Kế hoạch từ thiện "nhỏ mà không nhỏ" của Vương Tuệ

avatar NGUYỄN HƯNG

Thứ năm, 06/07/2023 19:58 (GMT+7)

Khi phố xá lên đèn, cô bạn Hồ Vương Tuệ (lớp 9 trường THCS Hồng Bàng, Quận 5) lại cùng mẹ mang những hộp thức ăn nóng hổi đi phát cho những người khó khăn trên đường.

Bắt đầu đi từ thiện từ năm lớp 6, đến nay Vương Tuệ đã trao hàng nghìn suất ăn miễn phí cho những người khó khăn.

Công trình từ thiện Kế hoạch nhỏ

Khi còn nhỏ, Vương Tuệ đã đồng hành cùng những chuyến đi từ thiện của mẹ, của các cô chú bạn mẹ. Những chuyến đi xa gần bao giờ cũng khiến bạn hào hứng. 

Lên cấp 2, Vương Tuệ tích cực tham gia những chuyến thiện nguyện của trường, của Liên Đội. Đi nhiều thế nhưng bạn vẫn cảm thấy chưa "đã". Những buổi tối đi học về, nhìn thấy những cô chú lớn tuổi, những em nhỏ ngồi co ro trên vỉa hè, Tuệ muốn làm điều gì đó.

Tối cuối tuần, cô bạn Vương Tuệ đi trao hàng chục suất ăn miễn phí

Tối cuối tuần, Vương Tuệ lại đi trao hàng chục suất ăn từ thiện miễn phí. Ảnh: Nguyễn Hưng

Tự làm từ thiện, bài toán kinh phí khiến cô bạn đau đầu. Đầu tiên, Vương Tuệ tiết kiệm tiền ăn sáng. Mãi vẫn chưa đủ, cô bạn lại tỉ tê thuyết phục bạn bè, thế là nguồn quỹ nhiều hơn một chút. 

Không những vậy, mỗi lần tham gia các cuộc thi kĩ năng của trường, của quận, của thành phố, Vương Tuệ có được số tiền thưởng kha khá. Bạn dành toàn bộ số tiền thưởng này để mua  nguyên liệu nấu ăn. 

Bạn Vương Tuệ tham gia nhiều cuộc thi để gây quĩ thiện nguyện cho mình

Vương Tuệ tham gia nhiều cuộc thi để gây quỹ từ thiện cho chính mình. Ảnh: Nguyễn Hưng

Khi niềm vui từ thiện được nhân đôi

Những ngày cuối tuần, gian bếp nhà Vương Tuệ lại đỏ lửa, thơm lừng mùi thức ăn. Bạn cùng mẹ nấu từ trưa đến chiều tối, rồi vội vã đi phát khi thức ăn vẫn còn nóng. 

Bạn xúc động chia sẻ: "Chính sự đón nhận của mọi người khi nhận thức ăn là động lực để mình duy trì hoạt động thiện nguyện này. Những lời cám ơn rối rít của các cụ già, những cái đập tay của các em nhỏ khiến mình cảm thấy ấm lòng".

Điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất là có nhiều cô chú bảo: "Cô có rồi, con mang cho những người khác nhé!"

Bạn cảm nhận được rằng dù thiếu thốn vật chất nhưng những người khó khăn ấy vẫn có tinh thần tương thân tương ái, biết nghĩ cho người khác. Đó là động lực để bạn và mẹ vẫn miệt mài đi phát các suất ăn miễn phí dọc các tuyến đường ở quận 5 trong nhiều năm qua. 

Bạn chuẩn bị những suất ăn miễn phí ngay tại nhà

Cô bạn tự chuẩn bị những suất ăn. Ảnh: Nguyễn Hưng

Cẩn thận gói những hộp thức ăn trước khi đi trao

Cẩn thận gói những hộp thức ăn trước khi đi trao từ thiện.Ảnh: Nguyễn Hưng

Cô Vũ Thị Hường (Phó Hiệu trưởng trường THCS Hồng Bàng, Quận 5)

Cô ấn tượng với Vương Tuệ bởi bạn hát hay, múa đẹp. Không những vậy, bạn còn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào. Đặc biệt, Vương Tuệ thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện bằng chính công sức của mình.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: