mảnh đời nhỏ bé đó đã hoà vào Hà Nội trong khói lửa.

Phim Đào, Phở và Piano là 'hiện tượng' của mùa phim Tết 2024?- Ảnh 2.

Hà Nội trong Đào, phở và piano. Ảnh: ĐPCC

Giữa Hà Nội hoang tàn, tình yêu nước, yêu đời và tình cảm lứa đôi sẽ không ngừng nảy nở. Đám cưới của anh chàng cảm tử quân (Doãn Quốc Đam đóng) và cô tiểu thư Hà Thành (Cao Thuỳ Linh đóng) thắp nên tia sáng hy vọng trong những bức tường đã đổ xuống. Hai cô đào bất chấp mưa bom bão đạn để đem một cành đào mùa xuân về cho những người lính ngoài chiến luỹ.

Mùa xuân của năm 1947 là cái xuân khắc nghiệt nhất của Hà Nội, không hoa đào, không pháo nổ, không có tiếng cười đùa ca tụng. Không ai biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng quân và dân ta vẫn luôn thắp nên một hy vọng về một tương lai hoà bình, đất nước độc lập.

Giới trẻ Việt ráo riết săn vé Đào, phở và piano

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ than vãn về tình trạng không săn được vé Đào, Phở và Piano và tìm cách mua vé qua bên thứ 3 để xem được phim.

Phim Đào, Phở và Piano là 'hiện tượng' của mùa phim Tết 2024?- Ảnh 4.

Giới trẻ mong mỏi được xem phim. Ảnh: ĐPCC

Có thể nó đây là lần đầu tiên có một bộ phim khiến trang web bán vé của Trung tâm chiếu phim Quốc gia sập vì quá tải. Bên cạnh đó, nhiều khán giả các tỉnh thành khác cũng mong mỏi phim sẽ được chiếu ở các cụm rạp khác ngoài Hà Nội.

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online trưa 18-2, ông Vũ Đức Tùng - quyền giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia - nói trang web của trung tâm bị sập do lượng đặt vé xem phim Đào, phở và piano tăng đột biến.

Ông Vũ Đức Tùng cũng chia sẻ thêm: "Từ trưa 17-2, toàn bộ vé phim Đào, phở và piano ngày thứ hai, thứ ba tuần tới (tức 19, 20-2) đã hết. Có một số khán giả chia sẻ rằng đây là lần đầu họ chấp nhận ngồi hàng đầu để xem phim".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: