Người dân đổ về khu vực sân vận động Điện Biên Phủ từ 4h sáng

Thứ ba, 07/05/2024 06:31 (GMT+7)

Từ 4h sáng, con phố Trường Chinh (thành phố Điện Biên Phủ) người người đi lại rộn ràng. Bà con dân tộc Thái ở cùng các dân tộc anh em từ Lai Châu, Sơn La, Hà Giang… xúng xính váy áo từ khắp nơi tề tựu về Điện Biên trong ngày 7-5 lịch sử.

Từ 4h sáng bà con các dân tộc và du khách đã có mặt gần trung tâm sân vận động Điện Biên - Ảnh: NAM TRẦN

Từ 4h sáng bà con các dân tộc và du khách đã có mặt gần trung tâm sân vận động Điện Biên - Ảnh: NAM TRẦN

Từng đoàn cựu chiến binh, đoàn du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng lựa chọn về với "lòng chảo" để được hoà mình vào không khí ngày hội tươi vui, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Sẵn sàng trước giờ G

Từ sáng sớm các khối đội hình đã chuẩn bị sẵn sàng trước giờ G. Hơn 3 tháng vượt nắng thắng mưa, có những ngày tiết trời nắng nóng, oi bức như đổ lửa hay những ngày mưa rát mặt, tuy nhiên điều đó không làm giảm đi khí thế nhiệt huyết, hăng say tập luyện của các khối diễu binh, diễu hành dịp lễ 70 năm.

Gương mặt tươi tắn gắn hình trái tim trên gò má hồng, Và Thị Mai Thu (dân tộc Mông, lớp 10A3, Trường PTDT nội trú tỉnh Điện Biên) chia sẻ niềm vui mừng được đại diện cho học sinh tham gia khối vẫy cờ hoa.

Và Thị Mai Thu với gương mặt tươi tắn sẽ tham gia khối vẫy cờ hoa - Ảnh: HÀ THANH

Và Thị Mai Thu với gương mặt tươi tắn sẽ tham gia khối vẫy cờ hoa - Ảnh: HÀ THANH

"Tập luyện không vất vả lắm đâu, 70 năm mới có một lần nên em rất hào hứng. Bình thường sơ duyệt, tổng duyệt thì chúng em phải đến từ 3h sáng để xếp hàng. Hôm nay là lễ chính thức, hồi hộp lắm nhưng sẽ cố gắng tập trung vẫy cờ vẫy hoa, tươi nét mặt để thể hiện được tinh thần yêu nước" - Thu nói.

Với những người trẻ được lựa chọn tham gia sự kiện đặc biệt là niềm vinh dự, những tháng qua, Vũ Thành Đạt (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) luôn tập luyện với tinh thần hăng say, hứng thú nhất để cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

"Em sẽ cống hiến hết sức và mong thời tiết ủng hộ chúng em và nhân dân cả nước" - Đạt nói.

Niềm vui của các em học sinh tỉnh Điện Biên được hòa chung không khí trọng đại của đất nước - Ảnh: NAM TRẦN

Niềm vui của các em học sinh tỉnh Điện Biên được hòa chung không khí trọng đại của đất nước - Ảnh: NAM TRẦN

Hòa chung niềm vui của các dân tộc anh em

Dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, với các thế hệ cựu chiến binh luôn mang trong mình niềm tự hào với chiến công lẫy lừng của dân tộc. Ông Trần Đăng Dy (70 tuổi, cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) cùng gần 70 cựu chiến binh đã có mặt từ sáng sớm.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe, sáng nay dậy thật sớm để chờ đợi giây phút trọng đại của đất nước, ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

"Tiếp bước thống của cha ông ta, thế hệ tiếp nối chúng tôi cũng mong muốn giáo dục cho thế hệ trẻ để hiểu rằng đất nước có được như ngày hôm nay là nhờ công lao vô cùng to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập Tổ quốc" - ông Dy nói.

Ông Trần Đăng Dy (vẫy tay) và đoàn cựu chiến binh từ Hưng Yên có mặt ở Điện Biên - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Trần Đăng Dy (vẫy tay) và đoàn cựu chiến binh từ Hưng Yên có mặt ở Điện Biên - Ảnh: NAM TRẦN

Từ sớm, đoàn cựu chiến binh đã chuẩn bị ghế ngồi để tránh xáo trộn và không gây mất trật tự cho công tác tổ chức và lựa chọn được địa điểm đẹp để xem diễu binh, diễu hành.

"Được hòa chung với không khí nô nức của bà con dân tộc Thái và các dân tộc anh em về đây, tôi cảm nhận được sự đoàn kết lớn lao của cả dân tộc Việt Nam, 54 dân tộc cùng là một anh em, cùng là một chiến hào" - ông Dy bộc bạch.

Từ địa đầu Tổ quốc Hà Nội, người phụ nữ dân tộc Tày Hà Thanh Thị lựa chọn mặc lên mình bộ trang phục người Thái đẹp mắt. Bộ trang phục này với cô Thị cũng thật đặc biệt vì đã ao ước được mặc từ lâu.

Vậy là cô Thị tự đặt may cho mình một bộ đúng dịp lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để sống lại cảm xúc của "các bà các mẹ, các cô gái Thái" 70 năm về trước.

"Đường từ địa đầu qua Điện Biên khá quanh co, ngoằn nghèo, vượt qua nhiều đoạn dốc cao nhưng đến Điện Biên rồi tôi cảm thấy rất tuyệt vời với đường sá to đẹp, trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Cảm xúc thật khó tả" - cô Thị nói.

Niềm vui của bà con dân tộc Thái ở Điện Biên khi tỉnh nhà là địa điểm tổ chức sự kiện đặc biệt 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: NAM TRẦN

Niềm vui của bà con dân tộc Thái ở Điện Biên khi tỉnh nhà là địa điểm tổ chức sự kiện đặc biệt 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: NAM TRẦN

Với vai trò "chủ nhà", các bà các cô dân tộc Thái ở Điện Biên cũng đã xếp hàng từ rất sớm để tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Từ Tuần Giáo (Điện Biên), 2h sáng nay, bà Quàng Thị Bước (60 tuổi, dân tộc Thái) vượt qua quãng đường hơn 70km để 4h sáng có mặt ở Điện Biên. Đường đi dốc quanh co, khá mệt nhưng được bà Bước nói dường như được xua tan bởi không khí đặc biệt.

"Các bà yêu các chú bộ đội, các chiến sĩ đánh giặc mình mới được ở yên như thế này. Thích lắm, yêu bộ đội, yêu các chú công an.

Mình nhớ đến các chú bộ đội, các chiến sĩ và chờ đợi được gặp các chú các anh, động viên các anh "khó khăn nào cũng vượt qua" để hoàn thành tốt nhiệm vụ" - bà Bước bộc bạch.

Cụ Phạm Bá Miều - chiến sĩ Điện Biên đã cùng làm nên chiến công lẫy lừng 70 năm trước

Cụ Phạm Bá Miều - chiến sĩ Điện Biên đã cùng làm nên chiến công lẫy lừng 70 năm trước

Từ trái qua, Linh và Thu (khối xe Quốc huy) đi từ 4h30 sáng

Từ trái qua, Linh và Thu (khối xe Quốc huy) đi từ 4h30 sáng

Các đoàn khách đã chuẩn bị ghế nhựa để ngồi trật tự, xếp hàng ngay ngắn chờ đón giờ G

Các đoàn khách đã chuẩn bị ghế nhựa để ngồi trật tự, xếp hàng ngay ngắn chờ đón giờ G

Ông Nguyễn Đức Thiệp (giữa, hàng đứng) 47 tuổi, ở Hà Nội cùng 10 người khác từ Hà Nội lên thăm Điện Biên. Họ đã đi qua các điểm di tích ở Điện Biên như đồi A1, bảo tàng, hầm Đờ Cát, nghĩa trang liệt sĩ A1. “Tôi rất vinh dự và tự hào vì là một trong những người có mặt ở buổi đại lễ 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” - ông Thiệp nói.

Ông Nguyễn Đức Thiệp (giữa, hàng đứng) 47 tuổi, ở Hà Nội cùng 10 người khác từ Hà Nội lên thăm Điện Biên. Họ đã đi qua các điểm di tích ở Điện Biên như đồi A1, bảo tàng, hầm Đờ Cát, nghĩa trang liệt sĩ A1. “Tôi rất vinh dự và tự hào vì là một trong những người có mặt ở buổi đại lễ 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” - ông Thiệp nói.

Các đoàn xe của khối diễu binh quân đội bắt đầu có mặt để tập kết trước giờ diễu binh diễu hành tại đường Trường Chinh

Các đoàn xe của khối diễu binh quân đội bắt đầu có mặt để tập kết trước giờ diễu binh diễu hành tại đường Trường Chinh

Người dân tham gia các khối diễu binh diễu hành xếp hàng vào sân vận động

Người dân tham gia các khối diễu binh diễu hành xếp hàng vào sân vận động

Khối sĩ quan đặc công tham gia diễu binh diễu hành

Khối sĩ quan đặc công tham gia diễu binh diễu hành

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: