Nghỉ hè, nữ sinh lớp 9 mở tiệm bán xôi

avatar NGUYỄN TÚ

Thứ sáu, 04/08/2023 11:14 (GMT+7)

"Mùa hè ở nhà, mình ngủ toàn 9-10 giờ mới dậy. Còn từ khi bán xôi, khoảng 6 giờ mình đã thức dậy lục đục dọn hàng" - bạn Hồ Vương Tuệ (lớp 9 Trường THCS Hồng Bàng, quận 5) thật tình chia sẻ.

Từ ngày quyết định làm chủ, Vương Tuệ mới biết không dễ như bạn nghĩ...

Đi bán xôi để dành "vốn" thiện nguyện

Từ nhỏ, Vương Tuệ đã tham gia các chuyến đi từ thiện với mẹ. Lên cấp 2, bạn cũng thường xuyên có mặt trong các chương trình giúp đỡ người khó khăn của trường lớp.

Tuy nhiên, với bạn như thế là chưa đủ. Mỗi tối tan học, nhìn thấy những cụ già, em nhỏ co ro, bạn muốn giúp gì đó. Bạn bắt đầu dành dụm tiền tiêu vặt để cuối tháng có thể nấu ăn, mua quà gửi đến họ. Ngoài ra, bạn rủ rê bạn bè, người thân quen đóng góp.

Mùa hè đi... bán xôi - Ảnh 1.

Mọi người trong gia đình quây quần hỗ trợ xe xôi của Tuệ

Để làm giàu thêm nguồn quỹ, bạn còn năng nổ tham gia các hội thi kỹ năng, kiến thức để kiếm tiền thưởng góp nhặt vào kế hoạch từ thiện của mình. Bạn từng đạt Giải nhất hội thi Hướng dẫn viên nhí quận 5 I want to be a little tour guide năm 2023, Giải Nhì hội thi Học sinh, sinh viên với pháp luật cấp quận năm 2021, Giải ba cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam 2021 cấp thành…

Mùa hè đi... bán xôi - Ảnh 3.

Gặp người khó khăn, bạn thường mang xôi đến biếu. Có người bán vé số ngại, bạn sẵn sàng đổi xôi lấy vé số

Mùa hè không đến trường, mẹ cũng cắt giảm tiền tiêu vặt mỗi ngày khiến nguồn quỹ từ thiện của Tuệ bị eo hẹp. Ngoài ra, ở nhà cũng buồn nên bạn muốn bán gì thêm. Một ngày, tự dưng bạn chợt nhớ dì nấu xôi rất ngon, còn mẹ làm phá lấu ăn khỏi chê. Sao hè này mình không mở bán xôi nhỉ? Vào giữa tháng 7-2023, bạn đã biến ý tưởng thành hiện thực.

"Chia tay" sợi dây chuyền

Dù có mẹ và dì hỗ trợ việc mua bán, nhưng Tuệ nghĩ, bạn nên có trách nhiệm với ý tưởng của mình. Để có vốn làm ăn góp với mẹ, bạn bán sợi dây chuyền được tặng với giá hơn 6 triệu đồng. Từ ngày làm "bà chủ", thời gian ăn ngủ, vui chơi của bạn không còn nhiều. Cả ngày bạn bận rộn cùng mẹ, dì đi mua nguyên liệu nấu nướng, thiết kế logo, hộp/ bao đựng xôi… đến tối khuya.

Nhớ hôm trước khai trương, bạn đã bất ngờ khi tối đó, cậu dì, cô chú ở các quận huyện khác tề tựu đến nhà bạn để phụ chuẩn bị.

Từ ngày làm "bà chủ", Tuệ bận rộn từ sáng đến tối

Bà ngoại ra vô nhắc nhở nhớ canh chừng lửa, kiểm tra lại các khâu. Mẹ, dì nấu xôi trong khi Tuệ cùng các em lên đơn, lau lá chuối, dán tem lên hộp… Vừa làm mọi người vừa chuyện trò rộn rã đến tận 2 giờ sáng mới xong việc. Tuệ cảm thấy mình quá được yêu thương.

Ngày đầu khai trương, mọi người ủng hộ gần cả trăm hộp xôi khiến khâu giao hàng lúng túng. Shipper chạy không kịp nên "bà chủ" Vương Tuệ phải nhờ mẹ chở đi giao hàng.

Sau hơn 10 ngày mở cửa, giờ Tuệ đã có kinh nghiệm lên đơn, chia thời gian ship hàng để không bị ứ đọng… Bạn cũng tiếp thu phản hồi của khách hàng để điều chỉnh hương vị của đồ chua, xôi sao cho vừa miệng hơn.

Bạn rộn rã cho biết: "Làm "bà chủ" có thể lỗ vốn và "khấu hao" luôn một sợi dây chuyền nhưng những kỹ năng mình học được trong kinh doanh, giao tiếp là "phần lời" rất giá trị trong mùa hè này".

"Mùa hè nho nhỏ" của Thư

Vừa rồi, mình và anh trai được mẹ tổ chức chuyến thiện nguyện đến thăm các cụ già có hoàn cảnh không may mắn tại một ngôi chùa ở Q.8, TP.HCM.

Mùa hè nho nhỏ - Ảnh 1.

Minh Thư trò chuyện và giúp đỡ cụ bà đi lạ

Hai anh em rất hào hứng cho chuyến đi nên lúc nào cũng hỏi mẹ nhiều thứ và cùng mẹ chuẩn bị những thứ cần thiết mang theo.

Mình nhớ rất rõ như in trời Sài Gòn hôm ấy nắng "giòn tan rôm rốp", rất oi bức nhưng không khiến mình chùn bước, ngược lại thấy lòng hân hoan, muốn vượt lên chính mình.

Đây là lần đầu tiên mình được đi thiện nguyện như vậy, thường thì mình chỉ làm quanh nơi mình sinh sống, còn lần này thì khác, khác đến nỗi mình chưa hình dung ở đó như thế nào.

Đến nơi, ngoài cảm xúc dâng trào là không khí chan chứa tình yêu thương của các cô chú, anh chị có tấm lòng nhân ái dành cho các hoàn cảnh không may mắn.

Dù chỉ vài cái bánh, bịch sữa, món quà nho nhỏ trao tay các cụ, các cụ vui, mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Mình trân trọng từng phút giây trôi qua, nó khiến mình nhận ra rằng giá trị cuộc sống của chúng ta là không cần làm việc gì lớn lao mà hãy bắt đầu bằng những việc làm nho nhỏ, biết san sẻ yêu thương để luôn thấy niềm vui nụ cười trên môi những người quanh ta.

Thoáng đây thôi mùa hè năm 2023 đang dần khép lại. Cuộc hành trình trải nghiệm quá nhiều cảm xúc và đầy ý nghĩa, giúp mình lớn khôn thêm một xíu, hi hi… Mình xin lưu giữ lại giá trị của hạnh phúc từ những việc làm nhỏ bé.

Bạn VÕ THỊ MINH THƯ

(Lớp 8A2 trường THCS Phan Bội Châu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: